Bạn đang ở đây

Bán kết The Voice: Bùi Anh Tuấn rời cuộc chơi

Phong độ không ổn định và không có sự bứt phá đã khiến Hồ Ngọc Hà lựa chọn Đinh Hương vào chung kết. Cùng ra về với Bùi Anh Tuấn còn có "sư tử" Kim Loan, Đồng Lan và Trúc Nhân.

Sau liveshow 10 diễn ra vào chủ nhật tuần trước (23/12), The Voice Việt chỉ còn lại 8 thí sinh gồm: Đinh Hương, Bùi Anh Tuấn (đội Hà Hồ), Đồng Lan, Xuân Nghi (đội Mr Đàm), Kim Loan, Kiên Giang (đội Trần Lập) và Trúc Nhân, Hương Tràm (đội Thu Minh). Trong trận bán kết tối nay (30/12), sẽ có người trong số đó phải dừng cuộc chơi để "nhường đường" cho các thí sinh được khán giả yêu mến hơn bước vào chung kết.

Nhìn vào mặt bằng chung, có thể thấy chất lượng các thí sinh cho đến vòng này đều khá "ngang tài ngang sức". Trong số đó khó đoán nhất có lẽ là cặp Đinh Hương - Bùi Anh Tuấn (đội Hà Hồ) và Trúc Nhân - Hương Tràm (đội Thu Minh); khi mà phong độ của hầu hết đều đã khá ổn định. Riêng Trúc Nhân là thí sinh nhận được ít bình chọn hơn so với ba người còn lại nhưng anh lại là nhân tố có thể gây bùng nổ nhất. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để kết luận mọi thứ bởi sự bức phá đến phút chót vẫn có thể diễn ra.

Mở đầu chương trình, Top 8, bốn huấn luyện viên cùng Á quân Dia Frampton đem tới cho khán giả tiết mục đặc biệt - Happy New Year - nhân dịp cuối năm. Tuy nhiên, vì hát quá đông nên phần phối bè của tiết mục này chưa được nuột nà. Thái Trinh, Top 5 thí sinh của đội Hồ Ngọc Hà thay Phương Mai làm MC phòng truyền thông đêm bán kết.

1. Kim Loan - Quay về đây (Nguyễn Dân)

Không thành công khi thể nghiệm với thể loại nhạc trữ tình, Kim Loan buộc phải có một sự lựa chọn chắc chắn và an toàn ở đêm thi lần này cùng ca khúc nhạc rock Quay về đây (Nguyễn Dân). Có thể thấy, chất giọng "khủng" và có nét tương đồng với Siu Black, Kim Loan đã lần lượt vượt mặt các đàn em đã vững chân trong đêm bán kết của The Voice mùa đầu.

Quay về đây là sáng tác được nhạc sĩ Nguyễn Dân viết riêng cho ca sĩ Phương Thanh và gắn liền với tên tuổi của cô. Tuy nhiên, ca khúc có lẽ là quá sức với “sư tử” Kim Loan khi chị đã không may bị “đơ” ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Các câu hát sau cứ trôi tuồn tuột và giọng hát của Kim Loan giảm sút đáng kể so với những ca khúc chị trình bày từ đầu mùa tới giờ. Ngooài ra, vẫn như những đêm thi trước, chị di chuyển trên sân khấu khá vụng về, điều đó hoàn toàn trái ngược với sự sôi động, cuồng nhiệt của ca khúc.

2. Bùi Anh Tuấn - Making love out of nothing at all 

Khán giả có lẽ đang nhàm dần với hình ảnh “hoàng tử kính cận” Bùi Anh Tuấn và các bản tình ca não nề, mang hơi hướm ủy mị. Điều này thể hiện rõ nhất ở đêm thi trước, số lượng tin nhắn bầu chọn cho Bùi Anh Tuấn sụt giảm đáng kể, không còn giữ vị trí áp đảo như trước. Dù vậy, Bùi Anh Tuấn vẫn mạnh dạn chọn bản ballad Making love out of nothing at all có nhiều nốt cao chót vót để khoe giọng.

Making love out of nothing at all là một sáng tác của Jim Steinman, từng được thể hiện qua các giọng ca Air Supply, nhóm Sexton Blake, nhóm The Zoo, Matt Pettrin ft. Bonnie Tyler, Kim Kyung Ho. Bùi Anh Tuấn trong trang phục vest lịch lãm tự đệm piano và khoe giọng ở những tone cao vút. Tuy nhiên, đôi chỗ anh chưa thực sự làm chủ cao độ gây cho khán giả cảm giác chói tai. Đây là lần đầu tiên Bùi Anh Tuấn thể hiện một ca khúc bằng tiếng nước ngoài, phá bỏ "định kiến" không biết hát tiếng Anh của một số khán giả.

