Bạn đang ở đây

Mỗi người một giấc mơ"

Ai mà không mơ nhỉ? Có người mơ ngày, có người mơ đêm, có người sống thực thực ảo ảo. Tựu chung lại đều sống trong mơ ở những khoảnh khắc nào đó.
 giấc mơ
Ảnh minh họa
Bây giờ, tôi đang tỉnh, đang quay cuồng hoạt động tứ chi, đầu óc. Vậy mà tôi cũng mơ. Tôi mơ đến chuyến đi Bali, thiên đường của tình yêu. Tôi mơ mình sẽ là người chiến thắng. Tôi hình dung ra viễn cảnh ngày hôm ấy. Thật rạng rỡ, thật lung linh, thật như những gì tôi của hiện tại đang mơ. "Giấc mơ con đè nát cuộc đời con", mơ nhiều quá mà ko được dễ hụt hẫng, dễ chán chường, rồi đâm ra bất cần, chả tin vào một thứ gì nữa. Biết thế, nhưng tôi vui, vì giấc mơ của tôi cũng là của bạn, của nhiều người, nhất là của sáu cặp đôi còn lại.  Vậy thì cứ mơ đi nhé!
 
Bạn bảo với tôi bạn chẳng có bạn, vì vậy chẳng thể nào kêu gọi mọi người Like cho mình. Bạn yên tâm đi nhé, mọi người đều chúc phúc cho những người đang yêu, đã yêu, và thậm chí chưa từng yêu. Mỗi lần đọc được tin chúc mừng từ những người bạn, tôi vui lắm, vui nhất là lời chúc từ những người bạn chưa hề biết mặt, biết tên. Bạn đã đến với cuộc thi này thì mọi người đều chúc phúc cho bạn, bạn đã nhận được rất nhiều rồi đó. Những còm men, những cái like, những cái click vô trang web, bằng cách này hay cách khác, họ đều đang thể hiện tình cảm của mình với bạn. Vui lên nhé!
 
Bạn tự ti về mình ư, tôi cũng "từng" vậy. Mới cách đây hai ngày thôi, tôi còn rụt rè, nhút nhát đến nỗi muốn dừng cuộc chơi. Vì tôi sợ. Tôi sợ mọi người biết chuyện chúng tôi, sợ những lời nói ác ý, sợ những cái cười nhếch mép, sợ mình xấu xí, sợ mình ko bằng ai. Tôi sợ nhiều lắm. Tôi mất tự tin nhiều lắm. Rất nhiều lần, tôi làm cho bạn trai, thậm chí là cho chính tôi phải tức giận vì cái tự ti "n" kiểu như thế. Ngày tôi gặp các bạn, tôi thấy ai cũng xinh, ai cũng năng động, ai cũng dễ dàng thể hiện tình cảm của cặp đôi mình ngay trước mặt người khác. Có mỗi cặp tôi là ngại ngùng. Đến giờ này, hai đứa tôi vẫn chưa có một tâm hình nào chụp đàng hoàng trong chương trình, ngoại trừ cái tấm hôm vòng loại. Vậy đó, liệu level tự ti của bạn có nhiều bằng tôi không? 
 
Đã ba ngày trôi qua kể từ vòng "Hẹn hò - thử Thách", phải nói thật là tôi rất hồi hộp mong chờ kết quả. Tôi tò mò trước những thử thách của các bạn. Để rồi khi đã rõ, tôi lại tự cười cười với chính mình và bảo: "Thôi nhé, thế mới gọi là THỬ THÁCH, đâu như mình đâu. Hài lòng nhé!". Bạn trai tôi hỏi: "Tại sao em ko tự tin vào mình chứ. Em nói em đã thay đổi, đã thấy rất tự tin rồi mà"  "Cái này anh ơi, chằng phải em tự ti đâu, chỉ là em thấy các bạn ấy xứng đáng thôi mà. Nếu em tự ti, thì như mọi khi, em đã buồn bã, tự trách mình dở tệ. Thế. Em thay đổi rồi, đúng ko anh?"
 
Tôi sẽ vẫn mơ, về chuyến đi Bali này, về cặp nhẫn, về những món quà mỗi vòng loại, về những dự định tương lai của cả hai đứa. Tôi vẫn mơ, vì tôi tự tin nghĩ mình xứng đáng đạt được những gì mình mơ ước và đã cố gắng hết sức. Cả bạn cũng vậy, chúc mừng nhé!
 Bảo Uyên
 
Hâm nóng tình yêu với “Thử thách yêu”

Từ ngày 5/12/2011 đến ngày 14/01/2012, cộng đồng phong cách sống Inlook.vn tổ chức cuộc thi “Thử Thách Yêu”. Đây là Gameshow thực tế dành cho tất cả các cặp đôi đang yêu có cơ hội làm mới và khám phá tình yêu của mình. Cặp đôi chiến thắng sẽ nhận được một chuyến du lịch tại thiên đường tình yêu đảo Bali (Indonesia) cùng hàng trăm phần quà khác như Voucher Spa, nhà hàng, quán café sang trọng, khăn Mollis…

Ngoài ra, Từ 22/12/ 2011 - 14/2/ 2012, 7 cặp đôi được chọn vào vòng 1 của Thử thách yêu sẽ tham gia viết "Nhật ký yêu" tại thuthachyeu.inlook.vn . Bài viết của cặp đôi nào có số like nhiều nhất của bạn đọc sẽ nhận được 01 voucher nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm cho 2 người tại UNIQUE MŨI NÉ RESORT & SPA, hoặc 1 cặp nhẫn kim cương.
BTC
people like INLOOK.VN fanpage