Bạn đang ở đây

Hoài Giang Trio 666 luôn hết lòng khi yêu

Nữ ca sĩ nổi bật với mái tóc ngắn, cắt kiểu Cleopatra của nhóm nhạc nữ tự nhận mình khó yêu, nhưng chân thành trong chuyện tình cảm. Sau 4 năm im tiếng, Hoài Giang trở lại với showbiz với vai trò đào tạo nhân tố mới.

- Nhìn lại quãng đường đi cùng Trio 666, chị có cảm giác gì?

- Nhóm Trio 666 thành lập năm 2001 và chia tay năm 2007. Mấy chị em đi cùng nhau suốt 7 năm trời dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Có thể nói đó là quãng đời hạnh phúc nhất mà tôi có bên những người bạn thân cùng một đam mê, cùng một người thầy tận tụy hết lòng vì sự nghiệp của nhóm.

Tôi bắt đầu đi hát năm 16 tuổi. Những năm tháng hát solo đó giúp tôi có kinh nghiệm khi gia nhập Trio 666. Có một điều thú vị là đến khi vào nhóm, tôi mới dần tập cho mình kỹ năng hát bài hát tiếng Việt, chứ trước đó toàn hát nhạc ngoại thôi.

Hoài Giang từng gây ấn tượng với mái tóc cắt ngang kiểu Cleopatra trong nhóm nhạc nữ Trio 666. Ảnh: P.V.

- 4 năm qua, chị làm gì?

- Thời gian đầu sau khi nhóm tan rã, tôi và thành viên Bích Châu có vài lần diễn chung tại Mỹ, nhưng rồi sau đó vì nhiều lý do, chúng tôi không thể tiếp tục. Sau đó tôi nhận lời làm MC cho show truyền hình về thời trang có tên gọi Lướt cùng cảm xúc trên kênh HTV7. Và tôi quyết định dừng hẳn mọi công việc nghệ thuật để chuyển hướng kinh doanh một lĩnh vực khác.

Dù công việc kinh doanh bận rộn, thật sự trong lòng tôi luôn nhớ ánh đèn sân khấu. Tôi biết rõ ca hát đến một lúc nào đó sẽ phải dừng lại. Nên tôi chọn cách dừng lại sớm một chút để bắt đầu một chặng đường mới…

Hiện tại tôi chuẩn bị khai trương một phòng thu, dự án này nằm trong một chuỗi hoạt động về nghệ thuật mà tôi sẽ bắt tay với những người bạn cùng chí hướng trong thời gian tới. Chúng tôi hướng đến việc đào tạo ca sĩ trẻ, ký hợp đồng độc quyền với những tài năng âm nhạc khi còn rất bé…

- 4 năm là khoảng thời gian đủ để một cái tên bị quên lãng trong lòng khán giả. Chị thấy sao?

- Cuộc sống mà... Có người nhớ hay quên mình là chuyện bình thường. Nên tôi rất vui vì vẫn còn nhiều người nhận ra mình.

Gần đây tôi làm MC cho một event. Một cô bé chạy đến nắm tay tôi và nói: "Em vẫn còn ngưỡng mộ chị từ thời Trio 666. Ngày xưa lúc nhóm của chị diễn ở Nhà văn hóa Thanh Niên, em là một trong số những fan nhỏ ngồi bên dưới nghe mê mệt ca khúc Ngày gió và cánh diều…". Tôi đã nói một lời cảm ơn chân thành đến cô bé ấy, vì tôi biết rằng có những thứ tình cảm không bao giờ bị lãng quên trong lòng của khán giả hâm mộ.

Hoài Giang sẽ hướng theo con đường quản lý và đào tạo ca sĩ trẻ khi trở lại với showbiz. Ảnh: P.V.

- Tình cảm như thế vẫn không kéo chị đi hát trở lại. Vì sao vậy?

- Mỗi người có một lựa chọn cho riêng mình. Tôi không nói quyết định chuyển hướng kinh doanh của mình là sáng suốt, mà đơn giản tôi đã biết cách tập trung để chuẩn bị những dự án trong tương lai.

