Bạn đang ở đây

Sao Việt: Lời nói, đọi máu

Ông bà ta có câu "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói", từ nhỏ đã không ít đứa trẻ đã được cha mẹ, ông bà nhắc nhở, bởi lời nói khi nói đi như mủi tên đã bắn không thể nào thu lại được. Tuy nhiên có lẽ, cái tôi quá lớn của mình mà các "Sao" đang tự cho mình cái quyền "muốn nói gì thì nói" chỉ để thỏa mãn sự ức chế,.. Nhưng đằng sau nó là cả một hệ lụy mà người phát ngôn có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến. Xây dựng hình đã khó giữ nó lại càng khó hơn.

> Vietnam's Next Top Model bị tẩy chay?
 

Chuyện lùm xùm từ những người cũ và người mới nằm trong BGK cuộc thi Vietnam's Next Top Model xung quanh tập 8 phần tập luyện đi cầu khỉ của các thí sinh. Đây là một bài học khá hóc búa và đa phần các thí sinh đều khá căng thẳng trong buổi học.  Xét ở một góc độ Việt hóa thì có thể thấy nó khá lạ mắt nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi, còn lại khi thực hiện thì nó gây cho người xem sự nhàm chán và vô duyên. Nếu như ở tập trước, khán giả tò mò và hồi hợp với phần “ngụp lặn” chụp ảnh dưới nước, các diễn biến trong tập 8 khá mờ nhạt. Chính điểm này đã tạo cơ hội cho các ban giám khảo của mùa giải trước có cơ hội “giáo huấn”.

 

Cựu giám khảo Vũ Đức Hải viết lên tường facebook của cựu giám khảo Hà Anh: "Hà Anh, em vào link này nhé, em sẽ thấy buồn cười lắm. Đi làm model bây giờ chắc phải về quê tập đi cầu khỉ trước khi làm model. Đây là bài tập nâng cao của Top Model tương lai hay sao? Vậy toàn bộ model nổi tiếng trên thế giới lấy đâu ra cầu khỉ mà tập nhỉ? Hay chắc là bên kia họ phải tập đứng trên cầu thăng bằng như vận động viên thể dục thẩm mỹ vậy hả?".

Đáp lại Đức Hải, siêu mẫu Hà Anh cũng bình luận: "Ha ha ha, sáng tạo thế còn gì anh? Em lăn ra cười chết mất". Đức Hải lại có cơ hội trào phúng hơn: "Thế mới bảo? Vài hôm nữa dám chắc bảo thí sinh hãy luyện cơ tay cho săn chắc bằng cách cưa bom giống như trước đây người ta thường cưa bom để lấy thuốc làm pháo đấy".
 

Xét về góc độ chuyên nghiệp thì có thể thấy đây là hành động thiếu chuyên nghiệp và tạo nên dư luận không tốt không đáng có. Nghĩ lại năm trước BGK cũng bị gọi là dư luận, đồng nghiệp "ném đá" và họ từng là người trong cuộc hơn ai hết họ phải biết, nên làm và không nên làm điều gì. Những bình luận cho “vui miệng” của Đức Hải và Hà Anh vô tình hay cố ý khiến cư dân mạng bất bình. Nhiều ý kiến cho rằng họ đang ghen ăn tức ở. Điều đáng buồn là nhiều khán giả tuyên bố thẳng thừng “quay lưng” với siêu mẫu Hà Anh.
 

Giám khảo của mùa giải trước đã thế, Giám khảo hiện thời mà điển hình là NTK Đỗ Mạnh Cường cũng không khá hơn, lại bị xăm soi về tầm nhìn và cách suy nghĩ hạn hẹp và rất "đàn bà" khi có tuyên bố “cấm show” Hoàng Oanh trên trang cá nhân của mình. Thử hỏi liệu Hoàng Oanh có đến các show của anh hay không, hay đây chỉ là cách anh thể hiện quyền lực của "bộ tứ"?
 

Những "ngôi sao" không bao giờ lớn?
 

