Bạn đang ở đây

Uyên Linh: "Tôi không lép vế trước David bé"

"Linh nghĩ là mình không "lép vế" chút nào. Đơn giản là vì Linh chẳng bao giờ so sánh mình với bất kỳ một ca sĩ nào khác", quán quân Việt Nam Idol chia sẻ.
Uyên Linh: 'Tôi không lép vế trước David bé'

Xấu hổ vì thất hứa

- Uyên Linh vừa tham gia một số chương trình lớn. Chưa kịp "nghỉ ngơi", vì sao bạn đã tiếp tục lưu diễn châu Âu?

- Chuyến lưu diễn của tôi diễn ra trong khoảng 10 ngày. Mục đích chính là tham gia biểu diễn trong cuộc thi Hoa hậu người Việt tại châu Âu lần ba. Song song, tôi sẽ có những buổi biểu diễn ở 3 thành phố khác nhau, điểm dừng cuối cùng là Berlin (Đức) trong đêm chung kết. Trong chương trình, tôi sẽ có màn song ca cùng anh Đức Tuấn. Đến châu Âu đợt này còn có rất nhiều nghệ sĩ khác như: NSND Lê Khanh, nhạc sĩ Quốc Trung và nhà thiết kế La Hằng với vai trò giám khảo cuộc thi.

- Vừa qua, khán giả đã thưởng thức đêm nhạc của thần tượng âm nhạc Mỹ và Việt Nam trên cùng một sân khấu. Cảm giác của Uyên Linh khi đứng chung sân khấu với David "bé" như thế nào?

- Tôi có dịp tiếp xúc với David "bé" và thấy cậu rất dễ thương. David Archuleta là một gương mặt điển hình cho giới trẻ, đáng yêu, năng động, hoà đồng và có lối sống tích cực. David thực sự chiếm được cảm tình của giới trẻ khắp nơi. Nói là đứng chung sân khấu nhưng thực ra tôi và các ca sĩ trong nước đã có những màn biểu diễn riêng. Ai cũng hết mình cho buổi diễn.

- Linh học hỏi được điều gì ở David?

- Điều tôi nghĩ mình rút kinh nghiệm được từ David là nếu có hát chương trình riêng ở sân vận động lớn và đông khán giả, nên mặc quần jeans, áo pull và đi giày thể thao cho thoải mái.

- Sau đêm diễn, so sánh Uyên Linh và David, ngoài một số lời khen cũng có ý kiến cho rằng Uyên Linh có phần "lép vế". Riêng bạn cảm nhận như thế nào?

- Tôi lại nghĩ tôi không "lép vế" chút nào. Đơn giản vì tôi không bao giờ so sánh mình với bất kỳ một ca sĩ khác. Tôi nghĩ các nghệ sỹ đều cùng mục đích là cống hiến hết mình cho phần biểu diễn của bản thân, thế là đủ.

- Tham gia chương trình "Cầm tay mùa hè", Uyên Linh được khen là đã cố gắng, trưởng thành rất nhiều về bản lĩnh sân khấu. Bạn nghĩ sao?

- Tôi vẫn thấy còn nhiều lúng túng lắm, thỉnh thoảng còn buồn cười. Sau các buổi diễn, tôi đều xem lại video clip các tiết mục để thấy mình cần phải rút kinh nghiệm ở chỗ nào, trông buồn cười như thế nào để lần sau... tránh. Nhân đây, tôi cũng phải cảm ơn những khán giả yêu quý đã ghi lại hầu như đầy đủ các tiết mục tôi biểu diễn và up lên youtube, giúp tôi có thể tự xem lại bản thân. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi có những khán giả yêu mến như thế!

Uyên Linh: 'Tôi không lép vế trước David bé'

- Vì chương trình "Cầm tay mùa hè", Uyên Linh phải gác lại việc ra album, sau đó lại tập trung cho đêm diễn cùng David, giờ bạn lại đi châu Âu lưu diễn. Vậy khi nào album mới sẽ ra mắt khán giả?

- Tôi cũng đang thấy xấu hổ vì thất hứa ra mắt album. Tôi sẽ cố gắng khắc phục những "trục trặc" cá nhân và cố gắng hoàn thành album trong thời gian nhanh nhất. Mong khán giả hãy “kiên nhẫn” với tôi một chút.

Không muốn bình luận về "thảm họa" nhạc Việt

- Hiện nay, thị trường nhạc Việt được đánh giá là đang hỗn loạn, Uyên Linh đã xác định hướng đi sắp tới như thế nào?

- Tôi chưa đủ trình độ để khẳng định hay phủ định thị trường âm nhạc hiện nay rất hỗn loạn. Tôi nghĩ, thị trường ra sao, quan trọng là người nghệ sĩ phải tìm được lối đi đúng và khẳng định chỗ đứng riêng. Tôi đã có thầy Quốc Trung và ê-kip giúp đỡ, lo lắng nên tôi chỉ tập trung vào việc hát.

- Nhiều nghệ sĩ đang có chiến dịch đẩy lùi nhạc rác bằng nhiều chương trình biểu diễn nghiêm túc, chất lượng. Là một ca sĩ trẻ, Uyên Linh có nghĩ là mình cũng cần góp sức, ủng hộ việc làm này?

- Theo tôi, mỗi người có một sở thích riêng, không ai áp đặt được cho ai. Về phần mình, tôi cũng chọn hát những thể loại nhạc tôi yêu thích, tìm đối tượng khán giả riêng. Tôi sẽ tự do và thoải mái trong không gian âm nhạc riêng. Việc nghiêm túc thực hiện tốt công việc là hành động thiết thực nhất. Phán quyết cuối cùng là của khán giả, tôi không thể chủ động "đẩy lùi thảm họa" có mục đích như chị vừa nhắc đến.

Uyên Linh: 'Tôi không lép vế trước David bé'

- Uyên Linh từng nghe qua một "thảm họa" âm nhạc nào chưa và nhận xét của bạn như thế nào?

- Nói thật, tôi khá lạc hậu, ít khi lang thang trên mạng. Đây cũng là điểm yếu khi tôi nghe bạn bè bình luận về một điều gì nhưng tôi không biết rõ. Ở câu hỏi này, tôi không muốn bình luận.

- Giả sử, Uyên Linh không thành công tại cuộc thi Vietnam Idol, bạn có dám tung "thảm họa" để tạo được sự chú ý?

- Với bản tính "lì lợm", tôi sẽ chọn phương án là đợi năm sau thi tiếp. Sau cuộc thi Idol, tôi may mắn được mọi người biết đến nhiều hơn. Trước đó, tôi từng đi thi, lăn lộn khắp các cuộc thi ca hát lớn nhỏ, từng buồn bã trăn trở, niềm tin bị lung lay... Cuối cùng, tôi vẫn phải quyết tâm theo đuổi đam mê, bởi sống thiếu đam mê tôi không biết mình có còn là mình không. Tôi sẽ luôn làm những gì tôi cho là đúng. Tất nhiên là "đúng" theo chuẩn mực chung của xã hội.

- Uyên Linh là một người đi đến thành công trong âm nhạc bằng con đường rất ngắn, bạn có nhắn gửi gì với một số người cũng muốn thành công nhanh nhưng lại theo cách ngược lại là tạo "thảm họa"?

- Tôi chỉ có một lời chia sẻ chân thành nhất là không có gì dễ dàng hay chẳng có may mắn nào tự nhiên đến. Nếu bạn không nỗ lực tìm kiếm, bạn sẽ không bao giờ gặp. Thành công sớm hay muộn là tuỳ thái độ của bạn.

Theo Đất Việt

people like INLOOK.VN fanpage