Bạn đang ở đây

Trang Nhung: "Nếu đánh đổi, tôi đã là số 1 từ lâu"

Nổi tiếng, xinh đẹp, sở hữu nhà lầu, xe hơi, mọi thứ có vẻ rất ngọt ngào với Trang Nhung hiện tại. Nhưng cô khẳng định, nếu chịu đánh đổi, cô đã một bước lên ngôi nữ hoàng từ rất lâu trước đây. Và câu chuyện được bắt đầu từ sự "nếu... thì..." này.

Lộ ngực là một vết đen trong sự nghiệp

- Tai tiếng luôn đi kèm cùng người nổi tiếng. Nhiều nghệ sĩ vì dính scandal mà tên tuổi chìm xuống. Nhưng với Trang Nhung, sau sự cố lộ ngực, chị lại lên như diều gặp gió?

(Người mẫu Trang Nhung) Với tôi, đó chỉ là một tai nạn tình cờ. Chuyện như thế đâu ai muốn hả anh? Sau bao năm tháng gìn giữ hình tượng trong nghề, chỉ vì một phút vô tình sai lầm mà mọi thứ đã tan như bọt nước. Tôi không trách ai cả, chỉ giận mình bất cẩn nên mới xảy ra cớ sự như thế.



Sau chuyện đó, tôi tự nhủ với lòng mình phải phấn đấu làm việc tốt hơn nữa để sữa chữa lỗi lầm. Quả thật, dù trên mạng mọi người bình phẩm này nọ nhưng tôi ra đường, đâu ai gọi là "người đẹp lộ ngực". Mỗi lần ghé ngang chợ, các chị bán hàng lại xúm lại, tíu tít Trang Nhung ơi, Trang Nhung à. Mấy hôm đi từ thiện, các bé cũng í ới chị Như Mây (vai diễn của Trang Nhung trong phim Kính thưa ôsin) hay tên các vai diễn khác của tôi. Có lẽ mọi người hiểu được tôi không hề cố ý tạo ra tình huống tuột áo để gây scandal.

- Vậy đó có phải là sự hụt hẫng lớn nhất của chị trong suốt những năm dài bước chân vào làng mẫu?

Sự cố lộ ngực là một vết đen trong sự nghiệp của tôi nhưng chuyện ấy chưa phải là điều hụt hẫng lớn nhất. Từ trước đến giờ, tôi cảm thấy rất buồn khi nói tới nghề người mẫu, dư luận lại áp đặt cho chúng tôi những cụm từ không mấy thiện cảm kiểu như "chân dài óc ngắn". Tôi không hiểu tại sao mọi người luôn quy chụp và cho rằng hễ cứ chân dài, hình thể đẹp thì đầu óc ấy tất yếu phải ngu ngốc.



Nếu một cô gái xinh đẹp mà không có tài năng và học thức khôn ngoan, tất yếu cô ấy sẽ bị đào thải nhanh chóng. Để đạt được vị trí hạng A hiện tại, tôi đã phấn đấu hết mình và đầu tư nghiêm túc cho nghề trong suốt 6 năm qua...

- Nhưng chị không thể phủ nhận những chuyện lùm xùm không mấy tốt đẹp vây quanh các chân dài. Ngay cả người mẫu Trang Trần cũng lên tiếng tố chuyện các đồng nghiệp đi bán dâm đấy thôi?

Điều Trang Trần nói là thực tế nhưng chỉ xảy ra đối với một hai cá nhân nào đó trong nghề. Tôi không thể biết đích xác là ai nhưng vì con sâu làm rầu nồi canh nên tất cả những người trong nghề phải gánh lấy tiếng xấu. Tôi không nhúng chàm thì tại sao "bị" bắt buộc phải nhận lấy những lời bình phẩm nặng nề đó. Làm người, ai cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Showbiz Việt Nam còn quá nhỏ bé nên luôn là mục tiêu để cộng đồng xung quanh chú ý. Nhiều người bình thường vẫn làm chuyện không hay ho đấy thôi, tại sao không quy chụp thành tất cả đi?

Không có khái niệm tầm gửi

- Gần đây, nhiều người đẹp muốn sống trong nhung lụa đã chọn tấm chồng giàu nứt vách đổ tường (có khi ngang tuổi bố mình). Chị có tính tham gia vào trào lưu này không?

