Bạn đang ở đây

THƯ GỬI ANH – NGƯỜI TÌNH KHÔNG BAO GIỜ CƯỚI

Chúng mình chẳng là gì của nhau cả. Chẳng là gì ở đây là ngoài phạm vi bạn bè. Còn thật ra, khối cô người yêu hoặc vợ tương lai của anh phải ghen hết cả hơi với em í chứ.

- Quan hệ của anh với cô ấy là gì?

Nếu anh “bị” hỏi câu này, nhớ trả lời rằng:

- Chẳng là gì cả em ạ, chỉ là cô ấy đã qua đêm ở nhà anh, ngủ cạnh anh, trông thấy sịp của anh, đã rửa chén cho anh, chà cả bồn cầu nơi anh đi vệ sinh hàng ngày…và cô ấy thậm chí đã ngửi thấy mùi *xì hơi* của anh rồi nữa!

Em đùa. Anh mà trả lời thế thì chỉ có nước mất người yêu thôi nhé!

Là gì nhỉ? Em chẳng muốn là bạn, bởi hơn cả yêu, em muốn em phải quan trọng hơn cả người anh yêu. Ở cạnh nhau đến nay là 1/3 cuộc đời của em rồi, mà em bao nhiêu tuổi anh biết rồi đấy, tự tính ra số năm đi. Không thể ôm nhau, không thể hôn nhau, không thể sex, và tất nhiên là không bao giờ có thế cưới nhau. Em biết điều đó, nên em gửi anh những lời này, ngộ nhỡ một ngày nào xa xa, khoảng cách cuộc sống bộn bề quá lớn, em không còn được bên anh nữa, anh sẽ nhớ đến em, như cách em nhớ đến anh mỗi ngày. Hơn cả một người bạn, hơn cả một người yêu, với em anh luôn là Super man, dù anh chẳng hề có chiếc sịp nào màu đỏ. Chỉ bởi vì, anh biết lắng nghe, chiều chuộng, nhường nhịn, yêu quí và coi trọng em.

Lắng nghe

Em thường không biết bản thân mình đáng ghét, trừ khi em trông thấy điểm đáng ghét đó của em ở người khác. Em nói nhiều, đồng nghĩa với việc em ghét người nói nhiều. Một người nói, phải có một người im lặng lắng nghe. Vì suy nghĩ đó, em chấm em với anh 10/10 khoản nói và nghe. Người con trai luôn chỉ cười, luôn chỉ phân tích đúng sai sau khi lắng nghe em nói khoảng 800 triệu từ. Đó là tất cả những gì em cần: nghe và hiểu.

Chiều chuộng

- Em không thích quán cà phê chật chội! – Anh chọn quán rộng rãi dù bản thân thích đông đúc.

- Em không muốn đi đường trong thành phố! – Anh chọn đường vòng ngoài thành dù đường trong gần hơn.

- Em không ưng đi chơi gần nhà! – Anh chọn đi xa thật xa dù ở gần lợi ích hơn.

- Em không chịu ăn tôm! – Anh chọn mua cá dù cả ngày chỉ thèm tôm.

- Em không thể ngồi dãy cuối! – Anh chọn dãy đầu dù anh quá cao để ngồi trước.

Em không thích, không muốn, không ưng, không chịu, không thể…anh chiều tất tần tật mà chỉ nói mỗi một câu: Chiều em đó!

Nhường nhịn

Hờn dỗi là đặc điểm chung của mọi cô gái nhưng hờn dỗi dai là đặc điểm của em. Sai và bướng là đặc điểm chung của mọi cô gái nhưng sai và rất bướng là đặc điểm của em. Nhưng người luôn chủ động làm lành và xin lỗi không ai khác chính là anh. Một lần, hai lần và nhiều nhiều lần, anh bảo “Anh hiểu em mà” rồi xem như em chưa hề gây ra lỗi lầm nào. Nhường nhịn và vị tha em.

Yêu quí

Anh không đón nhận tình cảm của em. Em rõ ràng là yêu đơn phương anh. Nhưng người đứng im trong mối quan hệ của hai ta lại là anh.

Em đến với người khác, bỏ quên anh. Anh vẫn đứng im với vị trí là bạn em.

Em không đến với người khác nữa. Anh lắng nghe chuyện buồn đã qua của em, lau nước mắt cho em.

Em đến với một người khác nữa, lại bỏ quên anh. Anh vẫn đứng im với vị trí là bạn em.

Em không đến với người khác nữa. Anh lắng nghe chuyện buồn thứ hai của em, lại lau nước mắt cho em.

Anh bảo rằng: Anh muốn to lớn hơn, để đấm vào mặt người con trai nào dám làm tổn thương em.

Theo anh, ai đang là người yêu đơn phương ai? Có phải anh cũng yêu em nhưng anh giấu? Không, anh chỉ yêu quí em mà thôi. Vì anh chẳng bao giờ nói lời chia tay, vì anh chẳng bao giờ rời xa em.

Coi trọng

Em có bạn trai. Nhất định cho anh ra khỏi vòng luẩn quẩn tình cảm ngộ nhỡ bạn trai ghen. Không hẹn hò ăn uống, không tâm sự, không hỏi han. Anh có bạn gái, bỏ hẹn với bạn gái vì em đã hẹn trước rồi.

“Giới hạn của một mối quan hệ khác giới chính là: vợ/ chồng bạn sẽ không bao giờ chấp nhận được điều đó”. Dù trên danh nghĩa, anh gọi em là bạn, em coi anh là người thương, nhưng khác với tên gọi, vợ anh và chồng em có vượt qua được lòng ích kỷ khi tình cảm bị san sẻ hay không?

Hãy thương em đến hết tuổi trẻ này thôi nhé, người tình không bao giờ cưới!

Gin Lê/ Inlook.vn

people like INLOOK.VN fanpage