Bạn đang ở đây

Giây phút nhận di hài 14 nạn nhân chết cháy ở Nga

Đúng 9h23 sáng nay, 23/9, thi hài và di hài các nạn nhân đầu tiên trong vụ hỏa hoạn tại Nga được đưa qua cửa nhà ga hàng hóa sân bay quốc tế Nội Bài. Chỉ vừa nhìn thấy những chiếc túi đựng di hài các nạn nhân đặt trên bàn, những tiếng khóc nghẹn ngào òa lên.

Như các phương tiện truyền thông đưa tin hôm 11-9 một vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng may ở Nga làm 14 công nhân Việt thiệt mạng và bốn người khác bị thương nặng.

Vụ cháy được xác định xảy ra trong một ngôi nhà ba tầng ở thị trấn Yegoryevsk, cách Moscow khoảng 100km về phía Đông Nam.

Các nhân viên cứu hỏa đã tìm thấy xác những nạn nhân trong căn phòng có diện tích 30m2 thuộc tầng hai của tòa nhà.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga thì thời điểm xảy ra vụ cháy có 50 công nhân đang làm việc. 14 công dân Việt Nam bị chết và 1 người bị thương. Nguyên nhân vụ cháy được cho có thể do chập điện.

Truyền thông Nga dẫn các nguồn tin địa phương cho biết những người nhập cư trên được thuê làm việc bất hợp pháp tại xưởng may này. Các công nhân phải sống và làm việc trong cảnh bị giam cầm. Họ may quần áo trong những căn phòng nhỏ, chật chội và còn bị chủ khóa cửa ngoài. Họ chỉ được cung cấp thực phẩm cùng các thứ cần thiết mỗi ngày một lần.

Theo ông Đặng Như Lợi, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội thì ở Moscow có khoảng 200 xưởng may “đen”, trung bình mỗi xưởng có 100 lao động là người Việt.

Đây không phải là vụ hỏa hoạn gây tử vong đầu tiên cho công nhân Việt tại Nga. Tháng Ba và Tư năm ngoái, tại đây cũng xảy ra hai vụ hỏa hoạn xưởng may ở thủ đô Moscow và ngoại ô của thủ đô này khiến chín người Việt và hai người Nga thiệt mạng.

Đúng 9h23 sáng nay, 23/9, thi hài và di hài các nạn nhân đầu tiên trong vụ hỏa hoạn tại Nga được đưa qua cửa nhà ga hàng hóa sân bay quốc tế Nội Bài.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Nga đã hoàn tất mọi thủ tục, giấy tờ để chuyển 9 thi hài và 5 di hài của các công dân Việt Nam thiệt mạng trong vụ cháy xưởng may ở Nga về nước.

Chuyến bay chở các thi hài, di hài mang số hiệu VN194 thuộc Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) rời thành phố Mátxcơva (Nga) lúc 20h ngày thứ Bảy, 22/9, và đến Hà Nội vào lúc 7h45 chủ nhật, 23/9.

Tuy nhiên, đến 9h23, tro của các nạn nhân đầu tiên mới được mang ra Nhà ga hàng hóa. Nỗi đau chất chứa bao ngày như vỡ ra. Không gian mênh mông của Nhà ga sân bay như đông lại, khiến cho nỗi đau càng thêm nặng trĩu.

 

Thi thể các nạn nhân không hỏa táng được đưa về nguyên vẹn

Vật vã bên xác người thân

Thắp nén nhang cho người đã khuất

Trong sáng 23/9, mọi thủ tục nhận di hài các nạn nhân xấu số sẽ được hoàn tất

Người nhà đứng chờ để nhận di hài nạn nhân

Xem lại di ảnh của từng người

Những giọt nước mắt đã rơi

Nỗi đau đớn của người làm mẹ

Chị gái và con trai của nạn nhân Trần Thị Châu

Cháu Nguyễn Ngọc Minh (10 tuổi) đã vĩnh viễn mất đi người mẹ của mình

Một người nhà nạn nhân lặng lẽ ngồi khóc dưới ghế chờ

Không khí phủ nặng cả gian phòng

 

Michi tổng hợp

people like INLOOK.VN fanpage