Bạn đang ở đây

Bi kịch của một “gái phố”

Người ta thường nói gái phố sướng lắm vì nhà cao, cửa rộng, dễ lấy chồng, không cần làm cũng có cái ăn. Nhưng mà hiếm ai biết được những cô gái phố như tôi cũng có những góc tối không biết chia sẻ cùng ai.

Tôi là gái phố gốc, chứ không phải kiểu gái quê mua nhà trên phố rồi đi rêu rao là:” Tôi là gái phố đấy”. Nhà tôi có một cửa hàng bán đồng hồ ngay giữa phố hàng Đào từ rất lâu. Từ bé đến lớn tôi được bố mẹ chiều chuộng, không thiếu thứ gì. Là con gái nhưng lại là con út nên sau khi bố mẹ tôi lo cho chị tôi đầy đủ mọi thứ, tôi muốn gì bố mẹ đều cho. Nhưng ít ai biết được những cô gái phố như tôi lại có nhiều điều phải trăn trở.

Gái phố hay bị so sánh với gái quê

Điều này chắc hẳn bạn gái phố nào cũng nhận ra chứ không phải riêng tôi. Đi học thì luôn bị lôi ra so sánh với gái quê. Nào là có điều kiện hơn, gần bố mẹ mà sao học hành chểnh mảng, điểm lại thấp hơn, lười hơn… đủ kiểu. Hết thầy cô, bạn bè rồi đến cả hàng xóm cũng thỉnh thoảng thích soi mói, thêm vài câu đơm đặt mới chịu được. Nếu chúng tôi giỏi hơn gái quê thì không sao, họ cho đó là điều bình thường nhưng nếu kém hơn thì y rằng bị lôi ra bàn tán như một việc rất đáng xấu hổ. Khỏi phải nói, chúng tôi tức điên người thế nào. Bất kỳ làm gì cũng lôi ra so sánh, chưa kể nhiều bạn còn ác ý  đơm đặt, chê bai. Có lẽ chính vì thế nên mỗi lần thấy mấy em gái quê ở đâu là chúng tôi cố tránh xa, hoặc là chỉ xã giao cho đỡ rách việc.

Gái phố hay bị trai tỉnh lẻ “lợi dụng”

Điều này mình tin đến 90% vì không ít báo đài đưa tin nhiều về bao vụ giết người, cướp của vì nghĩ gái phố nhà giàu lợi dụng để moi tiền. Như trường hợp của bạn mình, người yêu cũ là một anh tỉnh lẻ chính hiệu, nghèo xác xơ, được mỗi cái mã thư sinh, có vẻ tử tế. Từ khi yêu nhau, bạn mình luôn là người chủ chi khi hai người hẹn hò. Có chăng anh bạn kia chỉ chủ động rút ví khi uống cốc nước mía hay ăn kem Tràng Tiên, chứ động đến tiền trăm là lại ngẩn ngơ. Bố mẹ, anh chị, bạn bè khuyên hết lời mà nó vẫn nhất quyết bảo vệ tình yêu của mình. Cho đến khi, gia đình nó miễn cưỡng đồng ý cho hai người tổ chức lễ cưới và bỏ một khoản không nhỏ lo việc cho anh chàng kia thì mới lộ rõ bản chất sở khanh của anh ta. Yêu nhau 3 năm mà chia tay bởi lý do “không hợp” rồi nhanh chóng kiếm người yêu mới. Lúc ấy bạn tôi mới bừng tỉnh, giờ cho tiền nó cũng chẳng dám yêu trai tỉnh lẻ.

Bi kịch của một "gái phố"

Gái phố luôn bị các nhà tuyển dụng khắt khe hơn

Nếu như gái tỉnh lẻ thường lợi dụng sự khôn khéo, thảo mai của mình để che mắt nhà tuyển dụng hay lợi dụng hoặc là khi được tuyển thì ra sức lấy lòng cấp trên để được lợi cho mình thì gái phố chúng tôi luôn bị coi là không khéo léo, vụng về. Vì chúng tôi không biết nịnh nọt hay lợi dụng quan hệ để thăng tiến sa0? Gái phố chúng tôi luôn phải cố gắng hơn gấp 10 lần so với gái tỉnh lẻ, vì cứ làm không tốt hay không giỏi bằng lại được đà để gái quê nói xấu, đơm đặt.

Bi kịch của một "gái phố"

Gái quê luôn bị mang tiếng hư hỏng hơn gái quê

Người ta vẫn hay mặc định gái quê “ngoan” hơn gái phố. Thật sao? Đây quả thật là vấn đề rất nhạy cảm nhưng xin nói thẳng “ai khôn hơn ai chưa biết”. Bạn nào dám nói gái “phố” sống buông thả hoàn toàn không để ý chữ “trinh” và ai dám nói gái quê không đú đởn để mất “trinh”? Vậy tại sao trên báo, trên mạng hay có những thông tin về cô A, cô B… bị phát hiện phá thai vứt con ngoài bãi rác hay cống ngầm? Sao trên Facebook thỉnh thoảng lại hiện lên những status con gái chửi những thằng “Sở Khanh” gieo mầm rồi chạy mất? Đa phần những trường hợp đó lại là “gái quê lên phố”.

Còn nữa, giờ dịch vụ vá màng trinh nhiều lắm, liệu có trinh đã là trong trắng? Hoàn cảnh sống thay đổi khiến con người cũng thay đổi theo. Có những cô gái “quê” bên ngoài nhìn nai tơ lắm, nhưng bên trong còn thành thục hơn cả “bướm đêm”. Nhưng cũng có nhiều cô gái “phố” mồm thì mạnh bạo nhưng sự thật chưa từng bén đêm với đàn ông. Vậy ai hơn?

Là gái phố nhưng chúng tôi còn “khổ” gấp ngàn lần gái quê !

Theo Vieteva

people like INLOOK.VN fanpage