Bạn đang ở đây

Thời điểm chàng dễ "sa ngã"

Nhiều khi đàn ông ngoại tình không hề có chủ định từ trước. Những hoàn cảnh thuận lợi, hay những thời điểm nhạy cảm chính là chất xúc tác khiến mọi chuyện diễn ra nhanh chóng và ngoài tầm kiểm soát.

Bước vào tuổi trung niên

Một ngày, bạn thấy người chồng bao năm “đầu ấp, tay gối” bỗng chú ý đến ngoại hình. Chàng cắt nhuộm một kiểu đầu mới, mua sắm quần áo hợp thời trang, đi trên đường hay ngó nghiêng nhìn ngắm. Đừng đơn giản nghĩ ông xã vì bạn mới quyết định làm một cuộc đại tu hình ảnh. 

Các chuyên gia tâm lí cho biết, bước vào tuổi trung niên, sẽ có lúc đàn ông đột nhiên nhận ra thời trai trẻ đã qua đi, do vậy trong lòng có chút hoang mang và muốn tìm cách níu giữ hay tìm kiếm lại cảm giác ngày nào. Chăm chút ngoại hình chính là một cách để giải tỏa mối lo tuổi già đang gõ cửa. Nhưng cùng lúc ấy, họ cũng bắt đầu khát khao tìm kiếm cảm giác yêu đương nồng nhiệt thuở nào.
Chỉ một mối quan hệ tình cảm đầy tính kích thích mới có thể chứng minh họ vẫn còn căng tràn sức sống như thời trẻ trai. Vậy nhưng, phụ nữ từ khi có con thường dốc lòng dốc sức cho con mà đôi khi bỏ rơi chồng. Chị em cũng không còn mấy mặn mà trong chuyện gối chăn, thêm vào đó thân hình phát tướng cũng khiến đức lang quân lắc đầu ngao ngán. Bởi thế, khi gặp được đối tượng có thể bù đắp những thiếu hụt, thoả mãn những khát vọng, đàn ông dễ lao vào cuộc giống như con thiêu thân.

Khi có chuyện buồn

Những nghiên cứu tâm lí cho thấy, khi đàn ông gặp chuyện đau buồn, họ càng cần đến tình dục để giải toả những chất chứa trong lòng. Đó như một cách để họ chứng minh rằng mình chưa bị gục ngã. Họ muốn trong giây phút tuyệt vọng ấy có thể cảm nhận được sức sống và nhiệt huyết vẫn còn tồn tại.

Đi du lịch cùng cơ quan

Đi du lịch một mình cùng cơ quan là thời điểm dễ buông thả bản thân nhất. Các chuyên gia nhận định, những điều kiện sẵn có như phong cảnh hữu tình, cô đồng nghiệp dễ mến, cộng với không có vợ kè kè bên cạnh dò xét…là cơ hội để mong muốn “vụng trộm” nảy sinh.

Gặp lại mối tình đầu

Trong tâm trí đàn ông thì mối tình đầu luôn là mối tình đẹp đẽ và ngọt ngào nhất. Sau những chuỗi ngày dài của cuộc hôn nhân “thiếu muối”, chàng lại càng cảm nhận sâu sắc hơn về câu nói “con cá mất là con cá to”.

Tình cờ gặp lại nhau, dù nàng cũng đã yên bề gia thất nhưng vợ chồng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. “Tình cũ không rủ cũng đến”, “vượt rào” là chuyện rất khó tránh khỏi.

Bị bạn bè lôi kéo

Bạn luôn tin tưởng chồng vì anh ấy vốn là mẫu người của gia đình, hết mực yêu vợ thương con và sống có trách nhiệm. Nhưng nếu trong đám chiến hữu của chàng có những gã công tử đào hoa thích sống buông thả, chẳng sớm thì muộn chồng bạn cũng sẽ bị lôi vào những cuộc “phiêu lưu”.

Trong các buổi tiệc tùng

Nếu chàng là một người thành đạt lại phong độ ngời ngời thì sẽ có không ít chân dài vây quanh khi dự tiệc. Với bản tính yêu bằng mắt, nhìn thấy người đẹp đàn ông ai chẳng có chút động lòng. Và khi hơi men đã ngấm thì việc chàng “ăn trái cấm” là điều rất dễ xảy ra.

H.C tổng hợp
 

people like INLOOK.VN fanpage