Bạn đang ở đây

Mê trai đẹp đố dám làm dâu Ả Rập

Cuộc chiến bàn phím đã nổ ra khiến Facebook của Omar bị đóng cửa. Dẫu cơn sốt này là thật hay bịa thì hãy thử khám phá xem mình có số làm dâu Ả Rập được chăng?

 

Mê trai đẹp đố dám làm dâu Ả Rập

 

Từ nước Ả Rập xa xôi, nơi mà bạn nghĩ rằng chỉ có những gã rậm râu, sâu mắt ôm bom “tử vì đạo” bỗng nhiên xuất hiện các trai đẹp bị trục xuất. Những Omar Borkan Al Gala, Imran Abbas Naqvi, Mohammed Al Maiman sau một giấc ngủ, tỉnh dậy đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Hàng triệu phụ nữ rầm rập bày tỏ sự “mê trai” của mình.

Không khó để tìm thấy những chú thích ảnh chế “trai đẹp bị trục xuất” như: “Đẹp trai đã trở thành huyền thoại”, “Đẹp trai có gì sai”, “Lộ diện chân dung chàng thứ 3”, “Xin lỗi, vì anh quá đẹp trai”... Thậm chí, các nghệ sĩ như giáo sư Xoay, diễn viên Thái Hòa cũng vào cuộc hóa trang... Trên Facebook, nhiều chị em không ngần ngại quấn khăn tắm, khăn quàng lên đầu chồng, con trai mình để biến họ thành trai đẹp... muốn bị trục xuất. Tất cả thật rầm rập, rôm rả.

 

Trục xuất trai đẹp: Chiêu PR chi phí siêu rẻ

Omar Borkan Al Gala

Hai tuần trước, trang Elaph xuất hiện một tin nhỏ với nội dung vô cùng “hài hước”: “Một số cảnh sát tôn giáo của Ả Rập Xê-Út đã đột nhập vào gian hàng tại Lễ hội văn hóa hàng năm Jenadrivah Heritage & Cutural Festival của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để áp giải 3 thanh niên UAE ra ngoài vì họ “quá... đẹp trai”. Lý do là các thành viên của Ủy ban Khuyến khích Đạo đức và Ngăn ngừa Đồi bại sợ rằng các du khách nữ có thể sẽ ngã lòng vì những người này”. Thậm chí, họ còn sử dụng biện pháp khẩn cấp để đưa 3 người này trở về Abu Dhabi. Ngay lập tức, tên họ và hình ảnh của các trai đẹp bị săn lùng ráo riết dù không ai xác minh được đó là “tin vịt” hay tin chính thống. Mà kệ thôi, vịt, gà gì thì chủ yếu vẫn là trai đẹp, vẻ đẹp đầy nam tính kia làm mọi người say mê trước đã.

Tuy thế, hãy thử tìm hiểu một chút về đất nước mà các trai đẹp được sinh ra. Tin rằng sau khi biết rõ về văn hóa Ả Rập, cam đoan một số bạn sẽ thay đổi niềm yêu thích được làm dâu xứ sở này dù đích danh các anh chàng trai đẹp bị trục xuất mời gọi. Còn nếu vẫn dư thừa can đảm thì hãy ghi nhớ thật kỹ về những quy tắc dưới đây kẻo hối hận không kịp.

Người Ả Rập theo đạo Hồi, việc ăn uống, chào hỏi tưởng như là những điều đơn giản nhưng lại cực dễ mắc lỗi. Nếu ở Việt Nam hoặc phương Tây, bạn mặc đồ hở hang chút đỉnh, hôn nhau hà rầm trên phố thì ở Ả Rập, bạn có thể bị đi tù chỉ vì một chiếc áo sai quy cách hay một nụ hôn nơi công cộng. Khắt khe hơn, luật Sharia không cho phép phụ nữ tiếp xúc với đàn ông lạ. Nếu đi xe buýt, nam nữ buộc phải ngồi riêng. Ra sân bay phải dùng cửa riêng. Bãi biển cũng chia riêng biệt, đi đám ma thì nam trước nữ sau...

Những điều này áp dụng luôn cho người nước ngoài. Cũng cần nhớ rõ tín đồ Hồi giáo không ăn thịt heo, uống rượu. Vậy thì làm ơn đừng để họ trông thấy bạn nhai xúc xích heo kẻo lại mang tội chế giễu đạo Hồi. Trong tháng chay Ramadan, các tín đồ Islam, kể cả trẻ em, phải nhịn ăn suốt từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Và người ngoại đạo đừng ăn uống nơi công cộng hay trước mặt người Hồi giáo, dù chỉ là một viên kẹo the. Đơn giản đó bị xem là một hành vi khiêu khích người đang chay tịnh.