Tuy nhiên, dường như âm thanh chưa thực sự tốt khiến tiếng hát của Bùi Anh Tuấn nhiều lần bị "chệch choạc" dù được một nhóm bè khá đông đảo hỗ trợ. Khán giả khá căng thẳng khi anh gắng gượng ở các nốt cao sở trường mà vẫn bị phô.

Trần Lập khuyên Bùi Anh Tuấn nên luyện tập thể thao để giúp cho thanh sắc được chuẩn hơn, và rocker Hà thành cũng không quên chê Bùi Anh Tuấn hát "quê", những nốt trầm hát không được tốt.

3. Đồng Lan - Sợ chết

“Đóa hoa lạ” của đội Đàm Vĩnh Hưng luôn biết tạo nên sự gây bất ngờ bằng những màn biểu diễn đa dạng. Trong đêm thi hôm nay, Đồng Lan trình diễn ca khúc Sợ chết. Đây là một ca khúc do chính cô sáng tác và từng được cô gửi tham dự chương trình Bài hát Việt tháng 7/2012. Ca khúc giúp cô nhận giải “Bài hát của tháng”. Tạo hình của Đồng Lan hôm nay khá thú vị với trang phục tomboy, kính Nobita và đặc biệt là mái tóc ngắn cá tính.

Sợ chết là ca khúc có chủ đề khá lạ, giai điệu dễ nghe nhưng rõ ràng, chọn nó để làm bài thi trong một đêm quan trọng như thế này không phải là một chiến lược thông minh. Những thế mạnh của một giọng hát nồng nàn, tinh tế nhưng đầy mãnh liệt của Đồng Lan đều không được bộc lộ rõ nét trong phần trình diễn này. Ngoài ra, do hát quá sung, Đồng Lan vô tình phô khuyết điểm với giọng hát mỏng, không lên được các nốt cao.

4. Hương Tràm - Run to you

Sau lần “lột xác” bất thành cùng vũ đạo tẻ nhạt của Hush Hush, Hương Tràm đã quay trở lại hình ảnh đằm thắm, nữ tính bằng bản ballad ngọt ngào Run to you. Đây là một sáng tác nổi tiếng của Jud Friedman và Allan Rich, gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ người Mỹ Whitney Houston. Trong cả cách chọn bài và xử lý ca khúc, Hương Tràm đều chịu ảnh hưởng khá lớn từ vị HLV của mình (Thu Minh là "fan ruột"của Whitney Houston).

Vẫn là một Hương Tràm nồng nàn, đầy cảm xúc, cháy bỏng và tinh tế, có lẽ đây chính là hình ảnh mà cô gái 17 tuổi tìm được và nên theo đuổi từ cuộc thi này.

Giám khảo nhận xét 4 thí sinh đầu:

Trần Lập: Kim Loan đã chọn một bài rock nặng và hôm nay em đã làm tròn vai. Tuy nhiên, em cần phải làm nhiều hơn nữa. Bùi Anh Tuấn, bài hát hôm nay phù hợp với quãng giọng của em. Bữa trước anh nói anh vẫn có khả năng khai thác giọng trầm nhưng hôm nay em đã quên. Để làm được em phải tập thể thao nữa. Đồng Lan đã chuyển phong cách bất ngờ. Kiểu này rất khác với một Đồng Lan trước đó. Anh thích phần trình diễn đó. Với Hương Tràm, anh đã nghe đâu đó người ta nói em là "tiểu diva". Anh cho rằng một nghệ sĩ trình diễn một phong cách ổn định mà hay vậy là rất tốt rồi.

Thu Minh: Kim Loan, hôm nay chị vẫn tốt như mọi đêm Bùi Anh Tuấn: Cứ nói đến Bùi Anh Tuấn là "ahhhh!", Chị phải công nhận một điều là nếu như BTC đưa ra bài hát của Air Supply, bắt các thí sinh phải hát thì em là người chiến thắng. Ngày hôm nay, hơn lúc nào hết, hình ảnh chàng hoàng tử bạch mã có thanh gươm sánh loáng lại trở lại với chị. Cái đoạn A và đoạn B nếu em hát khác đi chút xíu và không thẳng một đường với nhau. Em hát liên hoàn các nốt cao vậy không chênh không phô đáng để các ca sĩ chuyên nghiệp khâm phục em. Tuy nhiên, nếu lần sau em hát, âm sắc của các đoạn khác nhau thì sẽ lôi cuốn hơn. Nói chung hôm nay em là Hoàng tử đúng nghĩa.

