Bạn đang ở đây

Xài hàng hiệu kiểu sao Việt

Một người đẹp Việt định cư ở Mỹ tiết lộ, một trong những "đại anh hào" chơi hàng hiệu thuộc hàng "máu lửa" của giới nghệ quê hương, mỗi lần qua Mỹ biểu diễn là lại đi lùng hàng hiệu ở các điểm bán đồ hiệu... ăn cắp! "Ai ở bên Mỹ cũng biết anh ta như vậy, mà sao ở Việt Nam mình cứ coi anh ta như một tay chơi đúng điệu vậy? Anh ta nổi tiếng là qua Mỹ vớt từng đồng từng hào".

Mua vì thích hay vì không muốn kém ai?

Không khó để bạn nhận thấy, thú chơi hàng hiệu của sao Việt mang tính phong trào nhiều hơn. "Trong khi các sao quốc tế, mỗi người đều chọn cho mình vài ba nhãn hàng, mỗi người có cho mình một gu xài thời trang hàng hiệu riêng, thì ở Việt Nam lại có phần "đoàn kết" hơn, anh dùng thì em cũng phải có. Có thời điểm, ở các event, 80 % khách mời đến với một món đồ của Louis Vuitton cứ như thể họ dắt tay kéo nhau đi mua hàng Louis Vuitton vậy, đúng kiểu anh em ta một nhà.

Để rồi dăm ba bữa sau, khi thấy báo chí nhắc hoài về một nàng mỹ nhân đang nổi như cồn ở xứ Việt và một anh sao sáng ca nhạc chơi đồ Hermes, vậy là giới nghệ sĩ – người mẫu lại đổ đánh rào một cái sang thương hiệu này. Để rồi sẽ thấy các event có lung linh vài anh, vài ba em lấp lánh một chữ "H" dưới bụng, hay tay đeo một chiếc túi dòng Birkin to sụ nặng nề...

Thường thì các event được xem là chốn lý tưởng để sao đưa nhau khoe... hàng hiệu, cái "tệ" nhất là ngàn đô, trung bình là vài ngàn đô, còn "chịu chơi" hơn là những chiếc túi mười mấy ngàn đô trở lên..."

 

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà với chiếc túi Birkin-Hermes giá 15.00 USD (gần 300 triệu đồng). (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

 

"Em nghĩ, sự hiểu biết về chơi hàng hiệu của sao Việt còn đang ở tuổi... mầm non. 80 % người trong số họ mua vì không muốn thua kém ai", một siêu mẫu nổi tiếng với thú chơi hàng hiệu chia sẻ: "Thấy báo chí quảng cáo nhiều, thấy người ta nói phải có cái món đồ của hãng đó mới tạo được đẳng cấp, vậy là mua.

Mặc dù họ có thích cái túi của một thương hiệu khác, nhưng vì thấy việc xài thương hiệu kia ở Việt Nam mới đúng mốt, nên mua kể cả khi thấy nó chưa hẳn tiện dụng như mình muốn. Nhiều người nhầm lẫn là chơi hàng hiệu mới thể hiện được đẳng cấp của họ. Có thể người ta xuýt xoa cái túi cô ấy đeo là hàng đắt tiền, nhưng điều đó không có nghĩa, cô ấy được nâng tầm trong công việc và sự nghiệp".

Sẵn sàng đánh đổi để được xài... hàng hiệu!

Thời gian trước, người mẫu Trang Trần đã gây ồn ào khi cô nói không ít người đẹp đã bán thân để... ăn diện. Thực tế thì khó có thể phủ nhận câu nói đó nếu bạn nhìn vào cuộc sống xa hoa của không ít người mẫu, diễn viên trẻ hiện nay. Nhìn họ, bạn dễ thắc mắc tiền họ lấy ở đâu ra mà nhiều vậy, khi mà họ không có xuất thân lá ngọc cành vàng, khi mà họ chưa phải thuộc hàng siêu mẫu đắt sô liên tục trong các event, khi mà bạn thấy họ đóng phim, đi diễn thì ít, mà la cà ở các trung tâm mua sắm, những chốn vui chơi thì nhiều...

