Bạn đang ở đây

Liveshow 2 VN Idol: Không quá vượt trội nhưng cũng đáng xem

Khán giả không thể ngồi yên mà phải nhún nhảy khi thưởng thức gala 2 của chương trình Thần tượng âm nhạc Việt Nam với chủ đề "Cuốc sống sôi động" diễn ra trong đêm 19-10.

Nói một cách vui nhộn như giám khảo Quốc Trung thì “nhạc sôi động không phụ thuộc vào độ dài ngắn của chiếc váy hay ngắn dài từ đôi chân, mà nhạc làm sao để khán giả ngồi dưới không thể ngồi yên, phải động đậy theo ca sĩ, đó mới là nhạc sôi động”. Chính vì vậy ngay từ những phút đầu tiên, chương trình đã sôi động theo một “ý nghĩa” khác!

9 thí sinh trong đêm gala 2 - Ảnh: Gia Tiến

 

Những điểm cộng cần phát huy

Có thể thấy, cách sắp xếp, cách chọn đề tài cho mỗi liveshow chính là một trong những yếu tố thu hút nhất của chương trình. Sau liveshow 1 với chủ đề "Tôi là ai", các thí sinh đã dần tìm được phong cách cho mình. Nếu Thảo My với tuổi trẻ và sự sôi nổi, Thanh Tùng với những bản ballad nhẹ nhàng thì Hương Giang lại là một giọng ca có cảm xúc dù kỹ thuật chưa được tốt. Tuy nhiên, khi các thí sinh vẫn chưa kịp khám phá kỹ càng hơn "Tôi là ai" thì họ bắt đầu chuyển sang "Nhịp sống sôi động" với những cái tôi hoàn toàn mới nhưng cũng vô cùng riêng biệt. Một Hoàng Quyên đầy mới mẻ trong "Bàn tay trắng", một Bảo Trâm rất dễ thương với "Đời bỗng vui" hay một Thanh Trúc với cách xử lý chuyên nghiệp trong "Đừng nói và đừng hứa". Với chủ đề là những ca khúc thể hiện được "nhịp sống sôi động", về cơ bản, các thí sinh đã thực hiện tốt phần thi của mình. Tuy nhiên, có một điều hơi đáng tiếc là nhân vật "hot" nhất tuần vừa rồi - Ya Suy lại bị Quốc Trung thẳng thừng chê là đã thất bại trong đêm thi này.

Một điểm cộng khác cho chương trình chính là cách sắp xếp các tiết mục. Rõ ràng, với phong cách sôi động ở lứa tuổi 17, Thảo My là một lựa chọn hoàn toàn phù hợp, không chỉ khuấy động khán giả bằng sự trẻ trung, duyên dáng mà còn bởi giọng hát khá tốt. Bảo Trâm được chọn để kết thúc đêm thì là hoàn toàn hợp lý vì từ đầu, cô được coi là một trong những ẩn số của Vietnam Idol năm nay. Ngoài ra, trong đêm thì này, các thí sinh cũng đã biết chủ động hơn trên sân khấu cũng như giao lưu  và khuấy động khán giả. Họ cũng chú trọng hơn vào phần vũ đạo, đặc biệt là Hương Giang, Hồng Phước đã có sự ăn ý trong màn ngẫu hứng rất dễ thương.

Không những thế, những màn "chặt chém" giữa Huy Khánh và Quốc Trung làm cho đêm diễn trở nên nhẹ nhàng hơn. Những lời khen chê vừa phải cũng như cách nhận xét chân tình đã một lần nữa giúp giám khảo ghi điểm trong mắt khán giả.

Bên cạnh những điểm cộng tuyệt vời như vậy thì liveshow 2 Vietnam Idol vẫn còn có những điểm trừ không nhỏ.

Cao Thanh Thảo My chọn ca khúc "Không yêu không yêu" - một ca khúc gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Mỹ Tâm. Thảo My đã sử dụng tối đa lợi thế về hình thể và khả năng múa nhưng vẫn tỏ ra hơi căng thẳng do cô là người mở màn đầu tiên - Ảnh: Gia Tiến

Anh Quân với "Nam nhi" – một ca khúc mang âm hưởng rock. Quân xuất hiện với ngoại hình khác lạ và một kiểu nhảy “không giống ai” nhưng khá dễ thương - Ảnh: Gia Tiến

Thanh Trúc với "Đừng nói và đừng hứa" (sáng tác Đức Trí) được các giám khảo đánh giá cao về việc chọn bài. Tiết tấu của ca khúc cũng được Thanh Trúc xử lý khá tốt - Ảnh: Gia Tiến

