Bạn đang ở đây

Nam sinh được phóng thích tại tòa: Vỡ òa hạnh phúc ngày trở về

Căn nhà của nam sinh Nguyễn Quang Hưng rộn rã tiếng cười trong ngày Hưng trở về.
Căn nhà anh Nguyễn Quang Đạo ngày hôm nay đông vui hơn bao giờ hết. Bà con làng xóm, bạn bè gần xa đều đến chia vui với gia đình anh ngày Nguyễn Quang Hưng được trả tự do.
 
Vỡ òa trong niềm hạnh phúc
 
Trước đó, làng quê Xuân Phú rúng động bởi vụ án nam sinh đỗ hai trường đại học phạm tội giết người. Trước ngày nhập học, Nguyễn Quang Hưng cùng bạn bè mang theo bưởi và dao gọt hoa quả ra khu vực cầu sông Mới (xã Xuân Phúc, huyện Phúc Thọ) liên hoan đỗ đại học. Tại đây, người bạn của Hưng đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên nên Hưng lấy xe đạp chở người bạn về. Nhóm này đã đuổi đánh Hưng, trong lúc chống trả lại nhóm thanh niên đánh mình, Hưng đã vung dao đâm 1 nhát trúng vùng ngực trái của Thân, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. 
 
Tại phiên tòa diễn ra ngày hôm qua, nam sinh Nguyễn Quang Hưng bị tuyên phạt mức án 9 tháng 18 ngày (bằng đúng với thời gian tạm giam), đồng nghĩa với việc Hưng được trả tự do ngay tại tòa.
 
Nhớ lại giây phút nhìn con trước vành móng ngựa, chị Nhâm (mẹ Hưng) nói: “Sau hơn 9 tháng không được nhìn thấy con mình, giờ trông thấy cháu đứng trước vành móng ngựa mà tôi không cầm được nước mắt”. 9 tháng bị giam giữ, người mẹ bây giờ mới được chạm mặt con mình, nhưng trong lòng vẫn lo lắng vì vẫn đang đợi kết quả cuối cùng của phiên tòa.
 
Nam sinh được phóng thích tại tòa: Vỡ òa hạnh phúc ngày trở về 1
Mẹ Nguyễn Quang Hưng vui mừng ngày con trở về
 
Mấy ngày trước hôm xét xử, vợ chồng chị Nhâm ăn không ngon, ngủ không yên, lo lắng vì không biết Hưng sẽ bị bản án như thế nào. 
 
Sáng sớm ngày 19/6, cả gia đình nội ngoại có khoảng 20 người đến tòa từ sớm. Phần để dự phiên tòa, phần để nhìn thấy Hưng sau hơn 9 tháng bị giam giữ.
 
“Khi tòa tuyên phạt mức án 9 tháng 18 ngày, bằng đúng với thời gian tạm giam, tôi như vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc vì con trai mình đã được trả tự do” cô Nhâm nghẹn lời.
 
Nam sinh được phóng thích tại tòa: Vỡ òa hạnh phúc ngày trở về 2
Anh Nguyễn Quang Đạo cũng không giấu được niềm vui
 
Về phần anh Nguyễn Quang Đạo, người bố suốt 9 tháng trời lo lắng cho con trai. Cứ đều đặn mỗi tháng 4 lần, anh Đạo lại chở chị Nhâm lên trại giam để gửi đồ đạc, thức ăn cho Hưng. Người bố vẫn luôn có niềm hi vọng con mình sẽ được giảm án, sớm trở về để làm lại cuộc đời, để tiếp tục những ước mơ dang dở.
 
Căn nhà đó từ nay lại tràn ngập tiếng cười, lại có sự góp mặt đông đủ của tất cả các thành viên trong gia đình. Người bố đã có thể nhìn thấy con trai mình mỗi ngày sau quãng thời gian dài xa cách.
 
Bà Nguyễn Thị Vinh (hàng xóm của Hưng) vui mừng nói: “Cả xóm đều mong ngày cháu Hưng trở về, hôm qua thấy mọi người báo tin Hưng được trả tự do, ai cũng vui mừng, như vậy là mang lại công bằng cho cháu rồi”.
 
Thực hiện ước mơ dang dở
 
Tấp nập người ra, kẻ vào chia vui cùng gia đình nam sinh Nguyễn Quang Hưng. Không quên nhớ lại những tháng ngày Hưng ở trong trại giam, anh Đạo nói: “Từ ngày Hưng xảy ra chuyện, hai vợ chồng buồn bã, công việc thì bỏ ngỏ, suốt ngày lo lắng cho con. Đến bữa ăn, hai vợ chồng còn nhìn nhau khóc nghẹn, rồi lại đợi đến ngày để mang đồ đạc, thức ăn vào cho con”.
 
Khi được trả tự do ngay tại tòa, nam sinh Nguyễn Quang Hưng quay lại nhìn bố mẹ, nở nụ cười hạnh phúc. “Không thể hình dung được cảm giác của em lúc tòa tuyên án, em không tin rằng mình sẽ được trả tự do ngay tại phiên tòa” Nguyễn Quang Hưng nói.
 
Nam sinh được phóng thích tại tòa: Vỡ òa hạnh phúc ngày trở về 3
Bà con hàng xóm đến chia vui cùng gia đình Hưng
 
“Khi em gây ra chuyện, bị bắt giam, em thấy mọi thứ đã sụp đổ với bản thân mình. Học hành, ước mơ như đã chấm dứt. Nhiều lúc trong trại giam, em thấy chán nản vô cùng, nhưng rồi khi nghĩ về bố mẹ, chị gái em lại cố gắng và hi vọng sẽ sớm trở về để làm lại cuộc đời mình, thực hiện những ước mơ dang dở” Hưng chia sẻ.
 
Thời gian đầu vào trại, Hưng thường mất ngủ khi nghĩ về gia đình, nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên, được các anh trong trại động viên, nên Hưng đã vượt qua được những tháng ngày đó và nuôi hi vọng trở về để lại được cắp sách tới trường.
 
Nam sinh được phóng thích tại tòa: Vỡ òa hạnh phúc ngày trở về 4
Nguyễn Quang Hưng nở nụ cười hạnh phúc
 
Hưng cho biết, thời gian tới Hưng và gia đình sẽ xuống trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường để hỏi về kết quả Đại học của Hưng năm trước có được bảo lưu hay không. Nếu được bảo lưu, Hưng sẽ tiếp tục đi học vào đầu năm học tới. “Nếu kết quả của em không được bảo lưu, em sẽ ôn thi và đợi sang năm sẽ thi tiếp Đại học” Hưng chia sẻ.
 
“9 tháng 18 ngày vừa qua là bài học quý giá cho em trong cuộc sống sau này” Hưng cười nói. Dù việc ôn thi và tiếp tục con đường Đại học không hề đơn giản, nhưng Nguyễn Quang Hưng vẫn cố gắng, nuôi hi vọng để thực hiện được ước mơ còn dang dở của mình.

 

Theo Trí thức trẻ

people like INLOOK.VN fanpage