Bạn đang ở đây

Váy xòe: Là nàng thơ của chính mình

Với một chiếc váy xòe thắt eo, tôi đủ thanh lịch và mộng mơ để làm nàng thơ của chính mình.

Tôi đã từng hỏi chị tôi, một tín đồ của mini juyp rằng: "Hãy nói cho em biết, em phải làm sao để lãng mạn hơn? Em muốn hấp dẫn bọn con trai. Em cần điều đó". Chị tôi dừng tô son, nhìn sang con bé 15 tuổi mặt còn lấm chấm mụn và bảo: "Đừng cố bắt chước chị. Em mãi mãi là bản nháp xấu xí, không hơn". Bài học đầu tiên về thời trang của tôi là vậy đấy, thưa bạn.

Tôi không muốn là bản nháp xấu xí của chị tôi. Hẳn nhiên là thế. "Chị thân mến" -Tôi đáp lại sau nửa phút: "Chị không sinh ra mini juyp, chị không sinh ra son đỏ, và chính chị mới là bản nháp của ai đó. Thật buồn là chưa ai nói để chị biết, như chị vừa nói với em. Cám ơn chị". Khi bạn sợ người khác giống mình, đẹp hơn mình, bạn tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đã TẠO ra thứ mà người kia muốn COPY, nhưng, bạn lại vô tình (hoặc cố tình) quên mất chính mình ĐÃ COPY từ nguyên bản khác.

Trong nhiều năm, tôi có một nghìn lẻ một lần thử tưởng tượng nếu chuyện hôm đó không xảy ra, tôi của ngày hôm nay sẽ  thế nào? Thực tế, khi quay gót rời khỏi bàn trang điểm của chị tôi, tôi đã quyết định bắt chước thần tượng của mình - Audrey Hepburn. Tôi tập cười theo cô ấy, buộc kiểu tóc như cô ấy, và hơn hết trong tủ đồ ít ỏi của tôi, có tới 5 chiếc váy xòe chiết eo đúng kiểu Audrey Hepburn. Tôi nhớ mình đọc ở đâu đó: "Nếu bạn không thử bắt trước ai, bắt trước điều gì hay ho, bạn sẽ chẳng bao giờ sáng tạo nổi thứ gì đáng kể".

Tôi đã từng đau khổ vì thần tượng của tôi mặc váy xòe criết eo tuyệt đẹp, còn tôi, hình ảnh hiện lên trong gương già nua và hài hước đến khó tin. Trông vẻ mặt âu sầu của tôi, mẹ tặng tôi một hộp phấn nhỏ thơm mùi oải hương, mẹ bảo: "Con gái, con nên bôi phấn". "Bôi phấn ư? Mẹ ơi, con mới 15 tuổi thôi, hình như con chưa cần" - Tôi hậm hực, nghĩ rằng mẹ đang đùa giỡn mình. Mẹ tôi làm bộ ngạc nhiên: "15 tuổi ư? Ồ, mẹ quên mất, con mới 15 tuổi. 15 tuổi thì có nhiều thứ chưa phù hợp để dùng, để mặc phải không nhỉ?". Bài học thứ hai về thời trang của tôi đến một cách sâu sắc như thế. Bạn chẳng thể trở thành cô gái đẹp với một chiếc váy đẹp, khi bạn chưa phù hợp để diện nó. Tôi đành tạm cất những chiếc váy xòe chiết eo trong hòm nhỏ màu xanh.

Váy xòe: Là nàng thơ của chính mình - 1

Váy xòe hoa bay bổng và lãng mạn.

Váy xòe: Là nàng thơ của chính mình - 2

Tôi yêu chiếc váy này, nó quá xinh đẹp để khiến các thiếu nữ trở nên thanh lịch, đáng yêu như tiểu thư thập niên 50.

Tôi đặc biệt yêu thích váy xòe chiết eo, nó khơi gợi trong tôi xúc cảm về đường cong của phụ nữ, về sức hấp dẫn của eo con kiến, của bờ vai mảnh dẻ, về nét u oài cổ điển như đang tự mình cất giữ bí mật gì. Những chiều thu nhạt nắng, tôi thường nằm dài cạnh ô cửa sổ phòng, tần ngần lật giở cuốn album lưu giữ cả trăm bức hình váy xòe.

