Bạn đang ở đây

Lầm tưởng về "Ngựa bất kham"

Lần đầu tiên trong đời nàng nghĩ về chuyện ai đó từng bảo rằng hôn nhân cũng giống hệt như chơi thả diều. Nếu người chơi để sợi dây chùng quá sẽ làm con diều loạng choạng, đâm đầu xuống đất nhưng nếu căng quá thì sẽ có nguy cơ đứt dây. Vậy là nàng tự nhủ, có lẽ từ nay mình cần phải điều chỉnh lại mình để học được “cách chơi diều” cho tốt hơn

Trước khi kết hôn, nàng nghe nhiều người nói rằng đàn ông sợ hãi nhất là bị “đeo gông vào cổ”. Vậy là ngay sau đám cưới, nàng rất tự tin, chủ động bàn với anh rằng: Về kinh tế, cả hai tự do sử dụng tài khoản của mình, việc gì cần tiêu chung thì góp lại. Về mối quan hệ nội ngoại, mỗi người có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc phía nhà mình. Về công việc, cần tôn trọng và tạo điều kiện cho nhau hết sức. Về bạn bè, được quyền giữ các mối quan hệ riêng, không phải chịu sự can thiệp. Về sở thích, được tự do với khoảng trời riêng... Tóm lại, nàng nghĩ như vậy là mình để anh vẫn được là chính mình, được sống một đời sống kết hôn mà vẫn chưa bị ràng buộc như người ta thường nói về hôn nhân.

ngựa

Ảnh minh họa

Thế nhưng chỉ hơn 4 tháng sau ngày cưới, nàng đã phải ngồi nhìn lại gia đình. Trước mắt nàng hiện ra một mối quan hệ vợ chồng vô cùng khác lạ. Khi có những việc chi tiêu lớn trong gia đình, nàng hầu như phải tự bỏ tiền túi ra để lo vì ví anh luôn rỗng. Cuối tuần về thăm gia đình mình, hầu như nàng phải đi một mình vì anh còn đang bận rộn những việc khác.

Có lần, nàng vừa đi làm về đã thấy trong nhà có tiệc. Thì ra anh mời họ hàng nhà anh đến chơi, ăn uống tự do mà không cần thông báo hay hỏi qua ý kiến của nàng. Anh thường xuyên đi làm về muộn, hay nhậu nhẹt cùng bạn bè. Nhiều đêm khuya rồi mà điện thoại anh cứ chí choét tin nhắn của một ai đó gửi đến... “Như thế này thì không ổn rồi”, nàng bắt đầu thấy sợ hãi.

Khi hôn nhân của họ bước sang tháng thứ 5 thì nàng chính thức chuyển hướng. Một buổi sáng, nàng trở dậy, ngồi đó và thỏ thẻ với anh về việc: “Từ nay trở đi, em muốn anh đưa em đi làm, trưa đón em đi ăn, tối qua cơ quan, đón em về nhà”. Vào ngày cuối tuần, nàng luôn nghĩ ra mọi cách để rủ anh cùng ngồi xem phim, hay ra ngoài chơi. Cũng có hôm anh bận, từ chối không đi cùng nàng. Khi ấy, điện thoại của anh sẽ liên tục rung lên vì những cuộc gọi từ nàng hỏi xem anh đang ở đâu, gặp ai, gặp để làm gì, mấy giờ sẽ về?

Còn tiền bạc, nàng có một buổi ngồi nói chuyện, phân tích trước sau về việc phải thay đổi, rằng từ nay, tiền bạc trong nhà phải quy về một mối để còn phải lo bao chuyện gia đình, chuyện sinh con đẻ cái. Từ đó, mỗi khi anh vừa đem lương về, nàng đã khéo léo tìm mọi cách để “tịch thu” ngay. Dần dần, nàng nhận ra tuy anh có ít cười, ít nói hơn trước nhưng hay ăn sáng ở nhà, ít tụ tập bạn bè, luôn biết sẻ chia việc nhà cùng nàng... Có lúc nàng đã hả hê khi nghĩ đến việc đàn ông đúng là con ngưạ bất kham, phải có sự kiểm soát thì mới ngoan và khi ấy gia đình mới yên ổn được.

Nhưng nàng đâu có ngờ, vào một buổi trưa muà thu nắng chói chang, bất chợt, nàng bốc máy nhắc anh về giờ ăn. Qua đường dây điện thoại, giọng anh thiểu não đến mức đáng thương: “Em chịu khó ăn một mình nhé. Sếp vừa giao một việc đột xuất và quan trọng. Anh phải nhịn đói làm việc thông trưa đây...”. Anh cúp máy rồi mà nàng vẫn ngồi ở đó. Nàng thương anh vô cùng. Nàng muốn mình phải làm gì đó cho anh. Vậy là nàng đứng dậy, lao ra bắt xe ôm, mua vội nhiều đồ ăn ngon và mang đến tận công ty anh. Đến nơi, nàng gần như chết sững khi nhận được tin anh không bận làm việc. Anh đang tươi cười, quấn quýt bên một đồng nghiệp nữ cùng phòng. Nghe nói, họ hay chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn cùng nhau...

diều

Ảnh minh họa

Nàng liêu xiêu bước ra, lòng vô cùng đau đớn và tràn ngập nỗi sợ sẽ mất anh. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng nghĩ về chuyện ai đó từng bảo rằng hôn nhân cũng giống hệt như chơi thả diều. Nếu người chơi để sợi dây chùng quá sẽ làm con diều loạng choạng, đâm đầu xuống đất nhưng nếu căng quá thì sẽ có nguy cơ đứt dây. Vậy là nàng tự nhủ, có lẽ từ nay mình cần phải điều chỉnh lại mình để học được “cách chơi diều” cho tốt hơn.

HPGĐ

people like INLOOK.VN fanpage