Bạn đang ở đây

Thanh Thảo: Không quan tâm chuyện Thúy Vinh lấy chồng

Hơn một tháng lưu diễn ở nước ngoài vừa qua đã khiến Thanh Thảo bỏ lỡ nhiều cuộc vui của bạn bè đồng nghiệp. Ngay khi trở về nước, cô đã có cuộc trò chuyện chia sẻ ngắn với phóng viên.

Kể từ sau khi công khai chuyện tình cảm, có vẻ như chị “tự tin” hơn với những lời chia sẻ cảm xúc của mình?

Tôi không có ý định công khai chuyện tình cảm của mình với báo chí, cũng không có ý định giấu giếm, nhưng chuyện cá nhân thì cũng không cần thiết phải kể lể là đang quen ai, anh ấy làm gì, ở đâu... Chỉ có điều tôi vẫn nhận là tôi đang có người yêu thương tôi, rất chăm sóc và quan tâm đến tôi.

Hình ảnh Thanh Thảo trong chuyến lưu diễn tại Mỹ vừa qua được cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Hình ảnh Thanh Thảo trong chuyến lưu diễn tại Mỹ vừa qua được cô chia sẻ trên trang cá nhân.

 

Và phải chăng, chuyến lưu diễn dài ngày ở Mỹ cũng đã được nhân niềm vui khi chị đi đâu cũng có đôi?

Có lẽ sau nhiều biến cố, tôi đã tìm được người yêu mình hơn chính bản thân họ. Trước đây tôi cũng từng đau khổ vì mình yêu nhiều, hy sinh nhiều và cũng chịu thiệt thòi nhiều. Nhưng mọi chuyến lưu diễn của tôi bây giờ không phải vất vả 1 mình nữa, luôn có anh ấy đi cùng và lo lắng cho tôi.

Quay ngược về thời gian 1 năm trước, lý do gì khiến chị nghĩ rằng mình cần phải giấu chuyện tình cảm trước công chúng?

Tôi giấu vì tôi muốn tìm sự bình yên, vì nếu tôi “báo cáo” là đang yêu ai thì cũng chẳng có lợi gì cho tôi. Và chuyện riêng tư thì tôi cũng chẳng cần phải “báo cáo” với mọi người làm gì? May mà chưa phải do chính tôi mở miệng xác định danh tính và kể lể chuyện yêu đương mà còn rất nhiều bài viết cố tình gán tội là tôi “khẳng định”, “công khai” chuyện yêu người này người kia, cho rằng tôi cố tình kể lể trong khi người khác ra sức phủ nhận là không có tình cảm gì với tôi.

Nhưng phải đến khi có “bằng chứng” xác nhận thì chị mới chịu lên tiếng?

Tôi thấy rất nực cười, giống như chính họ “vừa đánh trống vừa la làng” vậy chứ có ai khẳng định và ai dám phủ nhận gì đâu? Mọi việc đã xảy ra thì khó mà phủ nhận, nhưng cũng không cần thiết phải thanh minh hay đối chất làm gì? Mỗi người chọn cách khôn ngoan nhất để bảo vệ mình trước dư luận. Tôi cũng chọn cách im lặng chấp nhận thiệt thòi, chứ nếu tôi muốn công khai các bằng chứng, nhân chứng hay vật chứng gì đó thì tôi thành con người khác rồi. Lúc đó mới thật sự là làm trò cười cho thiên hạ đó!

Và đó có phải là nguyên cớ khiến chị đã từng than rằng “Ôi thôi, người nổi tiếng yêu khổ lắm”?

Cũng không hẳn vậy, tuỳ từng người thôi. Tôi còn nặng nợ đường tình duyên nên lắm gian truân nhưng tôi tin rằng hạnh phúc vẫn quanh đây (Cười). Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, người đang yêu tôi cũng là người đã từng yêu tôi 9 năm trước đây mà không thành đôi, giờ gặp lại nhau đấy. (Cười lớn)

Người ta thường nói, trong cơn say, mọi người thường nghĩ về những chuyện đã qua. Khi đó, những gì gọi là hoài niệm sẽ ùa về và mọi khúc mắc được xóa bỏ hết. Chị hiện không say như những người hay chè chén, mà chị đang say trong tình yêu. Vậy lúc vui nhất chị có nghĩ về những chuyện tốt đẹp trong quá khứ mà chị đã từng có với Thúy Vinh - một người bạn từng kề vai sát cánh?

