Bạn đang ở đây

THE VOICE 2012: Điểm mặt những giọng ca ‘khủng’ của 4 HLV

Kết thúc vòng Giấu mặt, 4 HLV đã tìm ra cho mình một đội hình thi đấu riêng với 14 chiến binh xuất sắc nhất để bước vào vòng Đối đầu. Hãy cùng MegaFun điểm mặt những giọng ca khủng trong đội hình của 4 HLV, họ được kỳ vọng sẽ làm nên những dấu ấn riêng không thể lẫn trong mùa Giọng hát Việt đầu tiên.

 

1. Đội hình Hồ Ngọc Hà

Trong suốt 4 tập Giấu mặt, Hồ Ngọc Hà được coi là HLV chiến lược nhất, cô đã không ít lần "cướp" nhân tài trên tay 3 HLV còn lại. Luôn giữ thần thái điềm tĩnh và chiêu dụ chiến binh theo cách "tôi sẽ nói ít thôi, vì tôi sẽ làm cho bạn được rất nhiều", Hồ Ngọc Hà đã có trong tay một đội hình vững mạnh để bước vào vòng thi Đối đầu. Trong đó phải kể đến:

Đinh Thị Thanh Hương (Quảng Trị)

Xinh đẹp, trong sáng, đặc biệt có một giọng nữ cao, vang và vô cùng trấm ấm, Thanh Hương sở hữu vóc dáng cao ráo, duyên dáng rất giống với HLV Hồ Ngọc Hà. Ngay trong tập phát sóng đầu tiên, Hà Hồ đã "thu phục" được cô gái "gần" đồng hương này về với đội của mình trong sự tiếc nuối của cả 3 HLV còn lại. Không chỉ được các HLV yêu mến, Thanh Hương còn có số lượng người hâm mộ tăng lên đáng kể từ khi tập 1 được phát sóng.

Ở Thanh Hương đã có sẵn một nội lực dạt dào, cái Hương thiếu chính là bản lĩnh sân khấu và vũ đạo chuyên nghiệp. Điều này chắc chắn cô sẽ được HLV Hồ Ngọc Hà - nữ hoàng giải trí của làng nhạc Việt khắc phục và rèn giũa bài bản.

Nguyễn Thị Thái Trinh (Hà Nội)

Thái Trinh không phải là gương mặt lạ đối với người yêu nhạc. Cô gái 19 tuổi này từng làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng với những bản cover đình đám của các ca sĩ nổi tiếng nước ngoài. Thái Trinh cũng là gương mặt gây ấn tượng mạnh mẽ với giới chuyên môn qua giải thưởng Bài hát Việt với tác phẩm tự sáng tác Đứng yên.

Đến với Giọng hát Việt, Thái Trinh cover ca khúc Give me a reason đình đám bằng sự tự tin, thoải mái theo phong cách Jazz-blues đậm đặc, ngẫu hứng, khoe được sự trưởng thành rõ nét ở bản thân không chỉ ở hình ảnh bên ngoài với trang phục cá tính mà còn ở giọng hát mạnh mẽ, tư duy chọn bài hát mới mẻ, văn minh và có nét riêng.

Tiêu Châu Như Quỳnh (Tp HCM)

Phần trình diễn của cô cháu gái Lam Trường gần như là điểm nhấn đặc biệt nhất trong đêm phát sóng thứ 4. Tiêu Châu Như Quỳnh không chỉ khiến 4 HLV phải tranh cãi, mất hòa khí với nhau mà còn khiến khán phòng như vỡ òa bởi nhiều mạch cảm xúc. Cô không chỉ hát bằng một chất giọng đầy nội lực, kỹ thuật và còn biết cách khuấy động không khí rất chuyên nghiệp.

Được coi là một ca sĩ chuyên nghiệp nhưng Tiêu Châu Như Quỳnh đã không thể kìm nước mắt sau phần biểu diễn của chính mình. Cô khiến HLV Hồ Ngọc Hà cũng phải sụt sùi theo.

Được coi là một ca sĩ chuyên nghiệp nhưng Tiêu Châu Như Quỳnh đã không thể kìm nước mắt sau phần biểu diễn của chính mình. Cô khiến HLV Hồ Ngọc Hà cũng phải sụt sùi theo.

