Bạn đang ở đây

Trà My: "Top model" ao làng?

Đầu tiên tôi khẳng định tôi là một fan hâm mộ những cô gái VNTM, thế nhưng với giải thưởng 3rd Runner up cuộc thi Top Model Worldwide của Trà My đang được tung hô trên báo chí thì tôi thực sự thấy bức xúc.
> Trà My đoạt giải 4 Top Model Worldwide?
> Kate Middleton mặc lại áo của mẹ?


Chương trình VNTM 2011 có lẽ là chương trình gây nhiều tranh cãi từ khi tổ chức cho đến khi kết thúc nhất so với những cuộc thi sắc đẹp mà tôi từng xem từ trước đến nay. Thế nên, tôi không cần phải nhắc lại những scandal này bởi nó quá nhiều và quá dài. Tôi chỉ muốn chia sẻ những cảm nhận của mình khi đọc được toàn bộ những thông tin về cuộc thi được gọi là "Top Model Worldwide" trên báo chí mà bao nhiêu người chờ đợi, mong ngóng rồi vỡ òa niềm vui khi thấy Trà My đoạt giải.




Đầu tiên là thông tin Trà My sang Anh dự thi rồi tiếp theo chỉ là những tin tức, hình ảnh cô dạo chơi, tham quan, chụp ảnh ở Anh chứ không hề có thông tin hay hình ảnh nào về việc Trà My tham gia vào các phần thi phụ trước khi bước vào vòng chung kết. Chưa kịp trách móc, thì đã đọc được thông tin "Trà My vượt qua hàng ngàn hồ sơ và được đặc cách vào vòng chung kết nhờ thành tích Á quân VNTM(?)" Có lẽ do được đặc cách nên Trà My không cần phải tham gia các cuộc thi phụ hay cuộc thi chỉ có mỗi vòng chung kết? Để trả lời những thắc mắc không biết hỏi ai, tôi tìm kiếm thông tin trên các website truyền thông khác tại nước ngoài và cả website chính thức của cuộc thi thì kết quả cũng là con số 0.

Cho đến ngày 18/03, chắc hẳn ai cũng biết Trà My đoạt giải 3rd Runner up thông qua những thông tin không chính thức và một lần nữa trên website cuộc thi vẫn không có dòng thông báo nào về người đoạt giải. Những gì tôi nhận được báo chí là "Trà My đoạt giải 3rd Runner up và chúng tôi sẽ sớm cập nhật những hình ảnh mới nhất của cô. Hãy cùng chúc mừng Trà My". Và ngày hôm nay 20/03 là ngày mà tôi được "thỏa mãn" - được thấy những hình ảnh mới nhất, "đặc biệt" nhất cũng như là bằng chứng xác đáng nhất cho việc nhận giải của Trà My. Tôi thật sự bất ngờ và "choáng váng" về những hình ảnh đã nói, Trà My - cô gái mà tôi hâm mộ sài bước trên một sàn catwalk nhỏ và ngắn, hai bên là bàn tiệc của khán giả, còn background thì chỉ là bức phông màn trắng sơ sài.







Đây là tầm vóc của một cuộc thi Quốc tế? Những gì tôi nhìn thấy còn tệ hơn rất nhiều những chương trình thời trang được tổ chức định kì hàng tháng tại Việt Nam. Còn nếu so với sân khấu của chính chương trình VNTM mà Trà My đã đoạt giải Á quân phải chăng là quá khập khiễng. Thế thì, có nhất thiết phải cất công sang tận London, nào là tập luyện, sửa sắc đẹp, chuẩn bị trang phục để tham gia một cuộc thi như thế này. Nếu chủ quan mà nói, tôi cảm thấy xấu hổ hơn hãnh diện. Chỉ vì hư danh "Người mẫu Quốc tế" mà đơn vị quản lý Trà My đã cho cô tham gia một cuộc thi còn thua cái "ao làng" mà báo chí từng nói khi Ngọc Trinh giành vương miện Hoa hậu Việt Nam Quốc tế.

Thiết nghĩ, chúng ta nên nhìn nhận thực tế và cố gắng phấn đấu, đừng huyễn hoặc và tô hồng bản thân bằng những cuộc thi có gán chữ "Quốc tế" hay "thế giới" hoặc một nước Châu Âu, Châu Mỹ nào đó để rồi phải bẽ mặt khi đưa ra những hình ảnh như thế này với công chúng. Nên chăng, trước hết hãy để những cô gái trẻ này chinh phục được khán giả nước nhà bằng năng lực thực sự của mình rồi sau đó dự thi những cuộc thi có giá trị bên ngoài lãnh thổ Việt Nam sẽ hay hơn!
Tung Thanh
people like INLOOK.VN fanpage