Bạn đang ở đây

Việt Hương: "Có thông minh mới diễn hài được tốt"

Nhắc đến Việt Hương, nhiều người thường nhớ đến người phụ nữ đầy nhiệt huyết với sân khấu, luôn mang đến những tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Nhưng từ sau khi lập gia đình, diễn viên hài Việt Hương dần “im hơi lặng tiếng”.

 

Và cuộc trò chuyện vào trung tuần tháng 8, Việt Hương đã không ngại chia sẻ về nghề diễn, những khó khăn và thuận lợi cũng như những dự định sắp tới cho sự nghiệp và gia đình.

Thời gian qua, Việt Hương có vẻ ít xuất hiện trên sân khấu hài? 

- Sau thời gian nghỉ ngơi khi sinh con, tôi đã bắt đầu trở lại với nhịp sống tất bật hàng ngày của một người diễn viên, với việc viết kịch bản, chỉnh sửa, tập kịch rồi đi diễn. Tôi không ngừng cập nhật kiến thức và vốn liếng “hài hước” của mình để cống hiến cho khán giả những vở kịch đạt chất lượng. Bao nhiêu thời gian còn lại, tôi dành cho chồng và con gái. Tôi đang ấp ủ thực hiện thêm một đĩa hài nữa để dành tặng các khán giả đã luôn ủng hộ tôi đấy.

Việt Hương và con gái

Từ một sinh viên ngành chính kịch ở trường sân khấu, cuối cùng chị lại thành công ở lĩnh vực hài kịch. Chị có thấy mình quá may mắn không?

- Có chứ. Tuy nhiên, diễn hài tưởng dễ nhưng lại không dễ chút nào. Ngoài năng khiếu, người diễn viên muốn thành công, muốn mang lại những tiếng cười đạt chất lượng cho khán giả thì rất cần phải thông minh và tinh tế. Sự thông minh, tinh tế và cả nhạy bén sẽ giúp họ tạo nên những mảng, miếng hài hợp tình hợp lý, gây cười nhưng không dung tục. Tôi thấy mình đôi khi cũng không nhanh nhạy cho lắm nên vẫn gặp rắc rối trong nghề (cười).

Có thêm thành viên mới trong gia đình, cuộc sống của hai vợ chồng chị có bị xáo trộn nhiều không?

- Dĩ nhiên là có xáo trộn nhưng ở thời điểm này mọi thứ đều ổn cả. Tôi may mắn có ông xã cùng làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên anh rất thông cảm và hỗ trợ rất nhiều cho công việc của tôi. Tôi cảm thấy đây là giai đoạn hạnh phúc và viên mãn nhất của mình. Nhưng tôi vẫn còn nhiều mơ ước lắm.

Hai vợ chồng cùng nhau chăm con


Chị có thể chia sẻ về những ước mơ đó không?

- Những mơ ước hiện giờ là dành cho con gái thôi. Tôi luôn muốn cho con mình những gì tốt đẹp nhất. Tôi hy vọng con sẽ thông minh và nhanh nhạy hơn mẹ để dễ dàng thành công trong mọi lĩnh vực chứ không chỉ riêng về nghệ thuật. Chúng tôi đã và đang “đầu tư” cho bé ngay từ bây giờ bằng việc chăm sóc con với một chế độ dinh dưỡng thật tốt và chọn cho con những trò chơi bổ ích để kích thích trí não. Mỗi tuần hai vợ chồng đều dẫn con đi chơi công viên cho bé tiếp xúc với thế giới bên ngoài để luyện sự năng động và nhạy bén.

Rất cảm ơn những chia sẻ của chị.

people like INLOOK.VN fanpage