Là gương mặt quá quen thuộc với các sân khấu ca nhạc ở Tp HCM, cũng từng tham dự nhiều cuộc thi âm nhạc uy tín của thành phố, Tiêu Châu Như Quỳnh nhận được nhiều lời khen ngợi hơn hết, bởi cô dám từ bỏ tất cả những gì đã làm được để bắt đầu lại con đường ca hát với Giọng hát Việt. Chiếm được cảm tình của cả 4 HLV, nhưng Tiêu Châu Như Quỳnh quyết định chọn vào đội của Hồ Ngọc Hà như sự đồng cảm nhất định trong phong cách sống và con đường ca hát. Đặc biệt, về với đội hình Hồ Ngọc Hà, Tiêu Châu Như Quỳnh sẽ như chắp thêm cánh dưới sự dẫn dắt của cô giáo cũ Hồ Quỳnh Hương. Chắc chắn, đến với vòng thi Đối đầu, Tiêu Châu Như Quỳnh sẽ được lột xác để trở nên chất nhất, lạ nhất và hay nhất có thể.

Bùi Anh Tuấn (Hà Nội)

Chàng trai sinh năm 1991 Bùi Anh Tuấn hiện đang là sinh viên nhạc viện Tp HCM, từng đoạt giải nhất Ngôi sao THTH năm 2011 thể hiện ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu trong tập 4 đã khiến Đàm Vĩnh Hưng lẫn Hồ Ngọc Hà phải vào cuộc chiến giành giật cam go. Cách xử lý điêu luyện và bài bản của Anh Tuấn khiến các HLV phải thổ lộ rằng họ không dám tưởng tượng chàng trai trẻ tuổi này có thể đổi tone và đẩy cao trào bài hát hay đến thế.

HLV Thu Minh tuy không bấm nút "tôi chọn bạn" nhưng là người công tâm nhất đứng ngoài phát biểu: "Đây là một chàng hoàng tử, chàng hoàng tử không những có bạch mã mà còn có một thanh gươm báu rất sắc bén".Và lựa chọn cuối cùng của Bùi Anh Tuấn chính là vào đội của Hồ Ngọc Hà, quyết định sáng suốt này giúp đội Hồ Ngọc Hà có thêm một chiến binh nam vừa đẹp giọng lại đẹp cả hình thức.

Ngoài ra, đội Hồ Ngọc Hà vẫn còn 10 chiến binh tiềm ẩn nhiều khả năng bứt phá nhất: Trang Quốc Cường, Nguyễn Hương Giang, Lê Thị Lê Vy, Đào Bá Lộc, Bùi Caroon, Nguyễn Hoàng Đức, Minh Quyền, Thiều Bảo Trang, Trần Hồng Dương, Phạm Hữu Thuận. Với ekip hùng hậu bao gồm nhạc sĩ Dương Khắc Linh, ca sĩ Thanh Bùi và mới đây nhất gương mặt cuối cùng được công bố - ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, đội Hồ Ngọc Hà đang được người yêu nhạc đánh giá cao khi quy tụ được nhiều nhân vật giải trí "đỉnh" nhất hiện nay.

2. Đội hình Thu Minh

Thu Minh có một biệt tài chiêu dụ thí sinh không lẫn vào đâu được, đó chính là sự tự tin có thừa và bộc lộ cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Yêu ai, quý ai Thu Minh dường như "móc ruột, móc gan" ra để dành tặng cho người đó như lời cô nói. Chính vì thế, đội hình Thu Minh sở hữu những giọng ca vô cùng đặc biệt và nhiều màu sắc không thể lẫn.

Phạm Thị Hương Tràm (Nghệ An)

Với ca khúc nổi tiếng I will always love you của diva quá cố Whitney Houston, Phạm Thị Hương Tràm đã khiến tất cả khán giả có mặt trong trường quay phải bất ngờ vì giọng hát quá cao và đầy kĩ thuật. Cô gái 17 tuổi còn cho khán giả truyền hình thấy một bản lĩnh của tuổi trẻ dám nghĩ dám làm. Giọng hát của Hương Tràm được đánh giá là tỉ lệ nghịch với tuổi đời, tuổi nghề và vốn sống của Tràm. Chính vì thế, lựa chọn Thu Minh là một quyết định sáng suốt để Hương Tràm có thể phát triển giọng hát cũng như có bước đi vững chắc nhất sau này.

