Bạn đang ở đây

CHUYỆN TÌNH HƠN MỘT THẬP KỈ CỦA MARK ZUCKERBERG

Sự ra đời của bé Max là trái ngọt tình yêu giữa ông chủ Facebook Mark Zuckerberg và người vợ gốc châu Á Priscilla Chan.

Mark Zuckerberg và Priscilla Chan gặp nhau lần đầu tiên tại một bữa tiệc của trường Harvard năm 2003. Nhân duyên của họ nảy nở ngay từ đó. Ảnh: Facebook/Priscilla Chan

Chia sẻ với báo giới, Chan mô tả về những ấn tượng của cô trong lần đầu tiên gặp Mark, một anh chàng hay nói đùa với những thuật ngữ công nghệ. “Anh muốn đi chơi với em hơn là về nhà hoàn thành bài tập giữa kỳ”, Mark nói với Chan và được cô đồng ý. Ảnh: NBC Today Show
 
Chan là một trong những người đầu tiên gia nhập Facebook vào ngày 5/2/2004. Vào thời điểm đó, cả hai người đều không thể hình dung mạng xã hội mà Mark vừa tạo ra sẽ lan tỏa khắp toàn cầu, thay đổi cách thức sử dụng Internet của hàng tỷ người trên thế giới.
 
Một trong những dấu hiệu đầu tiên về mối quan hệ giữa hai người đó là bình luận của Chan về một bức ảnh của Mark vào ngày 19/10/2006. Ảnh: Facebook/Priscilla Chan/Mark Zuckerberg
 
Chan được mô tả là người thích trẻ con. Cô từng là giáo viên dạy lớp 4 và lớp 5 ở trường Harker. Hiện tại, cô làm bác sĩ nhi khoa ở San Francisco. Việc trở thành vợ của một trong những người giàu nhất thế giới không khiến cô từ bỏ đam mê để hưởng thụ cuộc sống vương giả. Ảnh: Facebook/Priscilla Chan
 
Năm 2007, Chan tốt nghiệp trường Harvard, nơi Mark bỏ dở việc học để theo đuổi đam mê. Ngay sau khi tốt nghiệp, Chan theo Mark tới California và thuê một căn hộ gần Công viên Cổng vàng, nơi Mark có thể tới thăm cô vào những ngày cuối tuần. New Yorker mô tả về cặp đôi này: "Họ đi bộ trong công viên, chèo thuyền (mỗi người trên một chiếc thuyền), chơi các trò chơi khác nhau. Tối chủ nhật, họ thường thưởng thức các món ăn châu Á". Ảnh: Facebook/Priscilla Chan
 
Vì Mark quá bận rộn với Facebook nên Chan đưa ra những quy tắc để đảm bảo mối quan hệ của họ buôn bền chặt. Cô yêu cầu Mark dành 100 phút mỗi tuần cho cô mà hoàn toàn không có Facebook. Cô cũng yêu cầu Mark dành cho mình một ngày cuối tuần trọn vẹn, tờ TechCrunch cho biết. Ảnh: Facebook/Priscilla Chan
 
Hai người cũng dành thời gian đi du lịch khắp thế giới cùng nhau. Họ cùng về Trung Quốc thăm gia đình của Chan. Ảnh: Facebook/Priscilla Chan
 
Năm 2006, Mark từ chối nhiều đề nghị mua lại Facebook, trong đó Yahoo ra giá 1 tỷ USD. Theo Chan, đây là khoảng thời gian căng thẳng nhất của Mark. “Tôi nhớ chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều về đề nghị của Yahoo. Chúng tôi cố gắng để bám sát những mục tiêu lớn đã đề ra, những gì chúng tôi tin tưởng và mong muốn”, Chan kể lại. Cuối cùng Mark quyết định không bán Facebook. Ảnh: Facebook/Priscilla Chan
 
Tháng 9/2010, Chan chuyển tới ở với Mark. Anh ấy công bố: “Chan sẽ chuyển tới vào cuối tuần này. Bây giờ, chúng tôi phải nhân đôi mọi thứ. Nếu các bạn cần các dụng cụ nhà bếp như bát, chén, dao, dĩa, hãy đến lấy trước khi chúng tôi bỏ nó đi”, Mark viết trên Facebook để thông báo với bạn. Ảnh: Facebook/Priscilla Chan
 
Tháng 3/2011, cặp đôi giới thiệu với thế giới chó cưng Beast. Ảnh: Facebook
 
Ngay sau đó, cả hai chính thức công bố mối quan hệ của họ trên Facebook. Ảnh: Facebook
 
Quen biết nhau từ khi còn tay trắng, Mark và Chan đã gắn bó trong gần 10 năm trước khi quyết định kết hôn năm 2012. Trong chưa đầy 10 năm, họ đã trải qua những thay đổi mang tính bước ngoặt trong đời người. Ảnh: Facebook/Priscilla Chan
 
Ngày 1/12/2015, Mark công bố anh có con gái đầu lòng. Cùng với niềm vui được làm cha, Mark tiế lộ kế hoạch dành 99% tài sản làm từ thiện. Theo ông chủ Facebook, việc đầu tư cho tương lai là điều cần làm ngay lúc này. Mark cũng tuyên bố nghỉ hai tháng để có thời gian chăm sóc con gái nhỏ.
 
Theo Business Insider

Nguồn Hồng Duy Zing.vn

people like INLOOK.VN fanpage