Bạn đang ở đây

Đinh Ngọc Diệp: "Chưa tự tin để chụp nude"

Sở hữu một gương mặt cá tính, sắc sảo thuần Việt, Đinh Ngọc Diệp hiện là một trong những mỹ nhân của điện ảnh Việt. Tuy nhiên, cô diễn viên tài năng này không cho mình là một người hoàn hảo, thậm chí cô còn chia sẻ rằng mình rất đãng trí và hậu đậu.

Cần phải rèn luyện nhiều về cái… nết

- Chào Ngọc Diệp, dạo này có một số người mẫu và cả diễn viên sẵn sàng chụp những bức ảnh khỏa thân. Xin hỏi thẳng, nếu chị được mời chụp khỏa thân, chị sẽ nhận lời chứ?

Chắc là không. Thậm chí, đứng trước gương một mình mà không có mảnh áo che thân Diệp cũng cảm thấy hơi ngượng nghịu, lúng túng, huống hồ đứng trước người khác. Điều đó có thể là nữ tính tự nhiên thôi.

Chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật, Diệp nghĩ, là một lĩnh vực rất khó trong nhiếp ảnh, và cả điện ảnh, vì nếu không khéo, không tế nhị sẽ dễ gây phản tác dụng. Còn việc ai chụp khỏa thân như thế nào là do nhận thức và sự lựa chọn của họ. Riêng Diệp chưa thấy mình đủ tự tin để làm việc đó.

 

- Vậy quan điểm của chị về chụp ảnh khỏa thân? 

Về chuyện này, quan điểm của Diệp rất thoáng. Diệp đã từng nhìn thấy những bộ ảnh nuy nghệ thuật đúng nghĩa, rất đẹp. Bản thân Diệp là phụ nữ mà nhìn những đường cong cơ thể đầy sức sống như vậy còn thấy gợi cảm, thấy thích huống hồ những người khác. Theo Diệp, khi tác phẩm có thể chạm đến phần hồn, phần cảm xúc sâu thẳm của người xem thì nghệ thuật đó mới là đỉnh cao và chúng ta nên tạo cơ hội, môi trường thuận lợi cho những bức ảnh đó được sinh ra và phục vụ công chúng. 

- Khi có ngoại hình đẹp thì người ta hay xét mình về cái nết. Chị nghĩ gì về điều đó?

Trên bàn cân, cho đến giờ, rõ ràng cái nết luôn luôn nặng hơn nét đẹp ngoại hình rất nhiều. Khi người ta đã chạm đến một vẻ đẹp thì thường muốn khám phá các mức đẹp tiềm ẩn cao hơn khác. Khi biết bên ngoài rồi người ta lại muốn khám phá nội tâm. Diệp nghĩ không chỉ ngày xưa hay bây giờ, mà cả trong tương lai thì đây cũng vẫn là tiêu chuẩn, mục đích đúng mực, đáng để một người phụ nữ rèn luyện và đạt đến – một vẻ đẹp toàn diện.

Bản thân Diệp thấy mình là một cô gái cần phải rèn luyện nhiều về cái nết. Mặc dù, ngay từ nhỏ bố mẹ đã uốn nắn, dạy dỗ với mong muốn mình trở thành một cô gái tháo vát, giỏi giang, khéo léo trong cư xử  nhưng Diệp thấy mình vẫn luôn làm sai và còn nhiều vụng dại. Ngay cả mình được học hành tử tế vậy mà đôi khi còn xử tệ nên Diệp thấy mình không được phép lơi lỏng cái nết của mình hay thiếu bình tĩnh để mà đánh mất nó, mà phải luôn trong tư thế nhận biết và rèn luyện nó cho tốt hơn.

 

- Chị có nghĩ là mình luôn sống thật?

Với bản thân và gia đình, Diệp luôn sống thật. Còn khi đứng trước dư luận, vào vai trò đại diện cho một nhóm, một thế hệ hay tầng lớp nghệ sỹ nào đó thì Diệp luôn nhắc mình phải có trách nhiệm, không được buông thả, làm sai vì nó có thể làm ảnh hưởng xấu đến bộ mặt mà mình đang đại diện…

- Và đến giờ thì chị có tin rằng cuộc sống là công bằng?

