Bạn đang ở đây

Họa sĩ Thành Chương: Ngoài 30 còn trinh chắc có vấn đề

Lấy một người đàn bà biết hấp dẫn, biết làm việc, hưởng thụ, biết đối nhân xử thế chắc chắn hay hơn là một người chỉ có cái màng trinh...

 


Thời gian gần đây có rất nhiều vụ việc đau lòng liên quan đến trinh tiết cô dâu bị trả về vì nghi mất trinh, giết bạn gái vì giữ trinh, đền bù trinh tiết cho chồng bằng gái tuổi 13..., anh nghĩ gì về những trường hợp này?

Thời nay coi màng trinh là nhân cách, phẩm hạnh và là đạo đức của người phụ nữ là những người tôi cho là thần kinh không… bình thường.

Coi màng trinh là nhân cách, phẩm hạnh và là đạo đức của người phụ nữ là những người tôi cho là thần kinh không… bình thường.

Coi màng trinh là nhân cách, phẩm hạnh và là đạo đức của người phụ nữ là những người tôi cho là thần kinh không… bình thường.


 

Có nhiều người thường khoe thành tích phá trinh như một niềm tự hào, là cách thể hiện bản lĩnh đàn ông. Họa sĩ nghĩ thế nào?

Đó là những người coi cái màng trinh là cái “oách” nhất trên đời nên đề cao hơi quá. Cứ nghĩ thế này thì chỉ lợi cho mấy nhà phẫu thuật thẩm mỹ. Đồ thật không còn thì tạo ra đồ giả cho mấy ông mắc bệnh nghiện cái đó. Mất tiền mà xài phải đồ rởm.

Là một người đàn ông đào hoa, lại đến với nhau khi đều đã trải qua đổ vỡ, vợ anh có khi nào ghen với những người đàn bà trước đây của anh không?

Ghen với quá khứ ư? Không bao giờ. Cô ấy rất thông minh trong chuyện đó. Ngược lại tôi cũng không bao giờ ghen với những người đàn ông trước đó của cô ấy.

Những người phụ nữ đến với anh có nhất định phải còn trinh trắng?

Nếu còn thì cũng tốt, chẳng ai chê làm gì. Nhưng với tôi, quan trọng là con người chứ không phải cái màng trinh sinh học đó. Lấy một người đàn bà biết hấp dẫn, biết làm việc, hưởng thụ, biết đối nhân xử thế chắc chắn hay hơn là một người chỉ có cái màng trinh mà thiếu những cái biết kia. Phụ nữ đến tuổi nào đó, ngoài 30 chẳng hạn, mà còn trinh tiết, chắc cũng là có vấn đề.

Thành Chương không bao giờ ghen với những người đàn ông của Ngô Hương.

Thành Chương không bao giờ ghen với những người đàn ông trước đây của Ngô Hương.

 

Vậy thước đo phẩm hạnh, đạo đức cho người phụ nữ của Thành Chương là gì?

Ví dụ chuyện Tấm Cám. Ngày xưa Tấm được coi là hiền chứ gì. Nhưng với tôi Tấm không hiền. Tấm còn độc ác hơn cả Cám. Những hành động của Cám chỉ là những thói tật xấu thường tình, ghen ăn tức ở, đố kị, ích kỉ. Còn Tấm thì ác quá. Làm mắm em rồi gửi về cho dì ghẻ ăn. Như thế sao gọi là thảo hiền được. Quan niệm về đạo đức là như thế đấy. Hoặc thế này, chị Dậu ( trong Tắt Đèn của Ngô Tất Tố) bán tất cả, rồi bán cả con để lấy tiền nộp sưu cho chồng. Thời đó thì thế là ca ngợi chị Dậu đã giữ được phẩm hạnh trinh tiết. Tôi thì thấy chị Dậu không bằng Phăng-tin ( Những người khốn khổ - Victo Huygo) vì con, đến nước cuối cùng, cô ấy đã chấp nhận bán mình để lấy tiền nuôi con. Thế mới phải chứ!

Là một họa sĩ có tài, giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống nhưng về vấn đề này lại có tư tưởng rất cởi mở, hiện đại. Sao ở Thành Chương lại có sự mâu thuẫn như vậy?

Các bạn cần hiểu rõ một điều thế này đã là văn hóa thì phải là văn minh tiến bộ. Những gì hay ho của các cụ thì mình giữ gìn, học hỏi. Cái gì không hay, không phù hợp thì mình  bỏ. Cái dở mà cứ khư khư giữ lấy, không biết chọn lọc thì là anh bảo thủ lạc hậu rồi. Trong đời sống cũng như trong nghệ thuật của tôi 2 điều đó luôn song hành. Đơn giản như trong trang phục xưa. Váy đụp xấu thì bỏ, còn yếm đào đẹp thì mình giữ. Mà xin nói phụ nữ bây giờ ăn mặc hở hang và dâm tục đâu đã bằng các cụ ngày xưa. Ngày xưa các cụ mặc yếm đào đấy. Thử hỏi bây giờ có cô nào mặc sexy, hở hang hơn không ?

Ngày xưa các cụ mặc yếm đào đấy. Thử hỏi bây giờ có cô nào mặc sexy, hở hang hơn không?

Ngày xưa các cụ mặc yếm đào đấy. Thử hỏi bây giờ có cô nào mặc sexy, hở hang hơn không?

 

Có những người đàn ông họ vẫn tỏ ra là người bao dung biết chấp nhận việc vợ mình bị mất trinh, nhưng trong lòng họ không hề thoải mái. Mỗi khi có chuyện gì họ lại sẵn sàng lôi ra đay nghiến, chì chiết. Tại sao vậy?

Đó là họ nói vậy chứ không phải vậy. Ai cũng biết câu các cụ xưa nói "Lấy đĩ về làm vợ, chứ không lấy vợ về làm đĩ”. Nhưng không phải ai cũng hiểu đúng được câu ấy đâu. Nhiều khi cái anh đàn ông hay lấy chữ trinh làm trọng nhưng thực ra chỉ là cái cớ để chèn ép và điều đó làm  phụ nữ rất khổ. Khi hỏi người phụ nữ đã mất trinh chưa, các vị đàn ông hãy sờ lên gáy mình xem…

Anh thường dạy con cái mình thế nào về trinh tiết?

Con tôi còn nhỏ tôi chưa cần nói đến vấn đề đó. Nhưng quan niệm như vậy thì chắc sẽ giáo dục con như vậy.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện rất thú vị!

Theo PNT

people like INLOOK.VN fanpage