Đặng Thị Thu Thủy (Hà Nội)

Thu Thủy chọn ca khúc If I ain’t got you để dự thi vòng Giấu mặt. Cô sở hữu giọng hát lạ, trầm khàn và khỏe khoắn. Vì vậy, Thu Thủy cũng khiến cả 4 giám khảo đồng loạt bấm chọn và rồi phải tìm đủ mọi cách để thuyết phục cô về với đội của mình.

Đặng Thị Thu Thủy cũng được 4 giám khảo 'giành' nhau.

Đặng Thị Thu Thủy cũng được 4 giám khảo 'giành' nhau.

Hồ Ngọc Hà cho rằng, Thu Thủy rất khôn ngoan khi biết được điểm đặc biệt ở mình là giọng hát trầm nhưng mạnh mẽ. Tuy nhiên, Hà Hồ lưu ý Thu Thủy, dòng nhạc cô hát rất kén người nghe, nên hãy suy nghĩ thật kỹ để chọn lựa ê kíp đúng đắn, có khả năng định hướng và giúp cô đến gần công chúng hơn.

Trong khi đó, giám khảo Thu Minh lại thấy giữa cô và thí sinh này có nhiều điểm tương đồng. “Phần trầm khàn của em rất tốt, nhưng phần cao lại chưa hoàn chỉnh. Giọng tôi là soprano, nên tôi có kinh nghiệm về những chuyện này. Tôi có thể giúp em”. Trước những lời thuyết phục “bùi tai” và có vẻ thực tế của Thu Minh, Thu Thủy không còn đắn đo gì và quyết định chọn giám khảo này.

Nguyễn Trúc Nhân (Tp HCM)

Chàng sinh viên khoa Mỹ thuật của Đại học Văn Lang TP.HCM này sở hữu một giọng ca rất lạ tai và đầy tiềm năng trong việc biến hóa với nhiều chủng loại ca khúc khác nhau. Ngay khoảnh khắc ca khúc Mercy của diva Duffy được cất lên, tuy là còn nhiều lỗ hổng trong việc tiết chế giọng hát, thế nhưng chính sự nổi loạn, phiêu theo ban nhạc đầy ngẫu hứng của Trúc Nhân đã chiếm được cảm tình của huấn luyện viên Thu Minh.

Dương Trần Nghĩa (Hà Nội)

Sở hữu một giọng ca mộc mạc như Phil Collins, Nghĩa không cần khoác lên mình những kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, không cần trang phục hào nhoáng khi trình diễn, thế nhưng sự ấm áp trong giọng hát Dương Trần Nghĩa khi thể hiện ca khúc Angel đã nói lên tất cả và nhận được sự tán thưởng của cả ba huấn luyện viên Trần Lập, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà.

Dù cho không có sự đồng cảm về vấn đề con cái như Hà Hồ và Trần Lập, huấn luyện viên Thu Minh bất ngờ đã chiêu nạp được thí sinh cuối cùng của tập 3 bằng sự chân thành: “You’re my angel, Tôi rất ấn tượng với bài hát và giọng hát của em. Tôi không muốn nói nhiều, tôi muốn em cảm nhận nhịp đập trái tim tôi, tôi rất yêu em! Hãy về với đội của tôi”.

Với đội Thu Minh, ngoài diva Hồng Nhung, cô còn nhận được sự hỗ trợ của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, chắc chắn những gương mặt khủng: Nguyễn Phú Luân, Nguyễn Khánh Phương Linh, Mai Khánh Linh, Đỗ Xuân Sơn, Hoàng Thị Uyên, Nguyễn Đức Quang, Dương Quốc Huy, Nguyễn Ngọc Gia Bảo,Trần Nguyên Long, Phạm Thị Ngân Bình sẽ hứa hẹn bùng nổ.

3. Đội hình Đàm Vĩnh Hưng

Chiêu dụ thí sinh bằng kim cương, liveshow hoành tráng bậc nhất nhưng chắc chắn đó chỉ là cách nói bông đùa để giảm bớt sự căng thẳng cho các bạn trẻ của Đàm Vĩnh Hưng. Những chiến binh trong đội của Mr. Đàm được đánh giá là tuổi trẻ tài cao và cá tính có thừa.