Nếu đến Ả Rập, bạn nên lựa chọn trang phục lịch sự, chớ nên nhiều màu mè sặc sỡ. Dù bạn ở nơi công cộng, nơi mua sắm, ăn uống, nhà hàng... cũng không được phép mặc quần áo ngắn. Phái nữ đến Ả Rập phải mặc váy dài quá gối hoặc mặc quần. Áo cũng phải dài tay, che cổ, không được hở nhiều da thịt. Vì thế, hãy dập tắt ngay ý định khoe dáng, khoe da ở xứ sở này.

Đối với nam giới, nhất định cần tuân thủ việc mặc quần dài và không được phép đeo dây chuyền ở nơi công cộng. Áo mặc cho các lễ hội là loại “burka đàn ông”. Đây là loại áo khoác có mũ có thể che kín toàn bộ khuôn mặt chỉ với hai lỗ hở cho đôi mắt. Thật hay là trang Elaph lại cho biết, vài tuần nay, lượng áo burka nam bán rất chạy cho khách hàng nam giới sau sự cố “trai đẹp bị trục xuất”.

Còn rất nhiều thứ luật lằng nhằng phức tạp khác nữa nhưng mới chỉ liệt kê bao nhiêu đó thôi thì bạn cũng đã có đủ cơ sở để tin rằng, việc 3 chàng trai đẹp bị trục xuất là hoàn toàn có thể. Sự quan ngại của giới chức về điều này là không hề dư thừa. Có lẽ với họ, “phòng bệnh” tốt hơn là “chữa bệnh”, chi bằng hãy trục xuất để ngăn ngừa hậu họa. Ngạc nhiên thay, đây lại là động thái “nhất tiễn song điêu - một mũi tên trúng hai đích”.

Tận dụng hiệu ứng truyền thông, Jenadrivah Heritage & Cutural Festival từ một lễ hội bình thường nay lại rất thu hút. Quả là một cách quảng bá du lịch cực kỳ hiệu quả và tiết kiệm. Đồng thời, từ đây, vẻ đẹp Trung Đông lên ngôi với “style” khăn quấn đầu, lông mày rậm, mắt sâu to huyền bí , hàm râu quai nón và thân hình rắn rỏi, duyên dáng.

Kẻ hất hủi, người nâng niu

Imran Abbas Naqvi

Lần theo Facebook của Omar Borkan Al Gala, dù cố gắng lắm cũng chẳng thể tìm thấy một dòng nào Omar xác nhận mình chính là 1 trong 3 người đàn ông bị đuổi khỏi lễ hội. Nhưng quả thật khó có thể quay lưng bước nhanh ra khỏi “giang sơn” của anh một khi đã lỡ bước vào. Ai có thể làm ngơ trước những bức hình tuyệt đẹp như thế. Dưới ảnh đại diện, Omar tuyên bố: “Vẻ đẹp của người phụ nữ hiện diện qua đôi mắt của cô ấy bởi đó chính là cánh cửa bước vào trái tim. Đó cũng chính là nơi mà tình yêu ngự trị”. Với cách này, Omar đã ghi thêm điểm cộng và con số bạn bè của anh tăng từ 200 lên 858.171. Chưa kể đến số Facebook mạo danh ăn theo tên anh cũng lên đến số lượng gần 100. Trong khi “bụt chùa nhà không thiêng”, các chàng trai bị chính đồng bào mình hất hủi, đuổi bỏ thì các fan từ Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản và đặc biệt là nơi đây, người Việt lại dang tay săn đón, tán thưởng nhiệt tình một cách thái quá.

Để thể hiện sự ngưỡng mộ của mình, cộng đồng mạng Việt mà phần lớn là nữ giới đã ráo riết truy tìm Facebook cá nhân của họ. Chỉ trong vài ngày, Facebook được cho là của Omar Borkan Al Gala tràn ngập avatar “màu cờ đỏ” của cộng đồng mạng Việt cùng những lời lẽ khen chê, “chém gió”, thóa mạ, thậm chí chửi nhau rất bậy bạ bằng tiếng Việt. Có bạn còn ví mê chàng trai này như đã mê cô gái xấu xí người Thái Lan cũng đang rất nổi tiếng trên mạng đó là Happy Polla. Cô này từng bị fan Việt thóa mạ những ngôn từ kiểu:“Voi rừng xuống bản”, “Thánh nữ mới nổi”, “Thất bại của tạo hóa”...

