Bạn đang ở đây

Hồ Ngọc Hà nhớ thời đi học lì lợm và ít bạn

Ở góc độ nào nhìn Hồ Ngọc Hà cũng đẹp, dù là son phấn hay không son phấn, ở bất cứ nơi đâu cô cũng tỏa sáng, dù cô diện đồ giản dị hay lộng lẫy…
Hồ Ngọc Hà đang ở vị trí của một ngôi sao và luôn thu hút mọi ánh nhìn. Vậy nhưng, Hà cho biết ngày đi học, cô lại không hề nổi bật.

Chuyên “hối lộ” bảo vệ vì về muộn
   
Năm 16 tuổi, Hồ Ngọc Hà rời Quảng Bình ra Hà Nội học khoa piano ở trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học văn hóa nghệ thuật Quân đội). Hà ở ký túc xá nên  cuộc sống  cũng đỡ buồn khi có các bạn cùng phòng chia sẻ với nhau.

Học ở trường nghệ thuật, Hà Hồ cũng như nhiều bạn bè khác cùng trường thường phải đi diễn ở bên ngoài để được cọ xát trong môi trường trình diễn. Tuy nhiên, không phải Hà đi làm ngoài như ngành học piano của mình mà là đi diễn mẫu. Vóc dáng thanh mảnh, chiều cao tốt cộng với gương mặt khá tây giúp Hà có “chân” trong làng mẫu Hà Nội.


Hồ Ngọc Hà đóng phim “Hoa cỏ may” hồi còn là sinh viên năm thứ 2, vai diễn của Hà trong phim khá ấn tượng bởi cách diễn tự nhiên và đôi mắt biết nói. Sau đó, tên của Hồ Ngọc Hà bắt đầu được chú ý, từ năm học thứ 3 cô cũng đi diễn nhiều hơn.

Đi diễn nhiều lại rất hay về muộn, thường thì 9h trường đã đóng cửa mà 10h hơn thì Hà mới kết thúc chương trình, lúc đó Hà chỉ còn nước “nịnh nọt” các chú bảo vệ bằng cách mua đồ ăn về “hối lộ” để được mở cửa vào. Nếu Hà bị phát hiện chuyện về muộn như thế thì kiểu gì cũng bị kỷ luật, nhưng các “phi vụ” về muộn của Hà đều trót lọt nhờ tài khéo … “hối lộ” của Hà.

Cô học trò không siêng năng nhưng vẫn… giỏi

Năm thứ nhất mới bước vào trường học, trong học kỳ đầu, Hồ Ngọc Hà bị rớt từ hạng A xuống hạng B. Khi đó không phải do Hà mải đi diễn nên biếng học mà vì năm đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, chưa được ai rèn luyện, vỡ bài cho.

Nhưng, sau học kỳ đó, Hà Hồ liên tục đạt hạng A, điều sung sướng nhất của hạng A là không phải đóng tiền học. Hà đã cố gắng giữ vững hạng này để hưởng cái sung sướng đó. Hà rất quý và nhớ tình cảm của các thầy cô giáo ngày xưa đã nâng đỡ những học trò như Hà.

Người thầy giúp Hà vỡ vạc, hiểu sâu sắc được cách cảm thụ âm nhạc như thế nào là thầy Xuân Phương, nhờ đó mà Hà học khá hơn. Các thầy cô như thầy Đức Trịnh, cô Mai dạy piano lúc nào cũng tâm lý hết sức. Thầy cô biết Hà cũng như một số bạn khác thi thoảng trả bài kém do đi làm ngoài, hơi chểnh mảng việc học nhưng các thầy cô vẫn tạo điều kiện để Hà được “trả nợ”. Tất nhiên, Hà không “lì” đến mức là ngày nào cũng lơ là việc học mà vì cái sự thầy cô thương nên phải ráng học tốt hơn.

Hà không phải là người siêng năng nhất, thi thoảng trả bài không tốt nhưng bao giờ đến kỳ thi học kỳ Hà cũng tập trung cao độ cho việc học để giữ hạng A và không phải nợ môn. Hà ngại nhất là chuyện nợ môn. Khi tốt nghiệp trung cấp Hà và một bạn nam sinh viên đạt số điểm thủ khoa.
 

Từng học giỏi Piano nhưng sau này Hà Hồ ít khi sử dụng piano trong công việc biểu diễn của mình, đây cũng là điều nhiều fan hâm mộ thấy tiếc nuối. Hà Hồ cho biết, bình thường sân khấu mà cô diễn rất khó mang hẳn chiếc đàn piano kềnh càng lên nên cô cũng ít điều kiện để trổ tài. Dự kiến, có thể trong liveshow sắp tới của mình, Hà Hồ sẽ có phần trình diễn piano.

Thời đi học lì lợm và gầy như cái que
   
Hồ Ngọc Hà kể suốt thời đi học, cô nổi nhất vì chiều cao và gầy như cái que. Điểm “nổi bật” ấy khiến cô hay bị trêu ghẹo. Nhưng, cũng ít người dám chọc ghẹo Hà Hồ vì bản tính của Hà ngày nhỏ là lì lợm và ít nói, khó gần. Với tính cách không cởi mở, ít hòa đồng như thế nên Hà cũng rất ít bạn, nhưng đặc biệt ai đã thân thì lại rất thân, rất gắn bó.

Ngày đi học, Hà Hồ giỏi nhất môn văn, cũng thường tập tành làm thơ lai láng. Hà làm thơ nhiều lắm, viết rất nhiều nhưng tiếc là giờ chẳng giữ lại được nữa. Hà được hưởng cái gen nghệ sĩ từ ba mẹ, tính nghệ sĩ phóng khoáng và không áp đặt nên Hà không chịu áp lực nặng nề của việc học. Thiên hướng nghệ sĩ đã nhen nhóm trong Hà từ khi còn nhỏ.

Hà nói thật tình rằng từ nhỏ Hà không quá nổi bật, không quá giỏi cái gì đó và ngay cả bây giờ cũng vậy, cô cũng tự nhận là mình không quá giỏi một lĩnh vực nào đó mà  mỗi thứ biết một chút và may mắn nổi bật.

Bản thân Hà cũng không quá quan trọng sự nổi tiếng, Hà nghĩ cứ vô tư xởi lởi thì… trời cho, mình biết bản thân mình thì sẽ hơn người mà thôi. Suy nghĩ đó cộng với sự luyện tập, nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp đã giúp Hà Hồ có vị trí mỗi ngày một vững chắc. Trong cuộc sống, Hà Hồ là người nhanh nhẹn, năng nổ, cô cũng không thích những người chậm chạp, những gì có được ngày hôm nay, Hà nghĩ cũng một phần nhờ sự nhanh nhẹn đó.

Theo PNT
people like INLOOK.VN fanpage