Cho đến tận hôm nay, khi đã lớn, đến độ "phù hợp" như mẹ tôi từng nói, tôi vẫn mê cách Audrey Hepburn và những người phụ nữ cùng thời bà tạo cho mình vẻ trang nhã, thanh lịch, vừa như mong manh, vừa như ẩn chứa nét cá tính độc đáo với váy xòe. Màu sắc tươi sáng hay trầm tối, có hoa văn điểm xuyết hay chỉ nhũn nhặn một màu... đều phản chiếu ít nhiều tâm hồn của người mặc.

Tôi có cô bạn thân tên Tracy - một cô gái mảnh mai vô cùng. Cô ấy thân thiện- cởi mở với người mình yêu mến, và hơn hết Tracy tạo dựng cho mình phong thái thời trang thanh lịch. Cô ấy là một trong những nguồn cảm hứng của tôi, khiến tôi thêm tin tưởng:  váy xòe là một trong những món đồ cơ bản nhất  người phụ nữ nào cũng nên có.

Tôi thích diện váy xòe hoa xinh xắn khi đi dạo với bạn bè, kết hợp cùng túi chéo nhỏ và đôi giày búp bê màu hồng phấn. Tôi hay tham dự các buổi party với váy xòe caro, kết hợp giày cao gót đen và ví cầm tay hình chữ nhật. Thỉnh thoảng, tôi tự yêu chiều bản thân bằng cách vào bếp làm món bò bít tết kiểu Ý, đung đưa vạt váy xòe mỏng mảnh theo giai điệu Jazz trầm bổng.

Với một chiếc váy xòe thắt eo, tôi đủ thanh lịch và mộng mơ để làm nàng thơ của chính mình. Và tôi tin bạn cũng vậy!

Váy xòe: Là nàng thơ của chính mình - 3

Bạn có muốn sở hữu một chiếc váy giống cô ấy trong tủ đồ của mình?

Váy xòe: Là nàng thơ của chính mình - 4

Họ thật đáng yêu và tự tin với  chiếc váy xòe của mình.

Váy xòe: Là nàng thơ của chính mình - 5

Thập niên 50 thế kỷ 20, váy xòe chiết eo là trang phục làm nên dấu ấn thời trang cho phái đẹp.

Váy xòe: Là nàng thơ của chính mình - 6

"Búp bê Nga" Ulyana Sergeenko là một trong những fashion icon ứng dụng hoàn hảo style váy xòe hoa.

Váy xòe: Là nàng thơ của chính mình - 7

Tôi yêu chiếc váy này, nó khiến tôi liên tưởng tới chiếc váy bồng của công chúa nước Áo Marie Antoinette.

Váy xòe: Là nàng thơ của chính mình - 8

Hãy diện váy xòe theo cách riêng của bạn, với những gì LÀ BẠN nhất.

Váy xòe: Là nàng thơ của chính mình - 9

Chiếc váy xòe ca rô luôn mang đến nét cá tính, vẻ quyến rũ đầy thách thức cho "đối phương".

Váy xòe: Là nàng thơ của chính mình - 10

Hãy cảm nhận đi, đừng ngần ngại, đừng che giấu những ham muốn của bạn với thời trang...

Váy xòe: Là nàng thơ của chính mình - 11

Váy xòe tự như ngôi nhà có ống dẫn khói đủ để hít hở không khí của nhịp sống thời trang. Ngôi nhà ấy không mới, nhưng đầy ngọt ngào, lãng mạn, như dải hồng leo bám quanh bờ tường đá... Váy hoa để ngỏ cho các cô gái,  hãy "bước qua cánh cửa" và khám phá những bí mật đáng yêu.

Váy xòe: Là nàng thơ của chính mình - 12

Một góc nhỏ trong phòng ngủ của quý cô yêu váy xòe. Những bông hoa thanh nhã là nguồn cảm hứng tuyệt vời giúp khơi gợi khả năng sáng tạo.

Váy xòe: Là nàng thơ của chính mình - 13

Tôi yêu góc bếp mộc này. Ở đây xếp nhiều lọ thủy  tinh, như một cách tôi lưu giữ niềm đam mê thời trang với hai cô bạn Tracy, Link Lys. Ở đây có đầy một khay rượu mạnh, để tôi nhắc mình hãy mạnh mẽ đối diện với biến cố của cuộc sống, như bạn Nhã Hương của tôi. Và, ở đây có những chiếc đĩa xinh xắn, để tôi đặt lên đó miếng bít tết bò đậm nước sốt, trong lúc nhún nhảy vạt váy xòe theo nhịp "Come away with me".

 

Theo Eva
people like INLOOK.VN fanpage