Bạn đang ở đây

Bay bổng cùng chàng

Người vợ nào cũng muốn chồng dành cho mình một tình yêu trọn vẹn, dù họ hiểu rằng điều đó là rất khó. Thế nhưng, cũng không hề quá khó nếu người vợ biết nỗ lực, phóng khoáng, nhạy cảm...

Nhiều phụ nữ biết người đàn ông của mình là người lãng mạn, dù yêu vợ nhưng vẫn liếc xéo liếc xiên, thỉnh thoảng nhớ về mối tình cũ, hoặc trái tim cũng run rẩy khi thấy một cô gái “vừa mắt”, chia sẻ được những điều mà vợ không thể sẻ chia... Trói buộc trái tim đa cảm của cánh đàn ông là điều không hề dễ dàng.

vợ chồng

Là bạn

Đàn ông hầu hết rất thích bạn bè đàn đúm, nói chuyện chính trị thời sự, cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon, lạ... Thế nhưng hầu hết phụ nữ khi thành vợ rồi thì đánh mất... tình bạn giữa hai người. Họ chỉ chăm chắm quản lý tiền bạc, giờ giấc của chồng, trở thành một “bà chủ khó tính”, thậm chí trở thành... bạo chúa, khiến nhiều ông chồng chỉ muốn thoát khỏi tay họ, hoặc chỉ cần ra khỏi nhà để mà... thở một cái cho nhẹ người.

Chị Hương ở TP.HCM là một người vợ tốt. Thế nhưng, từ khi có được một đứa con, chị chỉ chăm chắm vào con mà quên mất chồng cũng cần được quan tâm chăm sóc, chia sẻ. Cứ tưởng rằng mình sinh được một thằng cu cho nhà chồng là “nắm cả thế giới” trong tay, nào ngờ khi thằng con vào mẫu giáo, bớt bận bịu, chị mới nhận ra sự thay đổi của người chồng. Mất một thời gian theo dõi, chị mới té ngửa rằng chồng hay đi uống cà phê với một nữ đồng nghiệp.

 Cô này không đẹp, đã một lần ly hôn nhưng chưa có con. Nhan sắc của người phụ nữ này so với chị là quá “bèo”. Chị không tin rằng chồng chị (vốn háo sắc) lại có thể yêu một phụ nữ kém nhan sắc như vậy, nên chị không thèm ghen, chỉ cảnh báo chồng là không được tiếp tục “cà phê cà pháo” với người ấy mà thôi. Chồng chị hứa chừa, nhưng rồi vẫn “vi phạm”.

Dần dần, người vợ cũng hiểu rằng, tuy vẫn yêu vợ con, nhưng tình bạn với người phụ nữ kia là không thể thiếu với chồng mình. Vì đó là một phụ nữ thông minh, có kiến thức, trao đổi được với chồng chị về nhiều điều mà chị không thể chia sẻ được. Từ đó, Hương cố gắng trau dồi kiến thức về những vấn đề chồng quan tâm, thu xếp cùng chồng đi chơi, đi du lịch. Khi người chồng tìm thấy ở vợ có sự đồng điệu thì tình bạn với người phụ nữ kia dần dần nhạt phai.

Lãng mạn

Rất nhiều người nghĩ rằng, đã là vợ chồng rồi thì không cần lãng mạn, chẳng hạn như khen nhau, tặng quà, nói những lời yêu thương, những cử chỉ âu yếm thời họ còn là tình nhân của nhau. Đó là một sai lầm nghiêm trọng.

vợ chồng lãng mạn

Cuộc sống vợ chồng với biết bao lo toan, tính toán rất thực tế, vì thế càng cần đến sự lãng mạn để cuộc sống được cân bằng, có những phút giây bay bổng, dạt dào. Điều đó giúp họ có thêm năng lượng sống và làm việc.

Vợ chồng ông bà Vũ đều đã ngoài 60 nhưng rất đầm ấm hạnh phúc, dù họ không giàu sang mà chỉ đủ sống. Là thành viên của một câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, nên không ít lần bà sẵn lòng chia sẻ với các cặp vợ chồng trẻ những bí quyết của mình.

Bà thú nhận rằng, trong quá trình chung sống, vợ chồng bà không ít lần cãi nhau, ghen tuông, mâu thuẫn. Thế nhưng, ông bà không bao giờ để điều đó kéo dài quá một ngày, vì bà cho rằng giận dai sẽ khiến không khí gia đình bị đầu độc. Cơn giận qua rồi, họ mau chóng làm lành. Càng lớn tuổi càng hiểu nhau, chiều nhau, thì chuyện giận hờn càng ít đi. Họ vẫn thường âu yếm nhau, ôm nhau, và vẫn hôn nhau, dù nhiều khi chỉ là những cái hôn... lén từ sau lưng.

Sự âu yếm ấy khiến họ ngày càng... ghiền nhau: Luôn muốn được ở bên nhau, ngồi ăn cơm cũng gần nhau, nửa đêm trở giấc cũng dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Ai cũng bảo cặp vợ chồng già này thật lãng mạn. Bà hiểu, sự lãng mạn ấy giúp họ thấy tự mình “no đủ”, không cần đến những giây phút “bay” cùng một người thứ 3 nào khác.

Mang niềm vui cho nhau

Con người ai cũng hướng đến niềm vui và tìm cách xa lánh nỗi buồn, sự bực bội, nhàm chán. Cho nên những người vợ, người chồng luôn cằn nhằn, chê bai, phản bác hoặc chống lại người bạn đời của mình, thì đó chính là cách đẩy chồng mình, vợ mình về phía người khác.

vợ chồng

Khi ngoại tình, dù chỉ là tạm thời, cấp tính hay dài lâu là do họ tìm thấy ở người tình những phẩm chất họ ưa thích mà người bạn đời của mình không có. Ngay cả những cô gái bia ôm, mại dâm cũng biết dùng chiêu này để chiều khách, moi tiền. Và các ông, dù biết thế vẫn thích, vì điều họ cần là niềm vui, thứ mà vợ họ không mang cho chồng được.

Cho nên khi đã thực sự muốn chung sống suốt đời với chồng thì người vợ đừng trở thành kẻ đối lập, thậm chí là kẻ thù của chồng. Nhiều người chồng vì con cái, vì nhiều chuyện khác đành chấp nhận người vợ luôn phê phán, chống lại mình, nhưng trong lòng họ vô cùng ngán ngẩm, có khi là thù ghét.

Chắc chẳng ai muốn sống một cuộc sống kém chất lượng như thế, nhiều khi gia đình biến thành tù ngục (thậm chí là địa ngục), và chính mình cũng trở thành tù nhân, là một vong hồn sống vất vưởng trong cái địa ngục ấy. Nếu thực sự chán ghét nhau thì nên chia tay, còn đã sống với nhau thì phải sống cho ra sống, không thể thiếu những phút giây mặn nồng, bay bổng. Hạnh phúc vợ chồng là một ân huệ lớn mà tạo hóa ban tặng cho con người, không nên để hoài phí hay “xé lẻ” cho nhiều người khác.

Theo HPGĐ

people like INLOOK.VN fanpage