Bạn đang ở đây

Hậu Oscar 2014: Những tiết lộ hậu trường ít người biết

Một vài điều thú vị mà có thể các bạn đã bỏ qua trong buổi lễ diễn ra đêm 2/3.

Nữ diễn viên Kristen Bell, người lồng tiếng cho nhân vật Anna trong Frozen, đã thủ một chiếc bánh burrito vào trong bóp khi tới dự lễ. Nếu biết trước Ellen DeGeneres sẽ gọi bánh pizza trong buổi lễ, có lẽ cô đã không làm vậy.

Sau đó là phản ứng trên Twitter của DiGiorno Pizza, hiệu bánh được Ellen gọi mang bánh pizza tới nhà hát Dolby.

 

Người giới thiệu các ứng viên Oscar bị chỉ trích nhất trong năm nay hẳn là John Travolta. Ông đã không thể phát âm cho đúng tên của nữ ca sĩ Idina Menzel, người thể hiện ca khúc Let It Go trong Frozen.

Với chiến thắng của Let It Go, nhà sáng tác nhạc Bobby Lopez, chính thức trở thành người trẻ nhất trong lịch sử giành được bộ tứ giải thưởng EGOT danh giá (gồm Emmy, Grammy, Oscar và Tony) ở tuổi 39.

Phần lớn những người giành tượng vàng Oscar đều cảm ơn gia đình hay các đồng nghiệp đã hợp tác với họ trong suốt quá trình làm phim. Nhưng bên cạnh đó, đạo diễn Paolo Sorrentino từ nước Ý, người chiến thắng với bộ phimThe Great Beauty tại hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất còn cảm ơn cả… huyền thoại bóng đá Diego Maradona! Đơn giản thôi, bởi họ là những người xứ Naples chính cống.

Trong khi đó, đạo diễn Steve McQueen bị bắt gặp cảnh giả vờ vỗ tay cho John Ridley, người giành chiến thắng với kịch bản chuyển thể của 12 Years a Slave. Trước đó, cả hai đã có những bất đồng xoay quanh quyền tác giả của kịch bản này.

Tại một hạng mục ít gây chú ý là Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất, tượng vàng đã được trao cho bộ phim Mr. Hublotcủa Laurent Witz và Alexandre Espigares. Điều này cũng đánh dấu thất bại lần thứ chín trong lịch sử của… chú chuột Mickey lừng danh tại hạng mục này. Trước Get a Horse năm nay, tám lần thất bại trước của chú chuột Mickey bao gồm Mickey’s Orphan (1932), Building a Building (1933), Brave Little Tailor (1938), The Pointer (1939), Squatter’s Rights(1946), Mickey and the Seal (1948), Mickey’s Christmas Carol (1983) và Runaway Brain (1995). Chú chuột Mickey từng xuất hiện trong một bộ phim hoạt hình ngắn đoạt giải Oscar là Lend a Paw vào năm 1941, nhưng đây lại là bộ phim tập trung vào… chú chó Pluto của Mickey.

Giờ hãy quay lại với bốn diễn viên giành tượng vàng Oscar vào đêm 2/3 (giờ Mỹ) bao gồm Cate Blanchett, Matthew McCounaghey, Lupita Nyong’o và Jared Leto. Cả hai nam và nữ diễn viên chính lên ngôi trong đêm qua là Blanchett và McCounaghey đều đang ở tuổi 44. Cả hai đều đã kết hôn và có ba đứa con. Trong khi đó, cả Nyong’o lẫn Leto được cho là vẫn đang độc thân (và vẫn đùa với với giới truyền thông rằng họ đang cặp với nhau). Trong đêm hôm qua, cả Blanchett và McCounaghey đều lần lượt đi cùng chồng và vợ của họ tới dự lễ. Còn Nyong’o và Leto lại đều đem theo anh chị em ruột. Hai diễn viên nữ đều không phải là người Mỹ (một Úc, một Kenya/Mexico), trong khi hai diễn viên nam lại đều đến từ miền Nam nước Mỹ (Texas và Louisiana). Trong số bốn người, chỉ có Cate Blanchett là từng đoạt giải Oscar trong quá khứ. Đây đều là thắng lợi lần đầu tiên của ba người còn lại.

 

people like INLOOK.VN fanpage