 

Nam danh ca Đàm Vĩnh Hưng với trang phục từ đầu xuống chân luôn luôn là đồ hiệu, từ Gucci cho tới Louis Vuitton. (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

 

Một phóng viên giải trí tiết lộ, rất nhiều người đẹp, đặc biệt là những cô mới vào giới showbiz, sẵn sàng đi bar, buông lơi với nhiều đại gia để có được lời hứa dẫn đi mua những món đồ đắt tiền hiệu Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo, Chanel, Gucci... hoặc ô tô xịn.

"Đó là cách nhanh nhất để họ có được những "giấc mơ hàng hiệu". Cái khổ là chơi hàng hiệu dễ nghiện, hơn nữa, chơi hàng hiệu cần sự đồng bộ từ đầu đến chân, có món đồ hiệu này, họ lại cần món đồ hiệu khác, cứ thế cuộc sống của họ trượt dài lúc nào không hay".

Dưới ánh đèn nhấp nháy, nhà ngói cũng như nhà tranh?

"Chỉ sống bằng nghề diễn viên như em, bữa mốt bữa mai mới có phim để đóng thì lấy đâu ra tiền mua những chiếc túi hàng chục triệu cơ chứ? Đầu năm, em đeo cái túi Louis Vuitton fake loại 1 (hàng nhái cao cấp) tham gia một event, sáng hôm sau đã thấy các tờ báo mạng đăng hình, nói em dùng túi Louis Vuitton xịn giá hơn ngàn đô trong khi em có bỏ ra hơn triệu đồng. Khai trương một nhà hàng, em cầm bóp Louis Vuitton fake, một tờ báo mạng đã đưa em vào danh sách sao chịu chơi. Em biết nói sao đây?".

 

Hoa hậu Mai Phương Thúy và chiếc váy Gucci giá hơn 200 triệu đồng. (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

 

Một sao phim truyền hình của xứ Hà thành chia sẻ chuyện "thâm cung bí sử" xài hàng hiệu của cô: "Suy cho cùng thì dưới ánh đèn nhấp nháy, nhà ngói cũng như nhà tranh, nên em cứ xài hàng fake, có sao đâu? Vừa tiết kiệm mà lại tha hồ đổi mẫu. Hàng fake 1 bây giờ tinh lắm, chỉ có những chuyên gia hàng hiệu thực sự mới phát hiện ra, mà những người này đâu có... là phóng viên, hay nghệ sĩ đâu mà lo".

Hàng nhái? Tiết kiệm nhưng dễ mất uy!

"Tôi quen một cô ca sĩ người đẹp thuộc hàng top ở Sài Gòn. 2/3 số túi của nàng là hàng fake, nhưng thiên hạ có nhìn ra đâu, cánh báo chí cứ tán dương nàng là sao chịu chơi. Địa điểm bí mật nàng mua hàng fake Louis Vuitton và Birkin-Hermes là những lần qua Mỹ.

Chỉ riêng loại túi Birkin, để có khoảng ba cái ba màu khác nhau, bạn sẽ phải chi ra cả tỉ đồng - Hỏi có mấy ai trong giới sao Việt chịu chi mạnh như vậy?". Một nhân vật làm trong giới truyền thông vừa được một cô ca sĩ tặng sinh nhật cái túi Chanel dây xích giá hơn 2 triệu chia sẻ: "Nhiều sao bây giờ dùng hàng fake không hà".

Giải thích cho "xu hướng" này, cô cho biết thêm: "Vì phải xuất hiện nhiều trước công chúng, nên họ liên tục cần đồ mới để hình ảnh mình không cũ và thể hiện đẳng cấp không chịu kém ai. Mà mua đồ xịn liên tục thì tiền đâu? Nếu mua váy thì chỉ dùng được cho một event, event khác phải mua đồ mới. Còn túi nếu mua rồi cũng không dùng được quá nhiều dịp vì đi đâu cũng đeo sẽ bị người ta nói: "Có mỗi cái túi mà đeo mãi", mất uy. Với tôi, dùng hàng nhái đúng là có tiết kiệm thật, nhưng nếu bị phát hiện thì mất uy nhiều hơn".

 

Theo Claire

people like INLOOK.VN fanpage