Nguyễn Thanh Tùng chọn "Phố cổ" để thay đổi chính mình nhưng điểm yếu của Tùng chính là sự thiếu tự tin và rụt rè - Ảnh: Gia Tiến

Hương Giang với "Tình xót xa thôi" - tuy không nhiều lợi thế về ca hát nhưng tinh thần của Hương Giang chính là điều khiến cô luôn nhận được sự yêu mến của khán giả - Ảnh: Gia Tiến

Hoàng Quyên chọn ca khúc "Bàn tay trắng" bởi đây là một ca khúc đầy ý nghĩa cho tuổi 21 của cô. Đêm 19-10 cũng chính là sinh nhật của Hoàng Quyên - Ảnh: Gia Tiến

"Chuyện thường ngày" chính là sáng tác của Hồng Phước. Ca khúc này được nhận xét là còn thiếu tính nhạc và cần trau chuốt thêm - Ảnh: Gia Tiến

Ya suy gặp vấn đề với ca khúc "Trở về:, tuy nhiên điểm mạnh của anh chính là "bản năng âm nhạc" rất mạnh - Ảnh: Gia Tiến

Bảo Trâm đã kết thúc đêm thi với "Đời bỗng vui" nhộn nhịp và dễ thương hết mức có thể. Có thể nói cùng với Hoàng Quyên, Bảo Trâm là người thành công nhất đêm thi - Ảnh: Gia Tiến.

 

Điểm trừ thì vẫn cứ như vậy

Nói tới điểm trừ dành cho chương trình thì khán giả sẽ nghĩ ngay đến nhân vật "đình đám" của Vietnam Idol, và không ai khác chính là Huy Khánh. Trong đêm liveshow này, dường như Huy Khánh đã nhận được khá nhiều phàn nàn từ phiá khán giả nên anh biết tiết chế hơn và phát ngôn "đúng thời điểm". Tuy nhiên, vẫn không thể phủ nhận lối nói chuyện khá gượng gạo của anh, "Ya Suy này", "Bảo Trâm này", "Thanh Tùng này",... rất đơn điệu. Trang phục của Huy Khánh hôm nay cũng khá "không ăn nhập: khi đeo một chiếc vòng cổ kim loại mỏng lấp lánh trên nền đen đầy "chuẩn men" của bộ vest, thậm chí Quốc Trung còn đá xéo Huy Khánh "chưa chắc là nam nhi". Dù chỉ là những câu nói vui những rõ ràng, bênh cạnh chú ý đến cách dẫn chuyện thì anh cũng nên tập trung vào trang phục. Đừng để tuần nào cũng là một bộ vest đen!

Thêm một điều đáng lưu ý về chất lượng thí sinh, nếu mùa trước có những cái tên đình đám như Phương Anh, Uyên Linh, Mai Hương, Trung Quân, Lân Nhã,.... thì ở mùa năm may, chất lượng thí sinh tỏ ra thua kém rất nhiều với giọng hát không quá xuất sắc và chạm tới người nghe như Uyên Linh đã từng làm. Những nhân vật được cho là nổi trội nhất mùa này như Hoàng Quyên, Anh Quân, Bảo Trâm, Thảo My vẫn chỉ dừng lại là những giọng hát nghe được chứ vẫn chưa có những bứt phá nào cả. Có lẽ vẫn còn quá sớm để nói điều này nhưng rõ ràng, top 9 Vietnam Idol cần phải hơn thế nữa  

Một điểm trừ nho nhỏ là về trang phục dành cho thí sinh. Nếu các cô gái của Vietnam Idol được chăm chút khá kỹ về ngoại hình thì các chàng trai lại ngược lại. Trang phục của Thanh Tùng và Ya Suy là một ví dụ: rất sơ sài và không có sự đầu tư cao.

Mặc dù điểm trừ cũng nhiều nhưng với những điểm cộng như vậy thì liveshow 2 vẫn là một đêm thi đáng xem. Khán giả không chỉ thấy được sự trưởng thành của các thí sinh mà còn từng bước nhận ra cá tính âm nhạc của họ. Với những bước đi như thế này, Vietnam Idol có quyền hi vọng được khán giả ủng hộ tiếp trong những vòng sau.

Kết thúc đêm gala 2, vào 20g tối 26-10, chương trình công bố top 8 thí sinh lọt vào vòng trong sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3.

 

 

Phillips

 

people like INLOOK.VN fanpage