Đồng Lan biến hóa trong từng tuần. Em có cái chất nghệ sĩ, bài hát của em rất đời, cách trình diễn rất đời. Nhưng chị muốn em nhấn nhá câu chữ sao cho nó ra một đoạn độc thoại thì cái từ "sợ chết" thì nó có hiệu quả cao hơn. Hương Tràm, không lẽ "mèo cứ khen mèo dài đuôi" thế này sao? Nên tốt nhất chị sẽ không nói gì.

Đàm Vĩnh Hưng: Kim Loan, đến vòng này cần một hình ảnh chuyên nghiệp hơn. Từ hôm nay mình cần diễn nhiều hơn nữa, Hát rock không thể đi như đi chợ nữa. Bùi Anh Tuấn, em trai xinh đẹp dễ thương. Ngoại hình đẹp, giọng hát đẹp mà lại được mọi người yêu mến. Trong phần B em khiến hiệu ứng sân khấu vô cùng tuyệt vời. Đồng Lan, em gây quá nhiều bất ngờ. Em biến hóa và biết làm mới mình. Đúng như chị Thu Minh nói, không hiểu do âm thanh hay sao nhưng nghe chưa được đã lắm.Hương Tràm, em vẫn mãi mãi là công chúa pop ballad. Sự lựa chọn thông minh và khôn ngoan. Tôi tin lời tôi nhân định sẽ đúng. Em là người chiến đấu đến cuối cùng với đội của tôi.

5. Trúc Nhân - Gió mùa về

Ẩn số thú vị của đội Thu Minh là thí sinh hiếm hoi giữ phong độ ổn định tới tận đêm bán kết. Không còn “quậy” hết mình với nét tinh nghịch, dễ thương của tuổi 21, Trúc Nhân trong những chặng nước rút thể hiện sự thông minh trong cách xử lý ca khúc và bản lĩnh làm chủ sân khấu.

Lựa chọn ca khúc Gió mùa về của nhạc sĩ Lê Minh Sơn theo phong cách nhạc dân gian đương đại, Trúc Nhân tiếp tục phiêu cùng sự “quái” của mình ở những câu hát mở đầu. Ca khúc này từng được thể hiện qua các giọng ca nữ như Ngọc Khuê, Hà Linh.Bản phối của Trúc Nhân hôm nay khá lạ. Anh chàng có vẻ rất hợp khi hóa thân vào một nhân vật nữ để tự sự cùng âm nhạc. Tất cả nỗi cô đơn, lạnh lẽo, trăn trở của cô gái lúc giao mùa đều được Trúc Nhân thể hiện đầy cảm xúc. Ngoài ra, chàng ca sĩ "tinh quái" rất biết làm mới ca khúc bằng những đoạn phiêu ấn tượng.

Sau khi phần trình diễn kết thúc, Thu Minh đã phải rời vị trí tiến lên sân khấu động viên học trò của mình.

6. Kiên Giang - Ave Maria

Ave Maria được viết bởi Franz Schubert vào năm 1825 ới phần lời dựa trên trích đoạn nổi tiếng Lady of the Lake của Walter Scott và từng được các ca sĩ opera thể hiện. Ca khúc này đã trở thành khúc ca quen thuộc trên rất nhiều quốc gia trên thế giới với những thứ tiếng khác nhau. Mang âm hưởng nhạc kịch Âu Châu, Ave Maria hoàn toàn phù hợp với chất giọng bán cổ điển sở trường của Nguyễn Kiên Giang. Vì thế, với ca khúc này, Kiên Giang tiếp tục khoe được thế mạnh trong giọng hát của mình. Tuy nhiên, khán giả chưa nhìn thấy sự tiến bộ hoặc đột phá của nhân tố được coi là "lạ" này.

7. Xuân Nghi - Mẹ yêu con

Dường như đã chán hát nhạc của các diva tầm cỡ thế giới, ở đêm bán kết, Xuân Nghi “thuần Việt” hơn với ca khúc bất hủ Mẹ yêu con do nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí sáng tác. Nhạc phẩm đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng yêu nhạc qua phần thể hiện của các ca sĩ tên tuổi như Thu Hiền, Nhã Phương, Anh Thơ, Hồng Nhung và Hồ Quỳnh Hương.Đây là một bài hát đòi hỏi sự chuẩn xác cả về kĩ thuật lẫn xúc cảm nên thường được chọn làm bài thi cho các học viên thanh nhạc.