Lê Phạm Xuân Nghi (Tp HCM)

Xuân Nghi không nằm trong nhóm thí sinh có ngoại hình bắt mắt, nhưng ở cô toát ra vẻ cá tính, ấn tượng. Với kinh nghiệm hát ở các phòng trà tại TP HCM, Xuân Nghi rất tự tin và bản lĩnh khi đứng trên sân khấu. Cô chọn ca khúc Listen để chinh phục 4 huấn luyện viên của The Voice phiên bản Việt. Ngay khi vừa hát câu đầu tiên, Xuân Nghi đã khiến khán giả hò reo không ngớt và các giám khảo cũng phải bất ngờ. Cô sở hữu chất giọng đầy nội lực, cao chót vót và vô cùng khỏe khoắn. Chỉ với vài phút ngắn ngủi đứng trên sân khấu, Xuân Nghi gần như “đốt cháy” cả khán phòng.

Sau cuộc đua tranh giành của 4 vị HLV, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Xuân Nghi. Không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, cô gái 20 tuổi này đã chọn về đội của Đàm Vĩnh Hưng trong niềm vui sướng khôn tả của Mr. Đàm.

Vũ Thanh Hằng (Hà Nội)

Vũ Thanh Hằng hay còn gọi là Hằng Bing Boong, từng tham gia chương trình truyền hình thực tế Sáng bừng sức sống - là một trong những gương mặt ghi được nhiều dấu ấn ở tập 4. Lựa chọn Fallin', Thanh Hằng đã thể hiện hoàn hảo ca khúc bằng cách xử lý tinh tế, khiến các HLV lại phải bước vào cuộc tranh giành với nhau. Dù không bấm nút để lựa chọn, nhưng HLV Hồ Ngọc Hà đã thành thật nói rằng cô đã từng nghe khá nhiều bản thu âm của Thanh Hằng và vui sướng khi những gương mặt trẻ như thế này chọn The Voice để ghi dấu tài năng. Quyết định cuối cùng của Thanh Hằng là lựa chọn về đội của Đàm Vĩnh Hưng, do cả gia đình cô đã trót yêu mến anh từ lâu.

Giọng ca kỹ thuật và cá tính này chắc chắn sẽ là một nhân tố quan trọng trong đội hình của Đàm Vĩnh Hưng.

Đồng Lan (Hải Dương)

Đồng Lan từng gây sốc với ca khúc Sợ chết tại chương trình mở màn Bài hát Việt 2012. Từng đoạt giải nhất hát tiếng Pháp toàn miền Bắc, giải nhất cuộc thi tuyển chọn giọng hát hay Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM. Đã đi hát tại các phòng trà. Nhưng cần một sân khấu lớn hơn thế để được “cất cánh” nên giọng hát này tìm đến The Voice.

Đồng Lan nói, khi buồn nhất sẽ hát. Khi đứng hát phải tôn trọng micro, khán giả, hát phải đam mê. Và cô mong muốn theo đuổi con đường âm nhạc.

Chất giọng quá đỉnh, kỹ năng sân khấu có thừa, đặc biệt nhất là cái chất đàn bà, đằm thắm trong phong cách khiến Đồng Lan ghi dấu ấn sâu đậm đối với khán giả. Quyết định về đội Đàm Vĩnh Hưng khiến Đồng Lan trở thành một mảnh màu sáng giữa những mảnh màu sặc sỡ vốn có trong đội hình Mr. Đàm. Chắc chắn sự khác biệt và lạ lẫm này sẽ làm nên nhiều điều không tưởng.

Ở đội của quý ông nhạc Việt, hai cố vấn sẽ là danh ca Elvis Phương và Cẩm Vân. Cả hai cái tên này đều là những tượng đài lớn trong làng nhạc Việt. Thế nên chắc chắn các thí sinh còn lại trong tay Đàm Vĩnh Hưng: Đặng Thị Hoài Trinh, Phan Ngọc Luân, Hoàng Mạnh, Đinh Thị Thu Thủy, Vũ Kim Cương,Nguyễn Trọng Khương, Nguyễn Trang Diễm My, Nguyễn Quỳnh Trang,Phạm Mai Anh, Phạm Dũng Hà sẽ được đào tạo và hỗ trợ bài bản nhất trước khi chính thức đặt chân vào showbiz.

