Bạn đang ở đây

Lý Nhã Kỳ thấy mình gần với 'biểu tượng của nhục dục'

Đại sứ du lịch cho biết chị rất bất ngờ vì cảnh ân ái 'nóng' hơn mình tưởng tượng khi vào vai Hoa trong 'Mùa hè lạnh'.

Chúc mừng chị và đoàn làm phim "Mùa hè lạnh" đã có buổi công chiếu ấn tượng. Chị có thể chia sẻ thêm về nhân vật Hoa - biểu tượng của nhục dục trong phim?

- Nhân vật Hoa ban đầu có vẻ là người đàn bà "trắc nết" khi quyến rũ một người đàn ông khác ngay trong nhà của chồng mình. Nhưng tận sâu trong đó là sự tủi nhục vì bị chồng giày vò về thể xác cũng như khát khao được yêu thương, được nâng niu. Cô ấy đã phản bội chồng, hy sinh tất cả vì tình yêu với Kiên, nhưng lại bị chính người mình mình ra tay giết hại. Đạo diễn Ngô Quang Hải yêu cầu ở nhân vật Hoa của Kỳ có nét cổ điển, quyến rũ, có nét phồn thực nhưng càng về sau càng đáng thương, càng trong sáng, lương thiện. Đạo diễn đã cố tình tạo nên một cô Hoa để "đánh lừa" khán giả, nhìn vậy mà không phải vậy.

Kỳ cảm thấy nhân vật Hoa rất gần với mình, vì vậy Kỳ không gặp bất cứ khó khăn nào trong việc nhập vai. Hoa bí ẩn, nhưng lại là người phụ nữ hoàn toàn có thể gặp trong đời thường của chúng ta. Kỳ đã hóa thân bằng tất cả sự đồng cảm và thấu hiểu của một người phụ nữ.

Trong Mùa hè lạnh, Lý Nhã Kỳ vào vai Hoa, một phụ nữ luôn khao khát tình yêu thương.

- Chị có cảm thấy ngại khi vào vai một người đàn bà luôn khao khát yêu đương?

- Kỳ nhận lời đóng phim này giữa lúc công việc kinh doanh và nhiệm vụ của một đại sứ du lịch còn đang bộn bề. Nhưng vì tình yêu điện ảnh nhiều quá nên gác lại tất cả để tham gia vai Hoa. Khi đọc kịch bản, Kỳ cứ nghe một tiếng gọi thôi thúc mình phải quay phim này.

Nếu như đã yêu thì không có gì phải ngại khi hóa thân vào những nhân vật trong kịch bản. Nhưng đó là góc độ của một diễn viên. Còn ngoài đời Kỳ làm Đại sứ du lịch, kinh doanh và làm từ thiện nhiều nên đã suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng đến các công việc khác mình tham gia. Quan trọng nhất là làm sao để khán giả quên mình là Lý Nhã Kỳ mà là cô Hoa.

- Có thông tin cho rằng bộ phim bị dời lịch họp báo đến 2 lần vì có quá nhiều cảnh nóng cần cắt duyệt.

- Theo thông tin mà đạo diễn Ngô Quang Hải chia sẻ, bộ phim không có bất cứ cảnh nóng nào bị cắt trong khi tổng duyệt. Cả ekip đã cố gắng xây dựng một bộ phim với cảnh nóng vừa phải, đủ "nóng" nhưng không dụng tục, phản cảm. Nhưng nói thật sau khi xem phim xong, Kỳ cũng bất ngờ vì nó "nóng" hơn mình tưởng tượng (cười).

- Những cảnh nóng trong phim là do chị tự thể hiện hay nhờ đến người đóng thế?

- Kỳ biết ngay là thế nào xem phim xong, mọi người cũng sẽ đặt ra câu hỏi này đầu tiên (cười). Vậy Kỳ xin hỏi lại, xem phim xong bạn nghĩ Kỳ tự thể hiện hay có người đóng thế? Kỳ nghĩ câu trả lời nào cũng hợp lý cả. Đương nhiên trong phim sử dụng những hiệu ứng, kỷ xảo, nhưng nếu nó đủ "thật" làm mọi người thắc mắc, nghi ngờ thì có nghĩa là ekip đã thành công một phần rồi.

Điều Kỳ quan tâm hơn là khán giả có cảm nhận đây là những cảnh quay nghệ thuật hay đơn thuần chỉ là cảnh trần tục. Thực ra cảnh nóng là một trong những ngôn ngữ ẩn dụ của điện ảnh. Nó đóng vai trò chuyển tải cảm xúc và hành động của Hoa và Kiên. Kỳ nghĩ hiệu quả của nó thế nào quan trọng hơn là việc ai thể hiện nó.

Ngoại hình cổ điển, sang trọng và quyến rũ của Lý Nhã Kỳ trong phim.

- Khán giả thắc mắc về số phận của nhân vật Hoa cuối phim. Chị có thể chia sẻ về cách kết thúc mở này?

- Đây là một bộ phim kết thúc mở, Kỳ cũng như mọi người, không biết Hoa có ra sao, nhưng Kỳ tin rằng xem đến hết phim, mỗi khán giả sẽ hiểu và dành sự thương cảm với nhân vật của mình. Nếu điều đó thành sự thật thì có nghĩa là Kỳ đã làm tròn vai.

- Bận rộn với công việc như vậy, chị làm thế nào để chia sẻ quỹ thời gian của mình trên phim trường?

- Rất may là đa số các cảnh quay đều diễn ra vào ban đêm cho nên không quá ảnh hưởng đến công việc của Kỳ, trừ việc lấy thêm thời gian ngủ. Buổi sáng, Kỳ hoàn thành các công việc kinh doanh, đi làm từ thiện, tiếp khách, đến 6 - 7 giờ tối thì bắt đầu sửa soạn lên đường ra studio của phim trường. Mỗi buổi quay kéo dài đến 5 - 7 giờ sáng hôm sau. Gần 2 tháng liên tục, Kỳ gần như sống và làm việc trong xe hơi.

Đại sứ du lịch cho biết mình có gần 2 tháng sống và làm việc trên xe hơi khi đóng Mùa hè lạnh. Ảnh: Hà Trần.

- Sắp tới chị có dự định tham gia một bộ phim điện ảnh nào khác?

- Có lẽ là chưa, và chắc còn lâu lắm trừ khi tìm được một vai diễn mình thật sự yêu thích. Hiện giờ, Kỳ đang chuẩn bị khai trương một shop quy tụ những thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất thế giới vào đầu năm 2013. Lễ khai trương sẽ có những ngôi sao thế giới tham dự. Kỳ yêu thời trang như thế nào thì chắc mọi người cũng biết. Kỳ muốn mở một cửa hàng để chia sẻ tình yêu đó với những người nữ cùng sở thích. Đó là không những biết làm đẹp mà còn phải biết tinh tế trong cái đẹp đấy (cười).

Theo Ione

people like INLOOK.VN fanpage