Bạn đang ở đây

Lý lẽ của ngoại tình

Phụ nữ cho tình dục để lấy tình yêu, đàn ông cho tình yêu để lấy tình dục. Chân lý này xem ra luôn đúng khi "hai nửa" chia sẻ cho nhau những nguyên cớ của việc ngoại tình

ngoại tình

Ảnh minh họa

Sự biện hộ của đàn ông

Nếu tôn thờ sự chung thủy, chắc chắn em sẽ choáng khi nghe ai đó nói “Ngoại tình là bản năng của đàn ông.” Và việc em hỏi tại sao đàn ông ngoại tình cũng chẳng khác gì những thắc mắc ngớ ngẩn kiểu như sao nước biển lại mặn và lá cây lại xanh. Các nghiên cứu cũng đã kết luận rằng gien và mức độ kích thích tố sinh dục của nam giới  khiến những người đàn ông bọn anh luôn có cảm giác “thèm phở.”

Người ta còn cho rằng dòng máu chảy trong người đàn ông là dòng máu của những kẻ thích xâm lược và chinh phục. Mỗi trái tim yếu ớt gục ngã được bọn anh xem là một chiến thắng. Đàn ông nhiều khi ngoại tình cũng chỉ vì những lý do rất “củ chuối” là để cho “bằng bạn bằng bè.” Tụ tập cùng những thằng bạn độc thân thích của lạ hay những đứa“chuyên gia cắm sừng” cứ thôi thúc bọn anh cũng phải làm gì đó để không bị thua kém. Nhiều lúc “phở” giúp bọn anh bày tỏ lòng tự trọng. Đôi khi sự tự hào về khả năng hấp dẫn phụ nữ khiến bọn anh chẳng mấy bận tâm tới việc nó có thể phá hủy mối quan hệ vợ chồng như thế nào. Đối với bọn anh, chỉ cần được một cô gái nhận xét mình khêu gợi là đã đủ để lòng tự trọng được vuốt ve rồi.

Anh nhớ một nhà tâm lý học đã viết rằng, trong đời sống vợ chồng, người đàn ông có năm nhu cầu chính là: được vợ đáp ứng nhu cầu chăn gối; Được vợ kính trọng và vâng phục; Có vợ là người bạn đồng hành, ủng hộ những việc mình làm; Vợ phải xinh xắn dễ thương; Và vợ phải giỏi việc nội trợ để tạo một mái ấm gia đình. Bây giờ, rất nhiều bà vợ không đáp ứng đủ năm nhu cầu đó, nên có lẽ vì thế mà đàn ông tìm tới “phở” nhiều hơn. Cuộc sống hôn nhân ngày càng xuống cấp khiến bọn anh tìm tới ngoại tình như một phương pháp để cứu vãn sự nhàm chán, tìm kiếm sự thi vị mà các cô vợ như bọn em chẳng thế mang lại.

Và cho dù “ăn phở” với bất kỳ lý do gì thì bọn anh vẫn luôn tuân thủ một nguyên tắc: “Không phá cũ, không xây mới, chỉ cơi nới” Bọn anh vẫn muốn “ăn cả cơm lẫn phở.” Lý do có thể là vì nhiều lúc bọn anh cũng chẳng xác định nổi mình đang cần gì và nói thật nhé, bọn anh sợ nhất sự cô đơn. Chính vì vậy bọn anh thà chấp nhận cuộc sống “hai mang” còn hơn “mất trắng.”

Và những lý lẽ của đàn bà

ngoại tình

Ảnh minh họa

Không chỉ đàn ông bọn anh thích ăn “phở”, món ấy bây giờ còn hấp dẫn cả đàn bà chúng em. Sự khác biệt là ở chỗ đàn ông bọn anh, có ai ngọai tình mà không nghĩ trước tiên đến thể xác? Trong khi đàn bà chúng em chỉ tìm tới điều đó khi có sự thiếu hụt về cảm xúc trong tâm hồn. Lý do chính dẫn đến chuyện các bà vợ “phá rào” là sự cô đơn. Nhiều lúc chính đàn ông bọn anh đã bắt chúng em lâm vào tình thế này. Bên một ông chồng quá quan tâm đến công việc hay những sở thích riêng tư, bên một người chẳng bao giờ biết mua cho vợ một món quà dù là nhỏ nhất, một người chẳng biết chia sẻ hay cảm thông khiến chúng em cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Chỉ cần một chút quan tâm săn sóc bên ngoài cũng giúp những kẻ yếu ớt như chúng em tìm được chỗ bám víu. Và anh có biết đó con đường ngắn nhất để dẫn đến ngoại tình?

Cái nhà tâm lý mà anh nói ấy, là tiến sỹ Willarrd Harley. Em nhớ ông này cũng đã từng tổng kết năm điều mà các bà vợ chờ đợi trong hôn nhân là: được chồng yêu thương; Được chồng dành thì giờ trò chuyện; Có người chồng có thể tin cậy; Được chồng bảo đảm về mặt kinh tế; Chồng biết thương con và lo cho con. Các anh thử xem đã thật sự đáp ứng nổi năm điều đó chưa?

Đừng ngạc nhiên bởi đôi khi chúng em ngoại tình để trả thù đàn ông bọn anh đấy. Đừng hy vọng đàn bà bọn em chịu ngồi yên một chỗ và chấp nhận việc chồng mình vui vẻ với những mối quan hệ ngoài luồng. Chúng em cũng sẽ tìm tới những mối quan hệ bên ngoài để cho bọn anh biết thế nào là bị tổn thương. Dù biết rằng, kết quả của những kế hoạch trả thù này luôn là những mảnh vỡ ngày một nhiều và khó hàn gắn.

Không hẳn là những người cả thèm chóng chán nhưng sự buồn chán, tẻ ngắt của cuộc sống hôn nhân cũng là nguyên nhân khiến bọn em đi tìm phở. Việc ăn phở mang tới cho bọn em cảm giác thú vị tạm thời, khiến con tim như được yêu trở lại. Nó thú vị không chỉ bởi nó thay đổi cái khẩu vị vốn đã nhàm chán mà nó còn bởi sự lén lút, vụng trộm. Người ta bảo ăn vụng bao giờ cũng ngon mà. Trong mắt chồng, chúng em có thể là những “mụ” vợ nhầu nhĩ và bẳn gắt, nhưng trong mắt rất nhiều người đàn ông khác, chúng em vẫn còn rất hấp dẫn và khêu gợi. Để em ngoại tình cho anh thấy điều đó nhé. Đôi khi chúng em ngọai tình như một cơn say nắng nhè nhẹ. Sự say nắng ấy không chỉ khiến chúng em chếnh choáng, xao nhãng tạm thời mà rất có thể thay đổi một cái gì đó thực sự lớn lao trong cuộc đời của chúng em. Nếu đàn ông bọn anh muốn giữ “cả phở lẫn cơm” thì đàn bà chúng em lại hoàn toàn có thể đổi cơm lấy phở nếu món cơm ấy cứ ngày càng ngấy.

Theo GĐT

people like INLOOK.VN fanpage