Bạn đang ở đây

Người yêu cũ có người yêu mới

Nhan đề là tên một cuốn sách từng làm mưa làm gió của tác giả trẻ Iris Cao. Tôi cho rằng dù là đàn ông hay phụ nữ, khi thấy người mình từng thương yêu nay đã thương yêu một người khác chắc hẳn có sự ghen tuông, ích kỉ. Nhưng ngay cái giây phút ngoảnh lại nhìn người cũ ấy, ta có còn là gì của nhau đâu!

Rất nhiều người không chấp nhận hoặc miễn cưỡng chấp nhận chuyện người mình từng yêu đã có người mới. Bạn tôi còn vật vã đau khổ, mặc dù trước đó có vài tuần cô ấy còn ngước mặt lên trời và nói với tôi rằng "thằng cha ấy còn lâu mới kiếm được một người tốt như tớ". Tôi không biết tình mới của anh chàng kia tốt hơn bạn tôi bao nhiêu, tôi chỉ thấy xuất hiện trước mắt mình một cô gái đang nuối tiếc,đang dày vò đau khổ. Là bởi vì tay đã buông nhưng tim vẫn còn ngoan cố.

Tôi thấy một sự ghen tuông rất vô cớ, cô bạn tôi có còn quyền được ghen đâu. Nhưng hóa ra người yêu mới của người yêu lại là một cái gì đó rất hay ho. Bạn tôi bất chợt nhận ra rằng mình không thể mãi mãi tồn tại trong tim ai đó, và hạnh phúc là một kẻ rất ẩm ương. Nếu không trân trọng nó, nó sẽ không kiên nhẫn ở bên chúng ta mãi được.

   

 Tôi nhớ rằng cô bạn ấy đã từng tìm mọi cách rời bỏ chàng trai, gần như là chạy trốn, gần như là xa lánh. Khi mọi thứ diễn ra theo ý muốn, cô ấy thoải mái, tự do. Thế mà vô tình gặp người ta có tình mới, lại không thể chấp nhận, lại ghen tuông, lại về than thở: "lẽ nào anh không còn yêu em nữa, lẽ nào anh thay đổi nhanh vậy" . Thật ra chung quy lại cũng chỉ vì ích kỉ, cũng giống như khi bạn không muốn ăn một viên kẹo, bạn ném nó trên bàn, và khi có người ăn nó, bạn lại tiếc, lại thấy viên kẹo đó thực ra rất ngon. Nhưng tôi cá rằng nếu không có một ai đụng đến viên kẹo của bạn, bạn cũng sẽ chẳng bao giờ thèm đếm xỉa đến và để ý xem nó có thật sự ngon không.

Nuối tiếc tình cũ, đa phần là vì tình cũ của mình đã trở nên mới với một ai khác mà thôi. Thật lạ, thế mà ta vẫn ghen, dù biết ta không thể quay lại, cũng không thể hân hoan chúc người ta hạnh phúc. Ghen một cách vô cớ, hậm hực. Lúc ấy ta quên một điều: người này trước kia mình tìm mọi cách buông tay, người này trước kia mình đã hết tình cảm, có chăng cái bạn ghen chỉ là đã mất đi sự sở hữu, mất đi cái hơi ấm từng thuộc về bạn, vòng tay từng là của bạn, con người ấy từng hết lòng với bạn, có biết bao kỉ niệm vui buồn. Nhưng, đó chỉ là đang yêu chính bản thân bạn thôi. Bởi nếu ghen vì yêu chàng trai từng thuộc về mình, chắc chắn trước kia bạn sẽ không dễ dàng buông tay.

 

 

Vậy nếu đã buông tay, đừng bao giờ tiếc nuối, khao khát quay lại. Thứ bạn muốn thật ra chỉ là sự ghen ghét nhất thời với cô gái đang tay trong tay với người cũ của bạn mà thôi, bạn chỉ là đang yêu bản thân mình, kì thực ngay từ trong quá khứ chàng trai cũ đã không khiến bạn yêu đến mức sẵn sàng nắm tay đi đến mọi nẻo đường.

Thế nên có thấy người ta nắm tay một người khác, vui vẻ với một người khác trên một con đường khác thì đừng ghen tuông làm gì. Đã chẳng còn là của nhau từ lâu, cũng đã từng tìm mọi cách rời bỏ. Đừng ghen vì yêu bản thân mình. Bởi đường đi thì dài, tay không nắm chặt, ngoảnh mặt lại đã chẳng còn là gì của nhau.

Khi ấy, nuối tiếc cũng chỉ khiến ta trở nên ích kỉ và xót xa hơn mà thôi!

PT/ Inlook.vn

 

people like INLOOK.VN fanpage