Bạn đang ở đây

Hollywood làm phim về thợ mỏ Chile

Câu chuyện 69 ngày mắc kẹt dưới lòng đất và cuộc giải cứu thần kỳ 33 thợ mỏ Chile đã được nhà sản xuất Mike Medavoy mua lại bản quyền và sẽ chuyển thể thành một bộ phim điện ảnh trong năm 2012.

Tờ Hollywood Reporter, hôm 25.7, đã đăng tải thông tin xác nhận việc nhà sản xuất từng được đề cử Oscar với các tác phẩm điện ảnh xuất sắc Black Swan, Shutter Island... - Mike Medavoy, cùng hãng phim Phoenix, đã có trong tay bản hợp đồng nhượng quyền sử dụng những câu chuyện được kể lại từ chính 33 thợ mỏ Chile nói trên.

Bộ phim sẽ tái hiện những sự kiện xung quanh vụ sập mỏ xảy ra tại San Jose (Copiapo, Chile) ngày 5.8.2010, cuộc sống của 33 “nhân vật chính” trong 69 ngày bị giam cầm ở độ sâu 700m dưới lòng đất, và cuộc giải cứu đầy ngoạn mục được chính phủ Chile thực hiện ngày 13.10.2010, đã thu hút sự dõi theo của hơn 1 tỉ người trên toàn thế giới qua các phương tiện truyền thông.


33 thợ mỏ Chile tham gia buổi ký hợp đồng nhượng quyền làm phim cùng đạo diễn Mike Medavoy - Ảnh: AFP

 

Theo thông cáo báo chí gửi đến từ đại diện của nhà sản xuất Mike Medavoy, kịch bản phim sẽ được hoàn thiện bởi một cây bút am hiểu về cuộc sống người dân Nam Mỹ: biên kịch nổi tiếng người Puerto Rico - José Rivera, từng giành một đề cử Oscar với bộ phim về lãnh tụ Che Guevara - The Motorcycle Diaries (năm 2004) chấp bút.

Nhà sản xuất Mike Medavoy cũng đồng thời đảm nhận vai trò đạo diễn của bộ phim, trong khi Carlos Eugenio Lavin - một doanh nhân người Chile, và là bạn thời ấu thơ của Mike Medavoy, sẽ cùng ngồi ở vị trí đồng giám đốc sản xuất với ông.

Bản thân nhà sản xuất Mike Medavoy đã có 10 năm sống tại Chile (1947-1957) khi ông còn là một cậu bé. Trở lại Chile với bộ phim đầy ý nghĩa về các thợ mỏ lần này đem đến cho ông thật nhiều cảm xúc: “Giống như hàng triệu người trên toàn thế giới, tôi đã nín thở dõi theo cuộc giải cứu tại Copiapo. Trái tim của bộ phim này sẽ minh chứng tinh thần lạc quan, sự can đảm và kiên trì của người Chile. Tôi không nghĩ sẽ có một câu chuyện cảm động hơn như thế này được dựng thành phim!”.

Luật sư Guillermo Carey đại diện pháp lý cho 33 thợ mỏ Chile cho biết, tất cả các thợ mỏ Chile đều đã cam kết họ không hề tiết lộ những gì họ đã trải qua, những chi tiết quan trọng trong những ngày bị mắc kẹt, cho tới khi chuyển quyền làm phim cho Mike Medavoy.

Juan Andres Illanes, một trong 33 thợ mỏ khẳng định: “Một năm sau tai nạn sập mỏ, chúng tôi cùng nhau xem xét tiến một bước xa hơn tới việc thực hiện một bộ phim dựa trên những kỷ niệm của từng người. Đây là bộ phim duy nhất có thẩm quyền công bố những ngày chúng tôi đã trải qua ở mỏ San Jose. Đa phần những câu chuyện trong phim chúng tôi đều chưa bao giờ tiết lộ”.

Song song với bộ phim, nhà văn, nhà báo từng đoạt giải thưởng báo chí quốc tế Puliter - Hector Tobar sẽ viết cuốn sách về 33 thợ mỏ Chile, sử dụng những câu chuyện chưa bao giờ được tiết lộ, bao gồm cả cuốn nhật kí của anh thợ mỏ mang tên Victor Segovia được viết trong thời gian mắc kẹt dưới lòng đất.

Được biết, trước nhà sản xuất Mike Medavoy, công ty giải trí Plan B của ngôi sao nổi tiếng Brad Pritt đã từng đưa ra lời đề nghị trị giá hàng triệu USD để giành được quyền làm phim về 33 thợ mỏ Chile, thậm chí dự định mời một số thợ mỏ trực tiếp tham gia và bộ phim này.

 

Theo TN

people like INLOOK.VN fanpage