Bạn đang ở đây

Hoảng với thư đòi quà ông già Noel của trẻ

'Noel sắp đến rồi, cháu muốn đồng hồ cát với điện thoại ai-phôn...', Thư mong ước quà giáng sinh của một cậu bé học lớp 2 khiến phụ huynh 'hết hồn'.

Giáng sinh đang cận kề và những hoạt động bên lề ngày lễ ý nghĩa này cũng đang tấp nập diễn ra. Xung quanh vấn đề tặng quà cho con trẻ cũng khá sôi nổi. Nhiều bức thư của các em nhỏ với câu chữ thành thật, ngộ nghĩnh, mơ ước những điều đang thiếu, thậm chí là những đồ "trong mơ". 

Vẫn như thường lệ ở mọi năm, hầu hết các bé gái mong ước có váy đẹp, búp bê... còn bé trai thì thích được tặng quà là chiếc ô tô, bộ xếp hình.. Tuy nhiên, có những bức thư "đòi quà" gửi ông già Noel của các em nhỏ khiến cho người lớn không khỏi bất ngờ và "méo mặt".

Kể về vụ viết thư gửi ông già tuyết của Đức, chị Đào Hoa Mai (Đống Đa, Hà Nội) không khỏi "choáng" và buồn cười với mong ước của cậu bé. Năm ngoái chị mua cho Đức một món quà rồi để đầu giường. Sáng vừa mở mắt ra thấy có quà, cậu thích lắm. Đặc biệt, cậu càng tin "sái cổ" khi mẹ bảo ông già Noel đã trèo từ ống khói nhà mình vào tặng quà đêm qua. 

 

Lá thư mong ước có điện thoại "ai phôn" của Đức. 
 
Vậy là mới bắt đầu tháng 12, cậu bé đã hỏi mẹ "Năm nay ông già Noel có mua nhiều quà cho con không?". Chị Mai cười thầm trong bụng vì sự hồn nhiên của con và bảo Đức viết thư ghi những mong ước của mình để mẹ gửi. Năm nay Đức học lớp 2 nên chị cũng muốn cho cu cậu tập tành viết thư giống như học trên lớp.

Sau một buổi suy nghĩ và nắn nót viết viết, xóa xóa, chàng trai học lớp 2 trường tiểu học Văn Chương đã hoàn thành xong bức tâm thư. Tuy nhiên, lúc chị Mai giấu con mở bức thư thì không khỏi hết hồn khi đọc đến dòng chữ "cháu muốn... điện thoại ai phôn". 

Chia sẻ bức thư của Đức trên trang cá nhân, chị Mai nhận được nhiều bình luận của bạn bè: "Bà già Noel dồn tiền dần mua điện thoại công nghệ cho con đi". Chị Mai trêu đùa: "Đến mẹ còn ao ước có Iphone nữa là con trai".

Một bạn nhỏ khác cũng có tâm thư gửi ông già Noel với mong ước là chiếc máy tính bảng: "Ba con có ipad rồi nhưng ba thỉnh thoảng mới cho con chơi nên bạn Teddy toàn bị đói. Con ước đêm Noel, ông hãy tặng cho con một cái ipad ông nhé, để con nuôi bạn ấy cho nhanh lớn". Hóa ra cô nàng Thùy Dương - học lớp 1 này thích trò chơi nuôi động vật trên Ipad. 

Không đòi điện thoại công nghệ cao "xa xỉ" như Minh Đức và Thùy Dương, Chu Minh Huy lại mong ước có một bộ răng giả thật nhọn để... nhai cơm cho nhanh.
 

 

Nội dung lá thư của Huy khiến cho phụ huynh đọc vừa buồn cười vừa thương cảm: "Đêm Noel con muốn ông tặng con một hàm răng giả thật nhọn vào ông nhé, con dùng nó để nhai cơm cho nhanh. Răng con sâu hết cả, ngày nào ăn con cũng bị tát vào mồm đau lắm". Không biết vào dịp giáng sinh sắp tới, bố mẹ của Minh Huy có đáp ứng được mong ước thiết thực này của cậu không.

Theo chuyên gia tâm lý Huỳnh Văn Sơn, việc trẻ em viết thư cho ông già Noel phản ánh một suy nghĩ đầy cảm xúc, khả năng tưởng tượng bay bổng, ước mơ dễ thương và thực sự đáng yêu của các bé. Người lớn cần đồng cảm với hành động này của trẻ, tận dụng nó như một hoàn cảnh giáo dục đặc biệt.

 
Hãy để ông già Noel tặng các bé những món quà thực sự ý nghĩa (hình minh họa).


Sau khi bé gửi thư, phụ huynh hãy tặng cho bé một món quà yêu thích hoặc ý nghĩa để các bé có một niềm tin phấn đấu ngoan, chăm học. Tuy nhiên, những trường hợp các bạn đòi những món quà "xa vời", phụ huynh hãy phúc đáp lại thư bằng cách lấy danh ông già Noel để chia sẻ, trò chuyện với con. Nội dung thư nên phân tích cho các bé hiểu những món quà đó chưa phù hợp và gợi ý ra nhiều món quà khác thực tế hơn. Lúc đó chắc chắn các bé sẽ nghe lời "ông già Noel".

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng không quên nhận xét những điểm tốt của con để cho các bé hiểu, phấn khởi và tiếp tục phát huy. 

Theo Xzone

people like INLOOK.VN fanpage