Bạn đang ở đây

Lâm Chi Khanh: 'Có người muốn hãm hại tôi'

Nữ ca sĩ chia sẻ về việc bị vu khống hét giá cát-sê 100 triệu.

 

Tối qua 25/3, bất ngờ trên các báo mạng đồng loạt đưa tin Lâm Chí Khanh hét cát-sê 100 triệu đồng một show. Thông tin này được tiết lộ bởi một MC, anh cho rằng: "Nghe đồn vì là 'công chúa' nên muốn mời cô cho khán giả gặp mặt thì ở Sài Gòn 100 triệu (vì chưa xuất hiện lần nào), đi tỉnh 50 triệu 1 điểm (1 đêm cô gặp khán giả 1 tỉnh ít nhất 3 điểm), lưu diễn nước ngoài 7.000 - 10.000 USD mới ok... Nói chung làm công chúa sướng hơn làm hoạn quan nhỉ".

Lâm Chi Khanh và hình ảnh công chúa của mình. Ảnh: NVCC

Người đọc ngay lập tức liên tưởng đến nữ ca sĩ chuyển giới có biệt danh "công chúa" Lâm Chi Khanh. Trao đổi iOne, Lâm Chi Khanh cho biết: "Có người đang muốn hãm hại tôi. Chắc chắn người đó đang ganh tỵ và ghét tôi. Thông tin đấy hoàn toàn là bịa đặt và không đúng sự thật vì tôi chưa bao giờ hát bất kỳ show nào tại TP HCM. Chuyện đi nước ngoài càng không có vì từ lúc chuyển giới đến giờ, Lâm Chi Khanh chưa từng nhận bất kỳ hợp đồng diễn ở nước ngoài. Giá cát-sê một show ca nhạc trong TP HCM ngay cả những tên tuổi lớn như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà còn chưa tới 100 triệu thì sao tôi có thể được mời với mức giá cao như vậy". Tuy nhiên, Lâm Chi Khanh cho biết chị từng dự event của một nhãn hàng Hong Kong với giá cát-sê khá cao ở Hà Nội. Khi đi hát trong chùa hoặc các chương trình từ thiện, chị sẵn sàng hát miễn phí. Hiện tại, Lâm Chi Khanh đang bận rộn cho liveshow sắp tới của mình nên chưa nhận lời mời đi hát trong TP HCM.

Chị bày tỏ, khi xưa đi hát trong đoàn Sao Đêm, Lâm Chí Khanh được mọi người gọi thân mật là công chúa và Ưng Hoàng Phúc là hoàng tử. Biệt danh dễ thương "công chúa" đã đi theo Lâm Chi Khanh suốt 12 năm qua nên "không có chuyện sau khi chuyển giới thì Lâm Chi Khanh mới tự lấy nickname là công chúa như MC kia vu khống", Lâm Chi Khanh khẳng định.

Theo Ione

people like INLOOK.VN fanpage