Bạn đang ở đây

Bất ngờ với giọng hát mượt mà của Tiểu Long Nữ bị "ném đá"

Người hâm mộ đang quá chú trọng đến ngoại hình mà quên mất rất nhiều điều thú vị khác ở Trần Nghiên Hy.
Sau 6 năm theo nghiệp diễn, tháng 5 vừa qua, Trần Nghiên Hy đã chính thức ra mắt album đầu tay có tên Me, Myself and I. Cô gái sinh năm 1983 này viết lời cho toàn bộ 10 ca khúc trong album và đóng góp tới 90% vào việc làm nhạc.

Trần Nghiên Hy đã mất tới 5 năm để hoàn thiện Me, Myself and I. Album là những tâm sự nhẹ nhàng của cô về tình yêu, tình bạn cũng như cuộc sống.

 
Trần Nghiên Hy - nàng Tiểu Long Nữ bị ném đá suốt thời gian qua.

Với ca khúc Sorry thuộc album, người hâm mộ cũng được thỏa mãn với khả năng sử dụng tiếng Anh của Trần Nghiên Hy. Đây là ca khúc Nghiên Hy viết tặng tình cũ - người đang phải ngồi tù 16 năm vì tội buôn bán cần sa. Cả hai yêu nhau trong thời gian học ở Mỹ và chia tay năm 2006, khi Trần Nghiên Hy trở về Đài Loan và quyết định theo đuổi showbiz.

Trần Nghiên Hy cho biết, người có ảnh hưởng trong âm nhạc của cô chính là nữ ca sĩ quá cố Đặng Lệ Quân. Trong album đầu tay, Trần Nghiên Hy cũng đã viết một ca khúc tặng thần tượng.

Cùng nghe giọng hát mượt mà của Trần Nghiên Hy:

Sorry
Missing You
Great Uncle's Tale
Rose on the Cliff
Trần Nghiên Hy.

Theo Tri Thức

 

 

people like INLOOK.VN fanpage