Hãy nhìn ra nước ngoài các sao của họ chuyên nghiệp như thế nào trong cách ứng xử hay ở Việt Nam cũng không ít sao vẫn phần nào thể hiện điều đó như Hương Giang, Jennifer Phạm, Mr Đàm,.. có thể chính văn hóa ứng xử quyết định không nhỏ thành công của các sao. Quy trở lại với NTMD, hai thí sinh Phương Nghi và Hoàng Oanh bị loại cùng lúc. Điều đáng tiếc là thí sinh Hoàng Oanh, người từng được đánh giá cao lại không có cơ hội đi tiếp các vòng sau. Chuyện dừng khỏi cuộc chơi sớm đã khiến cô khá hụt hẫng. Tuổi đời còn trẻ, trong lúc tâm trí hoang mang, Hoàng Oanh đã thổ lộ vài điều trên trang cá nhân của mình.

Sao Việt để lộ tầm nhìn khi đấu khẩu!?, Thời trang, sao viet xau tinh, vietnam's next top model, ha anh, duc hai, do manh cuong, hoang oanh, dau khau, cam show, scandal sao viet

Người mẫu trẻ Hoàng Oanh

Hoàng Oanh ai oán trên trang cá nhân rằng: "Cuộc thi Vietnam's Next Top Model đã lấy đi rất nhiều thứ của mình, lấy đi tất cả. Tớ ghét cuộc thi. Tớ ghét tất cả". Cô cũng lên tiếng "tố" chương trình đã thiếu sự công bằng dành cho các thí sinh "Nếu mình mất tiền, mất của thì còn đỡ. Còn khi mình đặt niềm tin vào một cái gì đó rồi chợt nhận ra mình là công cụ, là bàn đạp để người khác đạp lên thì cái mình cần là sự công bằng, là niềm tin ở con người với con người...".
 

Ngay sau đó cô đã được đáp trả bằng một đòn khá nặng của giám khảo Đỗ Mạnh Cường - cũng trên trang cá nhân của anh này: “Rất thất vọng về thí sinh Nguyễn Hoàng Oanh. Sau cuộc thi, em đã có những cư xử không được đẹp và có thể nói là không có văn hóa. Với những người lúc nào cũng tưởng mình là vị trí số 1 như em, không ai bằng em… Để rồi coi em sẽ thành công như thế nào trong sự nghiệp người mẫu của mình, nhưng tôi cũng tuyên bố luôn cho em và một số thí sinh có lối cư xử vô văn hóa biết rằng, sẽ không bao giờ xuất hiện trong bất kì một show diễn nào của tôi cũng như những chương trình khác mà tôi sẽ tham gia…”

 

Sao Việt để lộ tầm nhìn khi đấu khẩu!?, Thời trang, sao viet xau tinh, vietnam's next top model, ha anh, duc hai, do manh cuong, hoang oanh, dau khau, cam show, scandal sao viet

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.

Đỗ Mạnh Cường đã không ngại nói ra lời cảnh cáo của mình với Hoàng Oanh và các người mẫu trẻ có tư tưởng gần giống cô. Cách “làm việc” của nhà thiết kế trẻ gây “choáng váng” trong dư luận. Nhiều độc giả còn phân thích khá kỹ về cụm từ “vô văn hóa” trong phần “tuyên bố” của anh. Họ cho rằng anh đã hơi quá nặng lời. Và với Hoàng Oanh “trẻ người non dạ”, việc khuyên bảo góp ý cho người trẻ tuổi vẫn hay và đáng làm hơn là trù dập họ.
 

Đỗ Mạnh Cường cũng đang rơi vào tình trạng bị “tẩy chay” như Hà Anh. Nhiều khán giả yêu thời trang cho rằng Đỗ Mạnh Cường là một nhà thiết kế có tiếng, anh đang cầm trịch, là BGK nghĩa là đang ở "chiếu trên". Đúng lý ra, anh nên có cách xử sự của “bề trên”, có như thế người ta mới nể chứ lên tiếng trù dập người khác thì thật không hay chút nào.
 

Nội tình câu chuyện là cả chuỗi những tình tiết ly kỳ mà người ngoài khó lòng tường tận. Không thể trách cứ ai đúng ai sai, cũng khó lòng phân trắng đen rõ ràng. Nhưng thiết nghĩ những góp ý mang tính xây dựng để nâng tầm nhau lên vẫn hay hơn là chuyện “ăn không được thì đạp đổ” và “trù dập”. Điều này không khác nào việc họ đang cùng chung tay hạ bệ lẫn nhau.

Nam Tào tổng hợp

people like INLOOK.VN fanpage