Khoác tấm áo tứ thân và gây ấn tượng mở đầu với đoạn ru à ơi, Xuân Nghi đã tròn vai khi hóa thân thành người mẹ đầy tình yêu thương hát khúc ru con. Tuy nhiên, nếu Xuân Nghi biết tiết chế hơn, không gồng giọng thì có lẽ màn biểu diễn sẽ tuyệt hơn rất nhiều.

8. Đinh Hương - It's A Man’s Man's Man's World

Vượt mặt Bùi Anh Tuấn trong đêm liveshow 10, Đinh Hương khẳng định những bước bứt phá ngoạn mục của mình bằng phong cách âm nhạc đa dạng. Giống Đồng Lan, Đinh Hương cũng hóa thân thành một tomboy trên sân khấu với vest trắng nạm đinh và mũ phớt trong ca khúc It's A Man’s Man's Man's World.

It's a Man's Man's Man's World là ca khúc huyền thoại của James Brown, được chính ông thể hiện lần đầu tiên trong album cùng tên vào năm 1966. Năm 2004, ca khúc này được tạp chí Rolling Stone bình chọn ở vị trí 123 trong số 500 ca khúc vĩ đại nhất của mọi thời đại. Vẫn bằng một ánh mắt như thôi miên, bằng chất giọng rực lửa và xúc cảm dâng đầy, Đinh Hương như đang từ từ thắp lên một ngọn lửa trên sân khấu The Voice.

Các HLV đưa ra nhận xét về 4 thí sinh vừa biểu diễn: 

Hồ Ngọc Hà: Lần này các bạn đều đã chọn cho chính dòng nhạc của mình các ca khúc để thể hiện. Trong số bốn bạn ở đây, ngoài "gà cưng" của tôi ra, tôi thực sự thích tư duy xử lý bài hát của Trúc Nhân. Tôi hiểu được chị Thu Minh sung sướng khi ngồi bên cạnh tôi. Tôi hiểu giọt nước mắt của chị ấy khi ngồi đây nghe Nhân hát. Tôi nghĩ bài này phải là "bão mùa về".

Mr. Đàm: Trúc Nhân, anh thấy ba bốn vòng liên tiếp em chọn đường đi rõ nét. Một con đường rất khó, anh dùng từ trên ca sĩ một bậc, đó là nghệ sĩ. Tôi biết bài này do chính "sư phụ" của em dàn dựng và mấy ngày nay em vẫn đau cổ họng nhưng em vẫn tỏa sáng. Tôi thích em.

Trần Lập: Tôi thích sự tinh quái của Trúc Nhân. Kiên Giang hôm nay hát tốt, nói vậy là đủ. Với Xuân Nghi, em đã thực sự là một ca sĩ khéo léo. Em đã làm mới mình thực sự hiệu quả. Tôi tiếp tục dành chữ hiệu quả với Đinh Hương. Vẫn phong độ, ma mị, men say, lôi cuốn. Em làm tốt với cả blue Jazz, Rock,... Chúc mừng em.

Mr.Đàm: Khi Kiên Giang hát tôi có cảm giác như bước vào thánh đường. Tuy nhiên phần đầu em hơi bị tham chút xíu nhưng không sao.

Công bố kết quả:

Kim Loan nhận được 31,1%, Kiên Giang được khán giả ủng hộ lên tới 68,9%. Trần Lập đã chia đều số điểm của mình cho cả hai thí sinh. Kiên Giang là thí sinh lọt vào đêm chung kết.

Xuân Nghi nhận được 59%, còn Đồng Lan kém hơn một tẹo với 41%. Đàm Vĩnh Hưng cũng chia đều số điểm của mình cho cả hai thí sinh. Xuân Nghi là thí sinh đi tiếp vào vòng trong.

Hương Tràm với 49,24% còn Trúc Nhân trội hơn cùng 50,76%. Tuy nhiên, Thu Minh đã “vớt” Hương Tràm vào vòng chung kết bằng cách cho cô nàng 55 điểm, còn Trúc Nhân chỉ được 45.

Sau một tuần bị vượt mặt, Bùi Anh Tuấn tiếp tục đạt số phiếu bình chọn cao với 53,46%. Cũng như Thu Minh, Hà Hồ đã đưa Đinh Hương vào vòng trong bằng cách cho cô nàng 55 điểm.

Phillips - Inlook.vn

 

people like INLOOK.VN fanpage