Bạn đang ở đây

Thoải mái vác gậy đánh đàn ông

Trong lễ hội truyền thống Lathmar Holi ở Ấn Độ, phụ nữ tha hồ cầm gậy đuổi đánh đàn ông mà không lo bị "trả đũa".

Lễ hội Lathmar Holi vừa diễn ra hôm 2/3 vừa qua tại làng Barsana thuộc tiểu bang
Utah Pradesh, Ấn Độ. Lễ hội bắt nguồn từ truyền thuyết kể rằng  mỗi lần sang làng
Barsana thăm người yêu là nàng Radha, vua Krishna thuộc làng Nandgaon)
thường hay trêu chọc nàng và bạn bè của nàng. Vì hành động này,phụ nữ trong làng
đã vác gậy đánh đuổi. Kể từ đó, hàng năm đàn ông ở làng Nandgaon sẽ sang làng
Barsanađể dự lễ hội Lathmar Holi. Kể cả đến nay, đám cưới giữa thành viên
 của hai ngôi làng cũng là chuyện cấm kị.



Một người phụ nữ ở làng Barsana đánh vào lá chắn của một người đàn ông
thuộc làng Nandgaon bằng một thanh gậy vào ngày hội Lathmar Holi.
 

Những người đến tham dự bị đổ đầy bột màu lên người khi đến cầu nguyện
tại đền thờ nàng Radha tại làng Barsana.


Một gia đình đang xem cảnh một người phụ nữ đầu trùm khăn kín, tay cầm gậy,
chuẩn bị đánh lên chiếc lá chắn mỏng manh của người đàn ông làng Nandgaon.


Một cậu bé hét lên khi người phụ nữ này giơ gậy lên để "nện". Thông thường phụ nữ
làng Barsana phải mất cả tháng để chuẩn bị cho lễ hội đặc biệt này.


Những người đàn ông này bị bột màu phủ kín khi đang ngồi trong đền thờ Radha.
 
Người đàn ông này đang trong tư thế "chờ đánh".

Phụ nữ làng Barsana tay lăm lăm chiếc gậy đứng đợi trước
cửa nhà để đánh cánh mày râu làng Nandgaon.


Người đàn ông này sắp phải chịu trận. Theo tục lệ, các bà mẹ chồng sẽ cho
con dâu của mình ăn những thức ăn bổ dưỡng để có đủ sức lực "ra tay" vào lễ Holi
.

Cánh mày râu làng Nandgaon cười đùa trong khi chờ phụ nữ làng Barsana xông ra đánh.
Lễ hội Lathmar Holi còn được gọi là Lễ hội sắc màu chào đón mùa xuân

 
Theo Ngoisao
people like INLOOK.VN fanpage