Bạn đang ở đây

Kinh hoàng những chiêu trò tân trang 'cậu nhỏ'

Nhiều quý ông sáng tạo ra các cách thức tân trang "cậu nhỏ" bằng cách lắp thêm phụ kiện nhưng giữa thực tế và sự đồn thổi nhiều khi lại tỷ lệ nghịch với nhau...

Trong chuyện giường chiếu, đàn ông luôn lo lắng đến mức ám ảnh về “diện mạo” vũ khí và thời gian lâm trận của mình. Thậm chí, họ tự sáng tạo ra các cách thức tân trang “súng ống” bằng cách lắp thêm phụ kiện, hoặc uống hoặc xoa với phương châm “càng to càng khỏe”, “ăn đâu bổ đó”, “uống gì sung nấy”. Nhưng giữa thực tế và sự đồn thổi nhiều khi lại tỷ lệ nghịch với nhau. Đến mức, khỏe thành yếu, “dăm thì mười họa” thành “một đi không trở lại”.

Nhìn sung, dùng… sợ

Anh Đức Minh (Gia Lâm, Hà Nội) đã gần 40 tuổi nhưng vẫn sống độc thân. Có nhà riêng, có điều kiện kinh tế, nhiều tài lẻ, lại “hót” hay, anh Minh tha hồ “tả xung hữu đột” trong tình trường. Bộ sưu tập của anh khá phong phú, đa dạng, từ giám đốc doanh nghiệp đến các cô ở quán bar, từ gái trẻ măng tơ đến các chị dày dạn kinh nghiệm…

Nhiều bạn tình, hoạt động năng suất, bao nhiêu kinh nghiệm, năng lực, anh Minh phô diễn đến mức cạn kiệt. Anh cố gắng cải thiện tình hình “cơm nguội” nhàm chán bằng cách thay đổi bạn tình nhưng cũng không hâm nóng được nhiệt huyết. Người cũ, “hàng cũ”, sức tưởng tượng cũ nên khó có thể làm nên sự sáng tạo đột phá.

Sau một thời gian thăm dò tình hình, tìm kiếm kinh nghiệm từ bạn bè, anh Minh quyết định “độ” lại “súng ống”. Anh lựa chọn hai viên “mắt cá vàng” để cấy vào “nòng”. Mắt cá là hai viên bi sắt lấy từ chai rượu Jonh vàng, cấy dưới da sẽ tăng độ oai phong, đồng thời khi lâm trận sẽ tăng độ ma sát khiến bạn tình thăng hoa nhanh chóng. Theo anh Minh, mắt cá là lựa chọn hiền lành nhất của giới “độ súng”. Vì cấy bi có kỹ thuật đơn giản, ít biến chứng, về mặt cảm giác với chị em thì có “lạ mà không quá dữ”, “kích động mà không kinh dị”.

Nghiên cứu “Huyền thoại và những sự thật về việc đeo cấy dương vật” của nhóm nghiên cứu Lê Bạch Dương (Viện Nghiên cứu xã hội ISDS) cho thấy, những người tham gia vào đội ngũ “độ súng” thường khoảng 25 - 35 tuổi, nhiều người ở tầng lớp lao động phổ thông, buôn bán, lái xe đường dài, có tiền án.

Họ muốn “độ súng” vì muốn tăng khả năng kiểm soát và sở hữu với bạn tình vì cho rằng, bạn tình sẽ không thể quên những giây phút “bắn bi” cực đỉnh đó. Một số người tân trang súng ống của mình trong thời gian ở tù, do bạn tù tự chế với nhau. Số này thậm chí muốn đeo “kiếm” để trút hận lên phụ nữ, càng làm phụ nữ tổn thương họ càng kích động. Có một số ít là công chức nhà nước nhưng lại có kinh nghiệm tình trường dày dạn, cảm thấy cần phải đổi mới cho mình bằng một đột phá mới lạ, kích thích hơn.

Theo nghiên cứu, các bộ phận “kích hỏa” cũng rất khó tin. Đeo 1 bi sắt thì gọi là “anh hùng độc lập”, hai bi cấy tương xứng hai bên thì gọi là “mắt cá vàng”, cấy thẳng là “tình mẫu tử”, còn đeo 4 bi thì gọi là “tứ trụ triều đình”. Ngoài ra còn có các vật tự chế như kiếm nhựa, khuyên tai, khuy áo, chùy, râu rồng (bằng dây cước, lông ngựa), tua cao su…

“Đa số họ đều có giấc mơ về một cuộc mây mưa hoành tráng mà bạn tình “đến chết cũng không thể quên được”. Họ mong “súng ống” hầm hố hơn thì sẽ gợi cảm hơn, dữ dằn hơn, khiến cho khả năng chinh chiến của họ lâu bền và sung mãn hơn. Tuy nhiên, hầu hết những giấc mơ này chỉ xuất phát từ “ám ảnh” của chính cánh đàn ông chứ không phải cảm xúc của chị em” - TS. Lê Bạch Dương (Viện trưởng ISDS) cho biết.