Trời, làm sao mà tôi lại đi yêu người ngang tuổi bố mình được. Tôi thường hay nói với mọi người chuyện hôn nhân đều tùy duyên cả, đôi khi chúng ta lại chấp nhận tình cảm của một người mà mình chưa hề nghĩ điều đó có thể xảy ra. Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó, trong các mối quan hệ tình cảm, tôi chỉ dám yêu một người lớn hơn mình nhiều nhất là 7 tuổi thôi. Tôi không thể hình dung được hai người thuộc hai thế hệ lại có thể kết duyên cùng nhau. Chuyện ấy tôi thấy khá kỳ cục, một già một trẻ trở thành vợ chồng thì dễ nhưng sống chung rồi chắc sẽ khó mà hòa hợp được. Mấy người bạn của tôi cũng rủ rỉ bảo nhau chọn đàn ông đứng tuổi sẽ được cưng chiều hết mực, không phải lo lắng gì cả, tôi nghe đó biết đó và chỉ cười. Tôi thích sự vui tươi sôi động nên chỉ phù hợp với người yêu trẻ tuổi thôi.

- Nghe chị nói như thế tôi có thể mường tượng ra tất cả những gì Trang Nhung đạt được không hề có bóng dáng của "đánh đổi" ?

Chấp nhận đánh đổi, tôi đã là số một từ lâu rồi. Cách đây mấy năm, nếu tôi gật đầu đồng ý lời đề nghị ấy thì ngày hôm nay cái tên Trang Nhung đã lan tỏa khắp nơi và tất cả mọi người đều nhận biết được. Hiện tại, dù đã trải qua những năm tháng phấn đấu miệt mài, một chỗ đứng vững chắc trong làng người mẫu nhưng đâu phải ai cũng biết đến tôi. Tuy nhiên, tôi không bao giờ tiếc nuối về điều đó. Không phải sống bám vào ai, tôi tự bước đi trên đôi chân của mình và xem đó là niềm tự hào của một đời người. Anh có thể nhận thấy, thế hệ người mẫu hạng A như chúng tôi vẫn ngự trị. Các em 9x trẻ đẹp, tươi xinh, chiều cao chót vót nhưng đôi khi chỉ biết dựa vào cái bề ngoài mà quên đi sự nỗ lực cố gắng vươn lên nên không thể nào bứt phá để thay thế đàn chị được. Thành quả của tôi ngày hôm nay chính là món quà đáp trả vì những nỗ lực rất nhiều trong quá trình đầu tư cho nghề. Để được mời xuất hiện trong một buổi tiệc chỉ khoảng 5–10 phút và nhận một khoản tiền lớn đâu phải ai cũng dễ dàng làm được ngày một ngày hai.
 


- Tôi hơi tò mò một chút, cái giá để mời Trang Nhung xuất hiện trong một event ra mắt sản phẩm mới là bao nhiêu?

Tôi không thể tiết lộ con số cụ thể nhưng nó gấp nhiều lần giá cát-sê của  một buổi chụp hình cho báo (cười). Đôi khi, có những khách hàng thích mình, sẵn sàng chi trả rất cao với một con số không thể ngờ được. Tuy nhiên, không thể so sánh giá cả nhận được từ báo chí và sự kiện. Một bộ ảnh thực hiện cho các tạp chí có thể là miễn phí, nhưng bù lại nó mang về cái tiếng. Từ cái danh đó, người mẫu sẽ lọt vào tầm ngắm của các nhãn hàng và thu nhập chủ yếu từ các lời mời tham dự chương trình, sự kiện.

Chồng không cần khoác áo đại gia

- Từ sự vụ chị bị mất chiếc điện thoại Vertu trị giá hơn hai trăm triệu đồng, món quà của người yêu tặng, thiên hạ cứ  đoán già đoán non chàng bạch mã hoàng tử kếch sù kia là ai. Chị không nghĩ đã đến lúc đưa anh ấy ra khỏi bóng tối sao?

Chuyện mất điện thoại thực tình tôi không muốn làm ầm ĩ lên. Tuy nhiên, khi công an vào cuộc, tôi phải khai rõ sự tình và có nói rằng đây là món quà thiêng liêng của một người bạn tặng chứ không hề khẳng định quà của bạn trai. Nhiều anh chị phóng viên hơi nhạy cảm nghe thấy nên mới suy đoán như thế thôi. Thực sự, tôi cũng muốn công bố người yêu mình là ai để mọi người không phải thắc mắc thêm Trang Nhung đang đi cùng ai, dành tình cảm cho người nào. Dù vậy, tôi đang đợi thêm một chút ít thời gian nữa, tình yêu đối với tôi rất nghiêm túc nên mọi thứ cứ phải chắc chắn hãy nói ra.


- Đối với chị khoảng thời gian yêu nhau bao lâu là đủ sự tin tưởng để công khai?

Ít nhất cũng phải được một năm. Tình cảm cần phải có sự trải nghiệm qua thời gian thì mình mới có thể yên tâm cùng nhau bước tiếp. Chưa chắc ăn mà đi tung hỏa mù thì tôi chỉ thêm mang tiếng xấu thôi.