Không rõ Omar có hiểu tiếng Việt không nhưng anh vẫn chỉ im lặng trước mọi lời bình luận. Điều này khiến người ta nghi ngờ anh chỉ là 1 sản phẩm của công nghệ photoshop. Thỉnh thoảng Omar trưng ra vài hình ảnh của mình kèm lời cảm ơn khách ghé thăm. Đợi cho sức chịu đựng của người hâm mộ lên đến đỉnh điểm, anh tung 1 một đoạn video: “Xin chào tôi là Omar Borkan Al Gala, hiện tại lòng tôi ngập tràn sự kinh ngạc khi bỗng dưng được nổi tiếng”. Tức thì cư dân mạng đã nhảy bổ vào: “Oh my God, he can speak?” (Ôi chúa ơi! Anh ấy có thể nói ư?). Bình luận này này ngay lập tức nhận 467 like (yêu thích). “Cuộc chiến bàn phím” tăng tốc đến mức ngày 5.5, ban quản trị Facebook đã đóng cửa Facebook chính thức của Omar vì nó chứa đựng quá nhiều spam (thư rác) kiểu chửi rủa, xỉa xói nhau của các fan nữa. Hiện giờ, nếu bạn truy cập vào đó thì sẽ chỉ đọc được dòng chữ: Rất tiếc trang này không tồn tại.

Nhưng Omar vẫn còn những trang Facebook dự phòng và bạn vẫn có thể tiếp tục dõi theo anh. Vẻ đẹp của Omar được đánh giá là nổi trội nhất trong 3 người bị trục xuất, vì thế ai cũng tò mò về danh tính của anh. Omar Borkan Al Gala sinh ngày 1.1.1990, là sinh viên của khoa Điều hành Khách sạn quốc tế thuộc Học viện Quản lý Khách sạn Các Tiểu vương quốc Ả Rập. Anh từng là học sinh của trường công lập Abu Obaida Ahjarah tại Dubai. Là người Ả Rập nhưng hiện Omar đang sinh sống tại Vancouver, Canada.

Ngoài ra, anh cũng là một diễn viên không chuyên, nhiếp ảnh gia kiêm người mẫu thời trang nam. Thỉnh thoảng anh cũng sáng tác thơ nữa. Omar khiến cộng đồng Facebooker Việt Nam phải tạo ngay “Hội những người phát cuồng về Chàng trai Omar Borkan Al Gala” và nhanh chóng thu hút được hơn 100.000 lượt like để thỏa sức chia sẻ thông tin, hình ảnh về anh.

Nhờ Internet, Omar hiện đã trở nên nổi tiếng đến mức ra đường, người ta nhận ngay ra anh. Các đạo diễn và hãng thời trang bắt đầu tìm đến anh để đề nghị hợp tác. Omar chia sẻ với Kapuso Mo, Jessica Soho, người dẫn chương trình truyền hình GMA7 của Philippines trong cuộc phỏng vấn độc quyền đầu tiên về anh vừa được phát sóng: “Đột nhiên nổi tiếng, tôi thấy vui và không biết phản ứng như thế nào cho đúng nữa”.

 

Omar Borkan Al Gala là người được tìm kiếm và “săn đuổi” nhiều nhất trên mạng.

Say cuồng Omar, các cô gái Việt sẵn sàng bày tỏ lộ liễu sự “mê trai” của mình với những bình luận kiểu: “Đẹp trai quá chừng luôn, chứ ai như con trai thời nay, nam không ra nam, nữ không ra nữ” hay “Anh mà sang Việt Nam, em chỉ cần nhìn anh rồi ăn cơm với rau cũng ngon nữa”; “Làm ơn trục xuất anh ấy qua Việt Nam đi”... Thậm chí, khi Orma đăng tải hình ảnh một bàn tay sơn móng đỏ đậm đang đan vào tay anh thì hàng ngàn bạn nữ Việt đã có chung một comment (bình luận): “Trời ơi, tan nát con tim! Anh có bạn gái rồi sao?”... Cũng may trên kênh GMA7, Omar đã đính chính: “Tôi vẫn còn cô đơn”, nếu không chắc sẽ có rất nhiều trái tim tan nát thật. Omar được xem là ví dụ điển hình cho việc bỗng dưng... nổi tiếng vì những lý do rất hài hước và nhờ vào sức mạnh như vũ bão của Internet.

Khi cơn sốt Omar vẫn đang sôi sục thì trai đẹp thứ 2 lại tiếp tục “lộ diện”. Anh này có tên là Imran Abbas, 32 tuổi. Imran nổi tiếng tại Pakistan với vai trò là 1 ca sĩ, diễn viên, người mẫu chuyên nghiệp, kiến trúc sư và nhà sản xuất. Anh được mời làm công việc người mẫu ngay từ khi còn là sinh viên kiến trúc của trường Cao đẳng Mỹ thuật quốc gia tại Lahore.

