Bạn đang ở đây

Anh và em và người thứ tư

Người thứ ba trong các chuyện tình tay ba thì được nói nát ra rồi. Vậy người thứ tư thì sao?

Hôn nhân

Thả gà ra đuổi

Một phụ nữ 35 tuổi, dáng thanh thoát, phục trang có gu, gặp chuyên viên tư vấn tâm lý theo lịch hẹn. Cô tới đúng giờ, thái độ tự tin, nói năng rành rọt. Cô hỏi luôn, không vòng vo:

- Thưa anh, vợ diện cho chồng có phải là thả gà ra đuổi không?

- Trước hết nói về chuyện làm đẹp của phụ nữ chị nhé. Phụ nữ làm đẹp trước hết là để người khác thêm chú ý tới mình. Thứ nữa, khi làm đẹp, chính họ cũng thêm tự tin vì thấy mình hấp dẫn hơn. Sắm sửa, diện cho chồng cũng mang ngầm ý nghĩa để làm sang, làm đẹp cho chính mình. Nhưng đấy mới chỉ là một vế. Vế kia thuộc về... con gà!

- Gà thì sao ạ?

- Vấn đề là con gà đấy có thích con gà hoặc cái chuồng khác không. Nếu nó đã thích sẵn rồi thì việc được vợ diện cho lại càng làm tăng lợi thế cho hoạt động ngoài luồng. Nếu theo kinh tế học, người ta gọi đấy là đầu tư sai.

Cách giải thích hóm hỉnh của chuyên viên tâm lý làm người phụ nữ mỉm cười.

- Vậy hậu quả thế nào ạ?

- Con gà trống ấy sẽ gáy sáng ở một chuồng khác, đó là nguy cơ dễ thấy nhất. Ở mức độ nhẹ hơn, nhưng có thể lại tệ hơn, thì nó vẫn gáy ở chuồng nhà nhưng sẽ dành sự quan tâm cho con gà ở chuồng khác. Tóm lại, cần phải xem con gà mà chị hỏi có thuộc nhóm máu thích “chạy rông” không. Và quan trọng hơn là quan hệ hiện tại với con gà ở chuồng nhà thế nào. Nếu tất cả vẫn ổn thì diện cho con gà thoải mái thôi, vui vẻ cả hai.

Người phụ nữ trẻ kể chị từng tự hào về chồng, chăm chút cho anh hết mực. Nhưng rồi một ngày, chị cảm giác có ai đó đang “thụ hưởng” hết sự bảnh tỏn của chồng mình. Thuê thám tử theo dõi thì biết anh đã có quan hệ sâu đậm với một phụ nữ khác, đã có chồng mà vẫn tòm tem. Thế nghĩa là nếu với người chồng của cô kia, anh là người thứ ba xen vào, chị chính là người thứ tư. Còn nếu cô kia đóng vai người thứ ba đối với gia đình chị thì chồng cô ấy cũng là người thứ tư.

Nỗi niềm người thứ tư

Xưa nay, vị thế của người thứ ba vốn đầy bấp bênh. Phần lớn mũi dùi dư luận soi mói thả ga, đả kích tới bến cái người đã làm rối loạn “nền hòa bình thế giới”. Cũng có một số ít ý kiến đồng cảm với người thứ ba, kiểu “cờ tới tay ai người đó phất”, hoặc “chiếm được đồn có địch mới oai”... Nhưng những hỉ nộ ái ố của vợ/chồng hay người yêu của kẻ phá hoại nguy hiểm kia cũng đầy tâm trạng.

hôn nhân

Làm người thứ ba sướng khổ đan vào nhau. Còn làm người thứ tư chẳng thấy tí sướng nào trong trường hợp đã biết rõ về quan hệ ấy. Lúc nghe phong thanh thì hoang mang, biết rành “sáu câu vọng cổ” rồi thì đau khổ. Người thứ tư chỉ có vài lựa chọn phổ biến: tự nhắm mắt bịt tai coi như không nghe không thấy gì; làm dữ để đòi những gì của Ceasar phải trả cho Ceasar; hoặc bền bỉ, nhẫn nại để tìm lại những thế giới êm đềm đã sứt.

Tất cả lựa chọn trên thoạt tiên đều xuất phát từ thế bị động. Kẻ thứ ba có những ưu thế về mới lạ, bất ngờ, kìm nén. Còn đã phải ở vai người thứ tư, nghĩa là dễ đồng nghĩa với quen thuộc, nhàm chán, đều đều như cắt chanh. Bản năng của số đông nhân loại là tò mò, thích khám phá cái mới. Trước đây, trong xã hội Á Đông với nhiều buộc ràng, phụ nữ thường phải chịu lép. Nếu là vợ của người trăng gió, họ cũng hay phải chấp nhận làm người thứ tư. Nhưng nay, người thứ tư sẽ không còn mặc định là thuộc giới tính nào. Cán cân lăng nhăng dù chưa có thống kê chính thức nhưng chắc không chênh lệch nhiều lắm cho cả hai phái.

Thả gà ra đuổi thì dễ mất gà. Nhưng không thả gà ra đuổi thì gà vẫn có thể mất, do rào thưa, do gà nhầm chuồng hoặc do... ăn trộm! Cuộc chiến tìm lại con gà đã mất thông thường là vô vọng. Vì vậy, phải học theo binh pháp “sợ canh nóng mà thổi canh nguội”. Không có cái gì tự nhiên xảy ra, mọi thứ đều có tích lũy. Vội vàng kết tội người thứ ba, trong khi mình chỉ luôn đóng vai trò người thứ tư về tầm quan trọng thì mầm nguy đã nảy.

Quan hệ giữa vợ chồng (hoặc những người đang yêu) nếu luôn được châm đầy, chăm chút thì chẳng việc gì phải sợ người ngoài! Đã để cho “địch thủ” cùng vợ/chồng mình giữ vai “anh và em”, tất nhiên vai người thứ tư sẽ nắm phần thua chắc. Ý bạn thế nào?

Theo Tuổi Trẻ

people like INLOOK.VN fanpage