4. Đội hình Trần Lập

Trần Lập tưởng chừng như bị lép vế trước 3 HLV đình đám Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng, nhưng thực chất Rocker này không tốn nhiều công sức để có thể thuyết phục họ về với đội của mình. Trong 14 chiến binh của đội hình Trần Lập, mỗi người mỗi vẻ và họ đều là những ẩn số khó đoán cho những vòng tiếp theo của The Voice.

Hà Văn Đông (Hà Nội)

Thí sinh khiếm thị Hà Văn Đông chọn hát ca khúc Tâm hồn của đá của Trần Lập. Được cả 4 huấn luyện viên lựa chọn, thí sinh 20 tuổi chọn vào đội Trần Lập. Văn Đông tâm sự, những ca khúc của Bức Tường khiến anh thêm tự tin vào cuộc sống. Và chắc chắn, với niềm tin yêu vào âm nhạc vốn có, Hà Văn Đông sẽ trở thành con át chủ bài quan trọng trong đội hình của Trần Lập.

Nguyễn Hoài Bảo Anh (Tp HCM)

Từng lọt vào Chung kết Tiếng ca học đường năm 2008, Nguyễn Hoài Bảo Anh đã mang một giọng hát thánh thót, trong sáng đến với The Voice. Đến nỗi mà, HLV Hồ Ngọc Hà không kìm được cảm xúc khi phải công nhận rằng cô xứng đáng là Taylor Swift của Việt Nam.

Vẻ đẹp trong sáng của Bảo Anh trên sân khấu The Voice 2012.

Vẻ đẹp trong sáng của Bảo Anh trên sân khấu The Voice 2012.

Sở hữu một lối hát tinh tế, cách xử lý luyến láy điêu luyện, Nguyễn Hoài Bảo Anh là sự lựa chọn tốt nhất cho đội hình Trần Lập. Sự trong sáng của cô gái trẻ này cần được tiếp thêm sức lửa và nội lực rực cháy của Trần Lập để tạo nên một hình tượng Bảo Anh mạnh mẽ hơn, gai góc hơn. Sự thuyết phục của Mr. Đàm và Hồ Ngọc Hà khiến Bảo Anh tin rằng, mình về đội Trần Lập là đúng. Cô gái trẻ này được các HLV tự tin nói rằng, chắc chắn Bảo Anh sẽ trở thành con át chủ bài của đội hình Trần Lập.

Rocker Trần Lập vừa hé lộ chuyện mình đã "cầu viện" nữ hoàng Tây NguyênSiu Black. Bên cạnh đó, anh cũng nhận được sự trợ giúp của nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc đình đám tới từ Hà Nội - Hồ Hoài Anh để những chiến binh:Nguyễn Văn Thắng, Ksor Đức, Trần Thị Kim Loan, Nguyễn Thùy Linh,Huỳnh Anh Tuấn, Nguyễn Kiên Giang, Nguyễn Hoàng Triều, Đỗ Lệ Quyên,Nguyễn Quốc Dũng, Lương Minh Trí, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Trần Thị Thanh Thủy được đào tạo dưới những bàn tay lão luyện nhất.

Sau vòng thi Giấu mặt, Ban tổ chức và HLV sẽ lần lượt bắt cặp cho các thí sinh trong mỗi đội. Mỗi đội sẽ có 7 cặp và tham gia biểu diễn đối kháng. Từng cặp thí sinh trong từng đội sẽ biểu diễn bài hát do HLV chọn và cũng chính HLV của đội đó sẽ đưa ra quyết định giữ và loại thí sinh nào. 3 vị HLV còn lại chỉ xem và cho ý kiến góp ý. Kết thúc vòng Đối đầu, mỗi HLV sẽ có 7 thí sinh (dựa theo phiên bản The Voice của Mỹ - season 2). Vòng Đối đầu sẽ có 4 tập và được phát sóng vào lúc 21h các ngày 19/8, 26/8, 9/9 và 16/9 trên VTV3.
 

Theo MGF

people like INLOOK.VN fanpage