Tôi không bước lùi trong công việc và không ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ. Cái gì đã qua thì xếp lại và không bận tâm nữa cho khỏi nặng đầu.

Vậy chị đã vứt bỏ lại đằng sau lưng bằng cách nào?

Cách hay nhất để thôi không buồn bực và tự làm khổ mình là bỏ ngoài tai, bỏ ngoài mắt và không quan tâm gì đến những người không đáng để mình lưu tâm. Đã gọi là đi đến mức oán hận và ghét nhau thì phải để tâm đến người đó làm gì nữa. Rồi thời gian sẽ trôi qua, mọi thứ dần thành dĩ vãng, và ai sống sao thì Trời cao có mắt hết.

Nhưng sự thật là, kể từ khi tách ra mở công ty riêng, báo chí vẫn thường nói chị tránh mặt người ta. Có thật là như vậy không? Hay chỉ là không đến nơi mà biết rằng cô ấy sẽ ở đó?

Tôi có làm gì sai mà phải tránh mặt ai? Ngược lại là người nào đã làm sai thì khó mà ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào tôi lắm! Đôi khi có những người làm sai đấy nhưng cố chứng tỏ là không có gì xảy ra và tạo bình phong để che mắt thiên hạ, nhưng sự thật vẫn là sự thật thôi. Vấn đề là sau mọi sóng gió tôi không muốn xuất hiện những nơi không cần thiết cho công việc của mình, không tụ tập chè chén, không giao lưu rộng rãi là để không làm tâm điểm cho mọi sự soi mói và để tự bảo vệ mình trước mọi điều không hay xảy ra.

Chắc hẳn chị biết cộng sự cũ của mình vừa kết hôn? Không tận mắt chứng kiến ngày vui của người đã từng là bạn thân, chị có muốn chúc cô ấy điều gì không?

Tôi không quen văn vở và nói những gì trái với sự thật trong lòng mình, tôi cũng không cần thiết phải cố chứng tỏ mình là người cao thượng hay đáng yêu. Tôi trả lời thật là tôi không quan tâm đến chuyện cưới xin gì của Thuý Vinh vì chúng tôi không còn là bạn bè, và cũng chẳng cần phải giả bộ tỏ ra chúc mừng cho cô ấy. Tôi chỉ biết thông tin qua báo chí và dù sao cũng từng là bạn thân, tôi cũng mong cho cô ấy giữ được sức khoẻ tốt để mẹ tròn con vuông và luôn mãn nguyện với những gì cô ấy đã đạt được.

1 tháng chị xa Việt Nam đi lưu diễn, dường như làng nghệ đang đón nhận rất nhiều tin vui. Những người bạn đồng nghiệp cùng thời với chị đang lần lượt lên xe hoa. Còn chị thì sao?

Tôi rất vui khi nhận được thiệp cưới của các bạn đồng nghiệp thân thiết như Đoan Trang, Nguyễn Văn Chung, Phạm Quỳnh Anh… Tôi ngưỡng mộ tình yêu của các cặp đôi ấy dành cho nhau, và cũng nôn nao nghĩ đến chuyện lập gia đình, nhưng tôi muốn khi nào tình yêu trong tôi thật sự chín muồi, tôi sẽ báo tin vui với mọi người. Tôi thấy năm nay làng nhạc có rất nhiều tin vui, báo hiệu cho một năm sau thật hoan hỉ và hoành tráng.

Chị sẽ không để mọi người phải chờ đợi lâu chứ?

Bất ngờ thì mới thú vị, phải không nhỉ? (Cười tươi)

Cảm ơn Thanh Thảo, chúc chị luôn vui và hạnh phúc.

 

Theo MGF

 

people like INLOOK.VN fanpage