- Hỏi thẳng nhé, người yêu hiện tại có phải là anh chàng đại gia trẻ tuổi vừa xuất hiện cùng chị tại buổi tiệc sinh nhật của nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc?

Chuyện gán ghép bạn trai là do báo chí chụp hình rồi đưa lên chứ tôi chưa lên tiếng khẳng định bao giờ. Anh ấy là gì của tôi thì xin được để trong dấu ba chấm (cười lớn). Mà tôi không hiểu sao dư luận cứ cho rằng người yêu Trang Nhung phải là đại gia này nọ. Thực sự, những chàng trai tôi quen trước đây đều rất tử tế, chí thú làm ăn và chững chạc. Tôi không thích các tay chơi vì tình cảm đối với họ ít khi nào được nhìn nhận nghiêm túc và lâu dài.
 

Trang Nhung và bạn thân Hoàng Yến.


- Sở hữu nhà lầu, xế hộp, nổi tiếng, nhan sắc lộng lẫy. Tất yếu chị phải chọn chồng giàu sang để cho xứng đôi vừa lứa chứ?

Nghệ sĩ chúng tôi tưởng chừng dễ tìm được một nửa nhưng hóa ra lại khó khăn vô cùng. Trước hết, người ấy phải biết thông cảm với cái nghề nghiệp mà tôi đang đeo đuổi đầy tiếng tăm mà cũng lắm thị phi. Thêm một điều quan trọng nữa giống như anh nói là phải chọn người phù hợp, nồi nào úp vung nấy cả thôi. Đàn ông thành đạt thích cưới vợ là những người phụ nữ xinh đẹp nổi bật thì tôi cũng có quyền tìm cho mình một đấng lang quân tài năng, kinh tế vững chắc. Nói thật, tiêu chí chọn chồng của tôi rất cao nhưng không hẳn cứ phải cứ phải mang tầm đại gia. Chỉ cần anh ấy có một sự nghiệp vừa đủ và ý thức cầu tiến là tuyệt vời rồi.

 

Trang Nhung bước vào làng mẫu sau khi giành ngôi vị Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005. Cũng trong năm đó, người đẹp Trúc Diễm đạt danh hiệu Á hậu 1. Top 10 là các người mẫu đang rất thành công Chung Thục Quyên, Huỳnh Thanh Tuyền, Hương Giang, Hà Anh, Vũ Thu Phương.

Người mẫu khó tìm bạn thân

Trong giới người mẫu, tôi chỉ thân thiết mỗi Hoàng Yến. Đặc tính nghề nghiệp mang tính cạnh tranh cao nên chuyện tìm cho mình được một người bạn đúng nghĩa không hề dễ dàng. Hoàng Yến giống tôi ở điểm hai đứa sống rất tình cảm, có chuyện gì buồn lại í ới kể cho nhau nghe hoặc cùng đi đâu đó cho khuây khỏa. Giữa tôi và Yến không bao giờ xảy ra chuyện cạnh tranh vị trí trong một show diễn, đôi khi còn nhường nhau vì quá hiểu ý rồi. Ngọc Quyên thân với Hoàng Yến nên dần dà mối quan hệ giữa ba đứa càng trở nên khăng khít hơn. Sống trong làng mẫu khó tìm bạn thân nên tôi rất có ý thức gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp này.

Hoàng Yến: "Trang Nhung sợ ma khủng khiếp"

Tôi và Trang Nhung thân thiết với nhau cũng khá lâu rồi nên có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Có một lần, trong chuyến lưu diễn châu Âu, cả hai chọn ở chung phòng trong khách sạn để rủ rỉ cho thoải mái. Đêm đến, hai chị em không có trò gì vui, thế là dù rất sợ ma nhưng vẫn cứ bốc điện thoại gọi khắp các phòng khác của đoàn dọa dẫm. Nhưng buồn thay, chả ai sợ cả. Thất vọng quá nên hai đứa ngồi ôm laptop chat chít lung tung. Bất ngờ, có một cú điện thoại của anh trong đội múa gọi tới và thông báo một tin rợn tóc gáy là ngay cửa sổ phòng của tôi và Trang Nhung trước đây có người treo cổ. Vừa nghe tới đó, cả hai phóng ngay ra khỏi cửa, chị Nhung sợ quá hét toáng lên gây kinh động cả khách sạn. Sáng hôm sau biết là mình bị lừa thì chỉ biết nhìn nhau cười mếu vì cái tội bày trò trước.

Theo Gia Đình Trẻ

Ảnh: Minha

people like INLOOK.VN fanpage