Diệp tin trong cuộc sống có sự công bằng, có chân lý và rất tin vào thuyết nhân - quả của đạo Phật. Gần đây, chính những đức tin từ đạo Phật đã giúp Diệp rất nhiều trong những lần va vấp, giúp mình lấy lại bình tĩnh, giữ cho tâm hồn bình thản, thoát ra khỏi những dằn vặt và có được những giấc ngủ bình yên.

Thường xuyên mặc quần tà lỏn, đi dép lào ngồi ăn chân gà ở ngoài phố

- Chị có sợ tin đồn không? 

Sợ chứ! Mặc dù bố mẹ dạy là nên xem nhẹ mọi thứ, nhưng quả thật Diệp chưa làm chủ được bản thân mình. Và Diệp không muốn bị đánh giá sai lệch, mà chỉ ước được đánh giá đúng năng lực của mình. Gần đây, Diệp ít xuất hiện trước báo chí vì thấy mình ít khéo léo khi chia sẻ cuộc sống cá nhân và rất sợ bị nói đến kèm theo những từ như: “hot girl”, “khoe vòng một”, “nóng bỏng”,… bởi chưa bao giờ Diệp thấy đó là điều hay ho hoặc lấy đó làm mục đích của mình.

 

Nhưng nhiều lúc trong quá trình nói chuyện với người làm báo mình hay tếu táo, mặc dù nó không phải mạch chính của câu chuyện nhưng họ lại giựt lên thành tít nghe “giật gân”, đọc lên thấy mình như một cô gái hư hỏng vậy. Khi gặp trường hợp đó Diệp có nói chuyện lại với người viết nhưng cũng chẳng giải quyết được gì vì bài đã đăng và lan tràn trên mạng rồi.

- Nhưng chắc chị cũng phải có thói xấu nào chứ?

Có chứ, thậm chí là nhiều, để Diệp nhớ lại xem (cười). Đó là sự đãng trí và hậu đậu. Diệp thấy mình vụng về trong chuyện bếp núc, nhà cửa, không giữ mọi thứ ngăn nắp được. Diệp cũng muốn sự ngăn nắp lắm nhưng không hiểu tại sao nó cứ lộn tùng phèo lên. (cười)

- Người ta bảo: được cái này thì mất cái kia, hay cái gì cũng có giá của nó. Chị có thấy vậy?

Diệp thấy mình hạnh phúc khi tham gia nghệ thuật và thấy mình chẳng mất gì cả, hình như chỉ được mà thôi. Điều đó có thể là do Diệp quen với lối tư duy tích cực rồi. Là người của công chúng, Diệp thấy mình chưa phải trả giá gì cả mặc dù có lúc Diệp phải đứng trước vách núi của những quyết định căng thẳng, nhưng may mắn đến giờ Diệp chưa phải hối hận vì điều gì cả. Diệp nghĩ giá của nghệ thuật không phải là sự đánh đổi mà là việc xác định và khẳng định giá trị của bản thân mình.

 

- Là người nổi tiếng chị có cảm thấy “ngột ngạt” vì đi đâu cũng bị để ý?

Diệp không lấy nổi tiếng là mục tiêu của mình trong nghệ thuật. Và Diệp cảm thấy vô cùng thoải mái trong thời điểm này. Diệp có thể không makeup, mặc quần tà lỏn, đi dép lào ngồi ăn chân gà ở ngoài phố. Diệp thích sống thân thiện và muốn giao lưu nên không ngại người ta nhận ra và tiếp xúc với mình. Người ta yêu việc mình làm, thứ mình tạo ra chứ không phải là hình thức của mình. Tất nhiên, đừng sống quá bê bối.

- Cảm ơn Ngọc Diệp, chúc chị luôn đạt được hình ảnh đẹp trong lòng khán giả.

 

Theo Vnmedia

people like INLOOK.VN fanpage