Ngày trước khi thành lập Trio 666, chúng tôi không bao giờ có ý nghĩ là nhóm sẽ tan rã, nhưng cuộc đời luôn mang đến những điều bất ngờ… Tôi nghĩ thời điểm này thích hợp để tôi tiếp tục đam mê âm nhạc của mình bằng một hướng khác là đào tạo. Tôi tin vào những kinh nghiệm cá nhân, cùng công sức của các cộng sự.

- Chị chuẩn bị những gì cho hướng phát triển mới này?

- Tháng 9, tôi sẽ sang Italy để dự một festival về âm nhạc, cũng là dịp để học hỏi mọi thứ trước khi bắt tay vào dự án âm nhạc dành cho giới trẻ tại Việt Nam. Thật ra cơ duyên để được mời đến festival âm nhạc này rất tình cờ, từ lần một nhà sản xuất âm nhạc của Italy nghe tôi biểu diễn ca khúc Tears in heaven. Tôi có nhiều kỷ niệm với bài hát này nên vừa hát vừa khóc. Bất ngờ với cảm xúc của tôi mà ông ấy đã ngỏ lời với tôi khi chương trình kết thúc. Ông bày tỏ hy vọng, tôi sẽ học tập được nhiều điều bổ ích trong festival tới.

- Trông chị vẫn xinh tươi như hồi còn trong nhóm, đời sống tình cảm của chị thế nào?

- Ít ai đoán được tuổi thật của tôi, vì tôi có một tâm hồn rất nghệ sĩ nên... trẻ lâu trong mắt mọi người.

Riêng với tình yêu, như mọi người phụ nữ khác, tôi cũng rất cần một vòng tay yêu thương và một tấm lòng chân tình… Tôi đã có một tình yêu rất đẹp, trải qua nhiều sóng gió, nhưng đã qua rồi.

- Nghệ sĩ dễ bị rơi vào trường hợp đặt cái tôi vào tình cảm, nên dễ gặp đổ vỡ. Trường hợp của chị thế nào?

- Tôi không phải là người hoàn hảo trong tình yêu nhưng tôi biết rõ mình chân thành đến mức nào khi yêu một ai đó. Tôi thuộc kiểu người thích chăm sóc người khác, có cái gì ngon cũng muốn chia sẻ với người mình yêu thương… Nhưng ưu điểm đó đôi khi trở thành khuyết điểm, khi tôi chấp nhận cho đi nhiều quá.

Theo cách nào đó, tôi là mẫu người rất khó yêu, nhưng một khi đã yêu ai đó thì yêu hết lòng.

"Ít ai đoán được tuổi tôi vì tôi có một tâm hồn rất nghệ sĩ". Ảnh: P.V.

- Chị thuộc tuýp người bao dung trong tình yêu?

- Với tôi không có gì là trọn vẹn và cũng không có gì là đổ vỡ. Quan trọng là bản thân mình cảm nhận và sống với tình yêu đó như thế nào, để khi còn có nhau hay không còn thì vẫn giữ lại sự kính trọng. Bởi mình đã không nuối tiếc khi đặt niềm tin vào người đó. Thật lòng mà nói, tôi luôn mong tất cả những ai yêu mến tôi sẽ sống hạnh phúc trên con đường họ đã chọn.

- Đã bao giờ chị thấy mình có lỗi sau một tình cảm nào đó?

- Trong tình yêu, khái niệm được mất rất vô chừng. Cái gọi là được có lẽ cũng sẽ mất mà biết đâu trong cái mất mình lại được nhiều hơn. Tôi chỉ tin và làm theo trái tim. Tôi sẽ buông tay khi người kia không còn gìn giữ tình yêu đó.

Lúc này, tôi đang có được một tình cảm còn vượt lên trên cả tình yêu, nó giống như một cái cây khổng lồ luôn lặng im đứng che chở cho tôi mỗi khi gặp giông bão. May mắn là tôi không bao giờ để cho lòng mình cảm thấy oán hận hay day dứt vì một ai đó vừa đi qua đời mình. Duyên đã hết thì tôi vẫn mong tôi và họ tiếp tục là những người bạn.

Theo Vnexpress

people like INLOOK.VN fanpage