Bạn đang ở đây

Hương Thảo và những điểm trừ tại Miss World 2013

Không sở hữu những lợi thế về hình thể, Lại Hương Thảo lại đang liên tục để mất điểm vì những sai lầm trong chiến thuật.

Vượt qua hàng loạt ứng viên nặng kí trong đó có Thùy DungLại Hương Thảo trở thành đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss World 2013 tổ chức tại nước Hồi Giáo Indonesia. Từ trước đến nay, các đại diện Việt Nam dù được kì vọng đến đâu cũng không tạo ra nhiều thành tích tại “chiến trường” nhan sắc quốc tế. Bởi vậy, Lại Hương Thảo ngay từ trước lúc đem chuông đi đánh xứ người cũng không mang quá nhiều trọng trách nặng nề. Nhất là trước đó, ấn tượng của khán giả về Lại Hương Thảo chỉ là một vụ lùm xùm người đẹp “lỡ mồm” phát biểu “Tôi chỉ toàn mặc đồ Trung Quốc” nhằm chê bai các tín đồ đồ hiệu.

Sự chú ý của truyền thông hướng về Hương Thảo tại Miss World 2013 bắt đầu từ lúc xuất hiện video clip đại diện của Việt Nam nói tiếng Anh. Trong video giới thiệu này, người đẹp lúng túng, ngắc ngứ và rất thiếu tự tin khi phải giao tiếp bằng ngôn ngữ không phải tiếng Việt. Cách phát âm của Hương Thảo còn bị chê là “ngây ngô” và kém cả trẻ em học cấp 2. Hương Thảo chưa thi đã bị dấu ấn xấu về trình độ ngoại ngữ.

Người đẹp mặc quá nhiều đồ trắng tại Miss World
Người đẹp mặc quá nhiều đồ trắng tại Miss World

Tiếp đó, người đẹp bị trượt khỏi các phần thi phụ của Miss World, đồng nghĩa với cánh cửa vào vòng bán kết cũng đang bị thu hẹp. Trước khi đến với cuộc thi, Hương Thảo không sở hữu chiều cao lí tưởng, hình thể lại khá thiếu cân đối. Thứ duy nhất mà khán giả đặt cược ở cô chỉ là khả năng chơi thể thao vì từng đăng quang ở Miss Sport 2012. Thế nhưng, dù thừa nhận yêu thích và giỏi về bóng chuyền chuyên nghiệp, Hương Thảo vẫn bị cho ra rìa tại cuộc thi phụ thể thao ở Miss World.  

Hương Thảo còn mắc sai lầm trong việc thể hiện bản thân, đó là khi cần nổi bật lại mờ nhạt, khi cần thuần túy lại sexy. Nhiều người đã thấy lạ khi Hương Thảo mặc quá nhiều đồ trắng – màu sắc không rực rỡ trong những ngày qua. Sự lặp đi lặp lại này khiến Hương Thảo bị nhạt nhòa và chìm nghỉm giữa một rừng nhan sắc.

Còn nếu không diện đồ trắng thì Hương Thảo lại không ngần ngại khoe vòng 1 với những chiếc váy khoét sâu táo bạo. Sự nổi bật này của Hương Thảo oái oăm thay lại làm người dân nước chủ nhà – những người theo đạo Hồi giáo thấy không vừa mắt.

Những trang phục
Những trang phục "hở" được Hương Thảo triệt để sử dụng

Bên cạnh đó, Hương Thảo đang quá lạm dụng về trang điểm khi mỗi lần xuất hiện trước báo giới, hay thậm chí đơn giản là các hoạt động thường nhật, gương mặt của cô đều “chất” một đống phấn son. Đôi mắt được Hương Thảo kẻ vẽ cầu kì, đậm và dày đến mức người đối diện nhìn vào phải “ngộp thở”.

Với một gương mặt không có nhiều nét nổi bật, có lẽ Hương Thảo muốn dùng make-up để che đi khuyết điểm. Song sự lạm dụng của người đẹp đã biến gương mặt của cô lúc nào cũng như “tuồng chèo” và “kinh kịch”. Cô còn thường xuyên tạo dáng chu môi, nháy mắt kiểu “xì tin” nhí nhảnh như đang tham dự một cuộc thi cỡ Miss Teen.

Khuôn mặt của Hương Thảo luôn được tô vẽ một cách quá đà
Đôi mắt của Hương Thảo luôn được tô vẽ một cách quá đà

Chưa kể với Miss World, tiêu chí người đẹp của cuộc thi này không cần sự nóng bỏng và gợi cảm như Miss Universe. Miss World luôn có xu hướng khám phá những vẻ đẹp dịu dàng, thuần hậu, ngọt ngào. Vậy nên, những tân trang của Hương Thảo đang hoàn toàn ngược với hướng đi của cuộc thi sắc đẹp lâu đời này.     

Có lẽ trong những ngày tới đây, để hình ảnh của mình được đẹp đúng chỗ, gợi cảm đúng nơi, Hương Thảo nên có sự cân nhắc lại về việc xây dựng chiến lược.

 

Theo Megafun

people like INLOOK.VN fanpage