Bạn đang ở đây

Lưu Hương Giang hạnh phúc vì công chúa nhỏ

Lưu Hương Giang thổ lộ, đã mười mấy năm kể từ khi bố mất, cô mới biết thế nào là hạnh phúc thực sự nhờ thiên thần nhỏ vừa chào đời.

 

Cải Bắp cho biết, cả nhà gọi bé là Mina nhưng tên thật thì do bà nội đặt là Hồ Khánh Hà. Biệt danh dễ thương Mina được gọi theo tên bé gái nhà chị Lưu Thiên Hương - Mimi.

 

Hiện tại, Lưu Hương Giang vừa duy trì cho con bú vừa tập cho bé bú bình để sau này Mina sẽ không bị hẫng khi mẹ đi diễn xa. Bà xã của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh thổ lộ bé Mina "trộm vía" ăn ngủ rất ngoan, đêm chỉ dậy một lần để uống sữa. Khi sinh, bé được 3,2 kg. Tháng đầu, bé tăng 1,3 kg, sang tháng thứ hai tăng thêm 1,1 kg.

Cải Bắp nhớ như in khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy con gái. Sau khi bác sĩ mổ, cô chờ mãi mà không thấy tiếng con khóc, tim đập liên hồi vì lo lắng. Đến lúc bé cất tiếng khóc đầu tiên, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Giây phút cô hộ lý bế Mina ra để trao cho Cải Bắp là thời khắc xúc động sâu sắc cô chưa từng được nếm trải.

Lưu Hương Giang tâm sự: "Từ khi bố tôi mất, tôi chưa có niềm vui nào thực sự trọn vẹn. Khi một người thân yêu của ta ra đi, khó có niềm vui nào có thể lấp đầy khoảng trống đó". Tuy nhiên, việc ra đời của cô công chúa nhỏ phần nào làm vơi những mất mát ấy. 

Giờ đây, mỗi khi nhìn chồng và con gái vui đùa với nhau, cô lại nhớ về những ngày thơ bé mình còn quấn quít bên bố. "Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ", Lưu Hương Giang đã thấm thía những nỗi vất vả của người làm mẹ mà trước đó dù đã đọc sách báo, cô vẫn không thể hình dung nổi.

 

Cô thấy mình thay đổi. Mọi suy nghĩ, việc làm đều hướng đến con. Hai bên nội ngoại cũng hết lòng chăm cháu gái bé bỏng. Đặc biệt, ông xã Hồ Hoài Anh đã dành rất nhiều thời gian để chơi đùa với con. Cải Bắp luôn hãnh diện rằng ông xã là người đàn ông của gia đình, biết tạo dựng không khí đầm ấm, hạnh phúc để hai người cùng nhau chia sẻ những việc nhà và nuôi dạy con... Mỗi khi ngắm con gái bình yên trong giấc ngủ, Lưu Hương Giang lại mong sau này cô bé có một cuộc sống hạnh phúc trong tình yêu thương của gia đình.

Bên cạnh việc chăm sóc con, Cải Bắp cũng chú ý tới sắc đẹp và dáng vóc cơ thể. Tham khảo ý kiến bác sĩ, cô bắt đầu tập nhẹ trở lại, nhưng không dám vận động quá mạnh, sợ ảnh hưởng đến vết mổ. Khi được hỏi có dám tập vũ đạo để nhảy giống Hồ Ngọc Hà không, Lưu Hương Giang trả lời: "Không dám, tôi khâm phục Hà vì nghe nói phải 6 tháng sau khi sinh, cơ thể mới hồi phục hoàn toàn". Lưu Hương Giang mong muốn khi có điều kiện, gia đình cô chuyển ra ngoại thành sinh sống để có không gian rộng cho bé chơi, hít thở không khí trong lành và làm bạn với thiên nhiên.

 

Mở spa đã 4 năm nay, nhưng vì lịch diễn kín đặc, đặc biệt từ khi bầu bí, sinh nở nên Lưu Hương Giang đành rút lui về phía hậu trường, để một người chị, đồng thời là một người bạn thân lâu năm quản lý. Nhớ lại thời kỳ khởi nghiệp khó khăn, chưa có nhiều kinh nghiệm về quản lý và kinh doanh, giờ đây Cải Bắp có thể mỉm cười yên tâm vì Saigon"smile Spa của cô đã phát triển thành một hệ thống với 6 cơ sở trên toàn quốc.

Hiện tại, cô vẫn thường xuyên lui tới spa để có được những phút giây thư giãn, tĩnh lặng trong tâm hồn, cũng như để giữ hình ảnh tươi tắn, trẻ trung và tràn đầy sức sống trong lòng công chúng. Lưu Hương Giang cho rằng, trong điều kiện có thể, người mẹ hãy cố gắng chú ý đến bản thân để khi nhìn mình trong gương không cảm thấy chán chường.

 

Theo Ngôi Sao

people like INLOOK.VN fanpage