Dễ tàn phế khi cấy vật lạ vào “súng”

Lạm dụng những đồ chơi tình dục dễ làm tổn thương “cậu nhỏ”

Bơm silicon lỏng có thể làm “chết” “cậu nhỏ”

Đối với việc bơm silicon lỏng, bác sĩ Nguyễn Đình Minh - khoa Phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện Xanh-pôn, Hà Nội - cho biết: “Đây là việc cấm kỵ. Các ca cấp cứu vì tiêm silicon lỏng đều có những biến chứng vô cùng nguy hiểm: dương vật bị lở loét, hoại tử da, biến dạng, trồi sùi do silicon bị “chui” vào thể hang, bác sĩ phải mổ nạo silicon, cắt bỏ da dương vật, cấy ghép da mới, thậm chí, làm lại cả “ổ đạn”. Các “khẩu súng” như vậy chỉ còn chức năng “làm đẹp” chứ không thể diễu võ dương oai được nữa.

TS. Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội - cho biết ông từng cấp cứu cho một bệnh nhân bị lở loét dương vật rất nặng. Tuy chưa hoại tử đến mức phải cắt “súng” nhưng phải lấy da đùi để vá “thẩm mỹ”.

Nguyên nhân là anh ta đã cấy “kiếm” vào súng với hy vọng tăng khả năng lâm trận, vì bạn gái chê anh ta ít kinh nghiệm và “ẻo lả”.

Tuy được bạn bè cảnh báo phải kiêng hành sự trong vòng 6 - 12 tháng nhưng anh ta lại vội vã chứng minh khả năng “khủng” của mình cho bạn tình. Vừa lâm trận thì anh ta đã đau "xóc óc", còn bạn tình cũng la thất thanh và… chạy mất. Vết thương chưa lành nên dẫn đến nhiễm trùng, phù nề.

Do xấu hổ, anh chỉ tự mua thuốc về bôi-uống, đến khi “súng” thực sự lở loét đến “kinh dị” thì mới đến viện khám. “Về bề ngoài thì tạm ổn, tuy nhiên, “máy móc” không thể hoạt động lại như cũ” - TS. Vệ cho biết.

Nghiên cứu của TS. Lê Bạch Dương cũng chỉ ra rằng, khi cấy bi, kiếm, nhiều người đã bị “xốn” nên trái với ảo tưởng về trận “đằng vân hoán vũ" , anh em lại lâm vào tình trạng “chưa đến chợ đã hết tiền”.

Ngoài ra, việc cấy các vật lạ vào bộ phận nhạy cảm, thực hiện trong điều kiện mất vệ sinh, thiếu vô trùng, lại bị “cọ xát” nên thằng nhỏ dễ bị nhiễm trùng, rò - tắc niệu đạo, hoại tử da… có khả năng “một đi không trở lại”.

Còn anh Minh sau một thời gian dương oai với “mắt cá vàng” cũng đành gỡ ra bỏ vào lọ làm kỷ niệm. Anh thú nhận: “Lúc đầu thì cũng thích thú nhưng chỉ về mặt “tinh thần” chứ cảm giác còn vướng víu. Bạn gái thì không phải ai cũng chấp nhận “vật thể lạ” nên mọi thứ đâm ra gượng gạo”. Hơn nữa, anh Minh cũng muốn “rửa tay gác kiếm” để chuẩn bị lấy vợ.

Theo TS. Vệ, những “kích nòng” thô ráp, sắc nhọn như vậy không chỉ gây nguy hiểm cho chính chủ nhân mà “đối tác” cũng bị tổn thương, đau đớn nghiêm trọng chứ khó có thể đem lại cảm giác “thăng hoa”.

Các vật lạ khiến cho bạn trẻ không thể quan hệ tình dục an toàn vì có dùng bao cao su cũng sẽ rách, tăng khả năng lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV, lậu, giang mai…

Theo Dòng Đời

people like INLOOK.VN fanpage