Bạn đang ở đây

VN Idol: Thanh Trúc dừng cuộc chơi

Sau 2 tuần tranh tài, Thanh Trúc cũng phải ngậm ngùi rời sân chơi tìm kiếm Thần tượng âm nhạc vì giọng hát và cách trình diễn thiếu cá tính.

 

Không may mắn như Ya Suy và Hồng Phước, Thanh Trúc đã sớm phải rời cuộc chơi.

 

Nhận được số lượng bình chọn thấp nhất, bản sao của Uyên Linh - Thanh Trúc - khá tự tin khi thể hiện ca khúc Lời của ánh mắt để tự cứu chính bản thân mình. Thế nhưng nhạc sĩ Quốc Trung lại không mấy hài lòng với phần trình diễn của Thanh Trúc. Anh khuyên cô nên quay lại cùng phong cách của tuần trước bởi "đó mới là cái em thành công nhất".

Bản thân Mỹ Tâm cũng cho rằng cô gái trẻ thiếu cá tính và không biết cách tận dụng triệt để các thế mạnh của mình khi đứng trên sân khấu. Trong chia sẻ trước đó, Họa mi tóc nâu khuyên Thanh Trúc và cả Hồng Phước nên nỗ lực nhiều hơn, giỏi thì phải thật giỏi còn tệ thì cũng nên... tệ hết cỡ để khán giả biết rõ mình là ai. Đứng ở giữa con đường dở đục dở trong, họ không thể khẳng định được khả năng cũng như cá tính của mình nên chỉ đơn giản là cái tên mờ nhạt, chẳng ai yêu thích. Đó cũng là lý do ba vị giám khảo dù tiếc nuối nhưng vẫn không cho Thanh Trúc cơ hội đi tiếp.

Hồng Phước "thoát nạn" trong tích tắc.

Là một trong hai thí sinh TP.HCM (cùng với Hồng Phước) có mặt ở top 10 Vietnam Idol năm nay, Thanh Trúc đã có một đêm thi mở màn không gây được nhiều ấn tượng khi chọn ca khúc khá an toàn Vài lần đón đưa. Ở vòng thứ hai với chủ đề Nhịp điệu sôi động, cô nhận được nhiều tình cảm và lời khen ngợi khi biểu diễn ca khúc Đừng nói và đừng hứa. Công bằng mà nhận xét, Thanh Trúc là một trong những thí sinh sở hữu giọng hát khá tốt, kỹ thuật chắc chắn và đặc biệt là sự tự tin trên sân khấu. Tuy nhiên, cô lại gặp khó khăn ở việc xây dựng một hình ảnh và phong cách riêng. Chính vì điều này mà Thanh Trúc đã bị nhận xét là bản sao của Uyên Linh.

Bên lề chuyên môn, Thanh Trúc cũng là một cái tên mới nhưng lại lùm xùm bởi vài chuyên không liên quan đến âm nhạc. Mở màn chính là việc cô nàng lên tiếng chê bai giọng hát của Bảo Anh - một thí sinh đang rất đình đám ở cuộc thi cạnh tranh cùng Vietnam Idol. Cô gái vẫn được coi là bản sao của Uyên Linh chia sẻ trên trang cá nhân: "Nghe mọi người bàn tán quá nhiều về The Voice nhưng chiều nay mới có thời gian xem lại 'thảm họa The Voice'... Ôi mình phục nhan sắc của bạn này, còn tài năng ca hát thì... Nếu không có chiêu trò thì còn gì để xem không nhỉ?". Ngay sau đó, Thanh Trúc bị "ném đá" tới tấp vì theo nhiều người, đây chỉ là một chiêu gây shock nhằm đánh bóng tên tuổi của cô nàng thôi. 

 

Thẳng thắn và khá khó tính, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã "nắn gân" cô gái trẻ này khi cho biết: "Sáng nay tôi đọc báo và có thấy nói là bạn có nhận xét thí sinh của một cuộc thi khác là một thảm họa âm nhạc hay gì đó. Có những mầm mống thảm họa cũng không thua kém gì, đó là càng ngày người trong giới giải trí của chúng ta càng ít tôn trọng đồng nghiệp của mình hơn, và hay soi mói chuyện người khác hơn là tập trung vào công việc của mình để mình làm cho nó tốt. Tôi hy vọng rằng ở những vòng sau em phải chứng minh bằng đúng tài năng thực lực của em nhiều hơn để có thêm khán giả".

Không lâu sau đó, Thanh Trúc lại khiến người ta ngỡ ngàng khi chia sẻ về... vòng một của thí sinh chuyển giới Hương Giang. Những tâm tình kiểu "Chúng tôi thân nhau lắm, Giang thường xuyên sang nhà tôi ngủ. Cô ấy cũng không ngại thay đồ trước mặt tôi. Người Giang rất đẹp, nhất là vòng một của cô ấy, nhiều phụ nữ cũng còn mơ"... khiến không ít người bật cười khi nhớ tới biệt danh "người đẹp dòm ngực" và những búa rìu mà Trà Ngọc Hằng từng vấp phải khi trót khen vòng một của Elly Trần.

Không làm hài lòng các vị giám khảo bởi cách trình diễn quá bản năng, thiếu tinh tế nhưng Ya Suy lại may mắn vì luôn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ gần xa.

 

Mỹ Tâm thẳng thắn tiết lộ rằng cô thấy tiếc cho trường hợp của Ya Suy. Theo nữ giám khảo này, chàng trai trẻ không may rơi vào top nguy hiểm bởi cách thể hiện quá bản năng, thiếu tinh tế khi xử lý từng ca khúc. Chọn thể hiện bài Trở về của nhạc sĩ Nguyễn Dân trong đêm thi tuần trước, ngay từ những nốt đầu tiên, thí sinh này đã không giấu được sự chênh và phô, hay theo như lời của giám khảo Mỹ Tâm: “Bài hát của em hôm nay chênh lên ít nhất gần nửa cung”. Giám khảoQuốc Trung cũng phải đưa ra bình luận khá cay đắng khi gọi phần thi của Ya Suylà một thất bại. Ngay trong đêm thi đó, khán giả dễ dàng nhận ra sự thất vọng được thể hiện trên gương mặt chàng trai người Chu Ru.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tỏ ra khéo léo hơn người đồng nghiệp Quốc Trung khi gọi màn trình diễn Trở về của Ya Suy trong đêm thi tuần trước là "tai nạn âm nhạc". Về phần mình, Họa mi tóc nâu mong muốn chàng thí sinh được yêu mến nhất nhì Vietnam Idol năm nay suy nghĩ kỹ lưỡng và chín chắn hơn về con đường mình đã lựa chọn. Nếu vẫn muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, Ya Suycần có sự đầu tư kỹ lưỡng và cẩn trọng hơn nữa.

Sau những khoảnh khắc thót tim vì giám khảo liên tục... chê và cả phút rơi lệ bởi đoạn clip nhắn nhủ thật ngọt ngào từ gia đình, Ya Suy thở phào nhẹ nhõm bởi MC Huy Khánh tuyên bố anh có thể tiếp tục giấc mơ trở thành "Thần tượng âm nhạc" nhờ sự ủng hộ của khán giả. Không có nhiều khác biệt so với những thông tin BTC cách đây ít ngày, chàng trai người dân tộc Chu Ru vẫn liên tục nhận được tin nhắn bình chọn. May mắn hơn nhiều bạn bè vì được người xem truyền hình gần xa yêu mến, ủng hộ nhưng bản thân Ya Suy cũng cần xem xét lại phong độ của chính mình.

 

Theo GIA AN - Infonet

people like INLOOK.VN fanpage