Bạn đang ở đây

VN Idol: Anh Quân ra về - "nhị bất quá tam"

Sau hai lần rơi vào top nguy hiểm và đều "vượt ải" chỉ trog gang tấc nhưng lần này, Anh Quân chính là cái tên tiếp theo rời cuộc chơi. Có vẻ như câu nói "Nhị bất quá tam" hoàn toàn đúng với trường hợp của anh trong đêm công bố kết quả này.

Đêm thi hát nhạc Đức Trí và Lưu Thiên Hương là một đêm thi thể hiện rõ phong độ cũng như nỗ lực của các thí sinh top 7 Vietnam Idol. Họ trình diễn những ca khúc với những thiên hướng sáng tác nhất định nên giám khảo dễ đưa ra những nhận xét, so sánh của riêng mình.

Trong đêm Gala này, Ya Suy và Hương Giang là hai thí sinh có phần thi không thực sự thành công. Ya Suy vẫn bản năng và chưa có cách tiết chế để phù hợp với cuộc thi. Cũng chính vì thế mà phong độ của anh tại cuộc thi thường lên xuống thất thường và chưa tạo được những dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Hương Giang nằm trong top an toàn gây bất ngờ rất lớn. Lựa chọn ca khúc không phù hợp với chất giọng và phải cố trình bày ca khúc, Hương Giang vẫn nhận lượng phiếu bầu áp đảo để không phải tìm đến “chiếc vé vớt” tại cuộc thi. Trước đó, Hương Giang cũng không tự tin và nghĩ mình sẽ là người tiếp theo phải rời bỏ cuộc thi. Khi Hương Giang được chọn đi tiếp vào top 6, ống kính máy quay đã bắt đúng giây phút Quang Dũng lắc nhẹ đầu, cúi mặt và hơi bĩu môi.

Hương Giang vẫn an toàn, trong khi Bảo Trâm bất ngờ lọt top 3 nguy hiểm
Hương Giang vẫn an toàn, trong khi Bảo Trâm bất ngờ lọt top 3 nguy hiểm

 

Việc Bảo Trâm, Anh Quân và Thanh Tùng nằm trong top nguy hiểm là một kết quả khá bất ngờ. Trong đêm thi trước, Anh Quân thể hiện ca khúc Người hát tình ca khá thành công. Với những phá cách trong cách xử lý bài hát anh đã làm khá tốt phần thi của mình bên cạnh những nốt cao chưa thực sự tốt. Bảo Trâm cũng lần thứ 2 rơi vào top nguy hiểm khiến giám khảo ngỡ ngàng vì Trâm thể hiện tốt và mang lại một màu sắc mới cho ca khúc Khi giấc mơ về từng được nhiều ca sĩ đi trước thể hiện thành công. Lần đầu tiên lọt vào top nguy hiểm, Thanh Tùng khá bất ngờ và lúng túng với kết quả này. Và cuối cùng, cái tên nhận được ít tin nhắn bình chọn nhất là... Anh Quân.

Bảo Trâm, Anh Quân, Thanh Tùng là những người nhận ít phiếu bầu chọn nhất tuần này
Bảo Trâm, Anh Quân, Thanh Tùng là những người nhận ít phiếu bầu chọn nhất tuần này

 

Anh Quân đã chọn ca khúc "Gửi ngàn lời yêu" để hát sing-off nhưng có vẻ như những căng thẳng đã không giúp anh hoàn thành tốt khi phần thì có khá nhiều đoạn chênh phô, lạc giọng. Dù khá tiếc nuối nhưng bộ ba giám khảo quyết định để Anh Quân ra về mặc dù trên khán phòng, khán giả không ngừng hô to hai từ "Cứu đi”. Dường như, bộ ba quyền lực muốn để dành tấm vé này cho Hoàng Quyên và Bảo Trâm trong trường hợp hai cô gái trở thành người kém may mắn ở top 6. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi Hương Giang, Yasuy vẫn đang vững vàng lượng phiếu bầu, Bảo Trâm đã hai lần lọt vào top nguy hiểm và tấm vé vớt vẫn còn có giá trị tới đêm công bố kết quả tiếp theo.

Anh Quân ngậm ngùi dừng cuộc chơi
Anh Quân ngậm ngùi dừng cuộc chơi

 

Sự ra đi của Anh Quân là điều vô cùng đáng tiếc bởi cùng với Bảo Trâm và Hoàng Quyên, Anh Quân chính là thí sinh sở hữu giọng hát đẹp và khá kỹ thuật. Nhược điểm của Anh Quân là chưa tìm ra sự đột phá lẫn phong cách mang tính cá biệt cho bản thân. Tuy nhiên, phần thi của Anh Quân trong tuần trước vẫn tốt hơn nhiều so với Yasuy và Hương Giang.

Vietnam Idol có gì phía trước?

Kết quả này khiến giám khảo Quốc Trung sững sờ và phải thốt lên “Kết quả này không công bằng với cuộc thi”. Riêng với giám khảo Mỹ Tâm, chị không hài lòng với sự thể hiện của Anh Quân và sẽ không “cứu” nếu như Anh Quân không biết chứng tỏ tài năng của mình. Còn nhạc sĩ Quốc Trung khi được hỏi cảm nghĩ về top nguy hiểm, vị giám khảo đã thẳng thắn phát biểu: Đây là kết quả không công bằng. Bắt đầu từ lúc này, Quốc Trung liên tục có những câu “đá xoáy” Hương Giang một cách không thương tiếc.

Nhạc sĩ nhắc tới giọng ca "yếu kém, nghiệp dư", thậm chí còn kể lại câu chuyện gặp một khán giả trên máy bay và người này liên tục hỏi: “Vì sao thí sinh đó vẫn còn ở lại Vietnam Idol?”. Rõ ràng những ám chỉ của Quốc Trung chủ đích hướng về Hương Giang bởi sự trụ vững của Hương Giang tại cuộc thi đang liên tục tạo ra những cơn sóng phản đối của những người theo dõi chương trình.

Từ kết quả này, nhiều khán giả cũng dự báo trước một kịch bản nhàn nhạt như mùa giải trước. Vietnam Idol còn lại gì sau khi Anh Quân dừng bước? Hoàng Quyên, Bảo Trâm – những giọng ca nội lực và cá tính liệu có những sự bứt phá để khán giả phải nhớ đến? Ya Suy với giọng hát bản năng biết cách lôi cuốn khán giả nhưng... phong độ thất thường, Ya Suy cũng được dự đoán sẽ không bền với “đường dài” tại cuộc thi. Thảo My, Thanh Tùng tuy là những người trẻ tài năng nhưng với sự thể hiện không quyết liệt liệu họ có biết bùng nổ vào giai đoạn quyết định?

Dường như Vietnam Idol đang rơi vào sự trùng lặp các mùa giải trước khi mà những thí sinh có giọng hát tốt phải ra về trên con đường chinh phục ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Liệu khán giả có bất ngờ với kết quả này? Có lẽ khán giả cần phải tỉnh táo hơn đối với những chương trình thực tế khi mà kết quả thường không phản ánh chính xác tài năng của các thí sinh.

 

Phillips - Inlook.vn

people like INLOOK.VN fanpage