Bạn đang ở đây

Triển lãm của Alexander McQueen

Sau 77 ngày mở cửa, triển lãm nhìn lại chặng đường sự nghiệp của Alexander McQueen mang tên “Savage Beauty” tại bảo tàng Metropolitan ở New York đã đón chào hơn 500.000 khách tham quan.

Triển lãm “Savage Beauty” về chặng đường của nhà thiết kế tài năng đã mở cửa vào ngày 04/05 và trở thành ngày khai mạc tưng bừng nhất trong lịch sử MET Costume Institute Gala khi hàng ngàn người hâm mộ của nhà thiết kế quá cố đến để được tận mặt chứng kiến những cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của thần tượng. “Savage Beauty” sẽ đóng cửa vào ngày 17/8, trễ hơn một tuần so với dự kiến để đáp ứng nhu cầu của khách tham quan.

Có một buổi chiều mùa hè mà đám đông đến xem triển lãm đứng chật kín 6 căn phòng trưng bày thiết kế của McQueen, đến nỗi nhiều người không thể nhìn thấy được các bộ quần áo. Nhân viên bảo vệ thân thiện luôn bình tĩnh hướng dẫn du khách và tư vấn cho họ thời gian đến xem tốt nhất trong ngày là vào buổi sáng sớm. Đặc biệt, chiếc tủ kính có chiếu video ba chiều về Kate Moss trong show diễn McQueen Thu Đông 2006 luôn là nơi thu hút đông đảo người xem nhất.

Các biên tập viên thời trang đã chia sẻ rằng họ cảm thấy xúc động đến bật khóc khi được xem các show diễn của nhà thiết kế tài hoa người Anh. Bây giờ, tất cả những người đến với New York đều có thể được chiêm ngưỡng thật gần những thiết kế kỳ diệu và tay nghệ thủ công vô cùng tinh tế của đã đưa McQueen từ một nhà thiết kế thời trang trở thành một nghệ sĩ thực thụ.

 

Trước dòng người đổ về Metropolitan, nhà quản lý của bảo tàng đã phải đưa ra một bảng hướng dẫn đặt biệt để có thể kiểm soát được đám đông. “Có lẽ mọi người sẽ phải xếp hàng để vào xem triển lãm”, thông báo trên trang blog của Savage Beauty cho biết. “Để giảm thiểu khả năng mà bạn phải xếp hàng chờ đợi, xin hãy xem xét việc đến thăm bảo tàng vào buổi sáng hoặc những ngày trong tuần. Nhưng nếu bạn bị mắc kẹt trong những hàng dài người chờ đợi? Trò chơi The Taming of the Queue đã sẵn sàng để bạn giải trí thông qua các ứng dụng hoặc tin nhắn”. Đây là một dạng giải đố truy tìm kho báu thông qua việc xác nhận các tác phẩm nghệ thuật, chẳng hạn như các tác phẩm điêu khắc của Rodin đặt trên lối vào.

"Tôi nghĩ chủ đề 'Savage Beauty' đã cô đọng được sự tương phản đối lập trong công việc của McQueen", Andrew Bolton, người phụ trách triển lãm cho hay. “Khi bạn bước vào phòng trưng bày, bạn sẽ đối mặt với hai mannequin mà tôi nghĩ rằng chúng đại diện cho rất nhiều chủ đề và ý tưởng McQueen sử dụng thường xuyên trong suốt sự nghiệp của mình: sự đối lập phân cực, cho dù đó là cuộc sống hay cái chết, ánh sáng hay bóng tối, kẻ săn mồi và con mồi, con người hay máy móc”.

Kể từ khi McQueen tự vẫn một năm trước, những chuyến thăm đến “Savage Beauty" đã trở nên đáng mơ ước như một chiếc vé đến dự show diễn thời trang của anh vậy.

 

Theo TLG

 

people like INLOOK.VN fanpage