Bạn đang ở đây

Nếu em làm mẹ đơn thân...

Khi tôi thú nhận mình đã có thai và bị người ấy ruồng bỏ, ai cũng khuyên tôi nên giữ em bé lại. Nhưng rồi ai cũng bỏ đi với ít nhiều trách móc. Cũng phải, một đứa trẻ chưa bao giờ là một vật kỉ niệm đẹp cho một cuộc tình dở dang.

Gửi báo Inlook.vn, tôi biết thật đường đột khi viết những dòng này nhưng rồi tôi lại nghĩ, tôi chấp nhận làm một single mom, công khai mọi thứ và ngẩng cao đầu khi trả lời: “Tôi là mẹ đơn thân” thì có gì phải ngại khi viết ra câu chuyện của mình.

Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, lên Sài Gòn trọ học. Đời sinh viên mơ mộng tưởng như đẹp lên rất nhiều khi tôi từ chối bao chàng trai và chọn cho mình một người con trai hào hoa. Những tháng ngày đi học, đi chơi và cùng nhau chia sẻ gian khó đã khiến chúng tôi xóa bỏ mọi rào cản. Khi tôi biết mình lỡ có thai cũng là lúc phát hiện ra anh đang cùng cô hot girl năm nhất mặn nồng tại một nhà nghỉ ở Vũng Tàu. Cuộc chia tay đẫm nước mắt và đầy oán giận đó làm tôi không bao giờ muốn thấy lại gương mặt đểu giả của anh ta nữa.

Tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân với suy nghĩ đơn giản: Mình phải giữ lại đứa con của mình. Khi tôi công khai chuyện mình mang thai, bạn bè đều bất ngờ, hầu hết đều tỏ vẻ khinh bỉ, mẹ tôi ngất lên ngất xuống… Rồi khi em bé ra đời, tôi một mình ẵm con đến bệnh viện đêm khuya khi con bệnh, tự bê nước, tự nấu ăn, một tay bế con một tay làm tất cả….Tôi cắn răng vượt qua hết.

I love you, baby!

20/10 năm nay, con gái tôi tròn 2 tuổi, tôi đã lại có một ngày lễ đúng nghĩa. Nhưng đúng hôm đó, tôi bàng hoàng khi em gái chạy tới phòng trọ và thú nhận nó đã có thai được một tháng và có thể phải làm mẹ đơn thân giống tôi!

Tôi không hề hối hận vì đã làm mẹ đơn thân, tôi có thể làm tất cả vì thiên thần nhỏ của mình nhưng nếu em gái tôi lại là một bà mẹ đơn thân thì tôi không thể chấp nhận nổi. Đơn lẻ trên đường tình có thể là một nỗi buồn. Cô đơn trên đường “vượt cạn” có thể là mội nỗi tủi. Không chỉ có buồn và tủi, tất cả có thể sẽ biến thành nỗi đau âm ỉ và không dứt khi đứa bé lớn lên rồi ngây thơ hỏi về cha chúng. Và nếu đã hoặc đang có ý định trở thành một bà mẹ đơn thân thì chắc gì đã lường hết được những chông gai phía trước? Tôi không thể khuyên nó phá bỏ sinh linh nhưng không cam tâm nhìn em mình chịu khổ như mình. Vì em ơi, nếu đã lựa chọn trở thành một ba mẹ đơn thân, em phải có đủ 3 điều kiện sau : 

1. Làm việc chăm chỉ thậm chí cực nhọc
2. Yêu bản thân mình và con hơn tất cả
3. Niềm tin và lòng kiên nhẫn. 

Em sẽ phải học cách tự bảo vệ mình trước dư luận,  bởi thỉnh thoảng sẽ có ai đó vô ý hỏi: “cưới bao giờ?”, “ khi nào lấy chồng”… Khi chấp nhận làm mẹ đơn thân, nhiều phụ nữ đã không ngờ được rằng “đơn thân không hề đơn giản”. Là phụ nữ mang thai, không ai chào đón sự thiếu vắng một bờ vai để chia sẻ những nhọc nhằn lúc thai nghén. Thế nhưng, em buộc phải dũng cảm và kiên cường vượt qua nỗi hiu quạnh dường như đang gặm mòn sức chịu đựng của mình.

Những tháng đầu ốm nghén, mệt mỏi về thể xác và cố gắng xoay sở một mình vượt qua đã đành, thế nhưng, sự ốm nghén vừa buông tha và bụng bầu dần lộ ra thì lại vô cùng mỏi mệt với sự dè bỉu và dèm pha của người đời. Tất cả, không bao giờ là dễ dàng. Thế nên, em HÃY CÂN NHẮC và khi quyết định rồi em hãy tin tưởng nhé!

Chị chỉ xin em đừng quay lưng với tuổi trẻ của chính mình.

Thảo ( Quận 10. TpHCM)

people like INLOOK.VN fanpage