Imran Abbas Naqvi đã tham gia diễn xuất từ năm 2003, góp mặt gần 50 bộ phim. Tuy nhiên, Imran cho biết, kiến trúc sư mới là công việc mà anh mong muốn theo đuổi. Cuộc sống showbiz không phù hợp với con người và tính cách nên anh sẽ nhanh chóng rời khỏi làng giải trí để thực hiện ước mơ của mình. Nét đẹp chung của anh và Omar chính là đôi mắt sâu, hàm râu quai nón rất nam tính. Tuy vậy, so với Omar, Imran lại không có trang Facebook riêng nào mà chỉ là một trang giả mạo. Nếu nhìn hình ảnh avatar, nhiều bạn trẻ sẽ hí hửng “click” vào cái tên Imran Abbas Naqvi. Tuy nhiên, mọi người sẽ “hết hồn” và thất vọng vì chàng trai đẹp “nhái” này viết tiếng Việt và đang bình luận về món ăn tuổi thơ: dái mít (mít cám) chấm muối ớt. Thật hài hước!

Đã biết đủ 2 người, dĩ nhiên phải săn lùng cho ra được người thứ 3. Ban đầu để thỏa mãn cho đủ bộ sự hiếu kỳ của mình, nhiều người đã vội vã “cày xới” các trang mạng và cho rằng Hoàng tử Mutaib, cháu trai của vua Faisal có thể là anh chàng đẹp trai còn lại. Hoàng tử Mutaib sở hữu một vẻ đẹp có thể xem là hoàn hảo với một gương mặt đẹp như tượng tạc. Năm 2011, anh đứng đầu trong top 10 hoàng tử đẹp trai nhất thế giới. Tuy nhiên, có một số cư dân mạng nghi ngờ vì không tin việc cảnh sát Ả Rập Xê-Út dám động chân động tay tới con cháu hoàng gia và thế là họ xác minh lại thì là một sự nhầm nhọt. Dẫu vậy, vẻ đẹp này cũng được sự đón nhận vô cùng nồng nhiệt của hầu hết chị em. Hàng trăm phụ nữ ở Mỹ đã viết rằng: “Hãy trục xuất anh ấy về Texas”.

 

Mohammed Al Maiman

Dĩ nhiên, chẳng cần đợi quá lâu, trai đẹp bị trục xuất thứ 3 đã lộ diện. Anh có tên gọi là Mohammed Al Maiman, một người mẫu, diễn viên, sinh ra tại Jeddah.Sở hữu chiều cao 1,9m, nặng 81kg, anh chàng thứ 3 này được nhận xét là tuy không “lộng lẫy” bằng 2 vẻ đẹp trước đó, nhưng lại có thân hình cao lớn, cường tráng, rất đàn ông. Điểm nổi bật nhất trên gương mặt anh chính là đôi mắt, quyến rũ, huyền bí. Đặc biệt, Mohammed Al Maiman còn đoạt nhiều giải đáng tự hào về vẻ đẹp nam giới như Nam vương Monaco 2010, đại diện nước Pháp trong cuộc thi Mr. World 2010 tại Hàn Quốc và giành luôn giải Mr. France World 2010. Tuy nhiên, bạn sẽ thất vọng nếu đi tìm Facebook của anh, không có gì ngoài vài dòng ngắn gọn ghi tên và giới tính. Vậy là cơn sốt trai đẹp đã giúp cư dân mạng mãn nhãn với nét đẹp mới, vẻ đẹp hòa trộn giữa ánh mắt huyền bí châu Á và sự thanh thoát từ vóc dáng đến sống mũi cao của người châu Âu. Đó là nét đặc trưng của trai đẹp Trung Đông.

 

Hoàng tử Mutaib, người bị “nhầm nhọt” là trai đẹp thứ ba bị trục xuất tại Ả Rập. Tuy nhiên, anh này lại không có Facebook.

Sau sự kiện “trai đẹp bị trục xuất” này, có vẻ như “đặc sản nhan sắc” Ả Rập đã kịp mang lại cảm giác mới lạ cho phụ nữ Việt, vốn quen thuộc với hình ảnh các mỹ nam Hàn Quốc, châu Âu, châu Mỹ tràn ngập trên những phương tiện truyền thông.

Và cũng từ đó, người ta biết rằng: “Hóa ra ở xứ Ả Rập xa xôi không chỉ toàn kẻ rậm râu ôm bom tử vì đạo sau khi đọc bao nhiêu là tin tức tiêu cực về thế giới Hồi giáo, mà ở đó còn có thật nhiều chàng lãng tử đẹp trai”. Biết rõ vậy rồi, bạn vẫn muốn lấy chồng Ả Rập?

Theo Mốt & Cuộc Sống

 

 

people like INLOOK.VN fanpage