Bạn đang ở đây

Nữ sinh giả ung thư não lừa đảo cả nhà trường

Một cựu sinh viên điều dưỡng đang bị buộc tội về việc nói dối mình bị ung thư não để lừa đảo bạn bè và nhận nhiều ưu đãi từ nhà trường suốt 5 năm qua.

 

Sự việc xảy ra vào năm 2008, Chanda Thie (khi ấy là sinh viên Cao đẳng cộng đồng điều dưỡng Ivy, tại Richmond, Ấn Độ) nói với bạn bè và thầy cô rằng mình sẽ qua đời vì ung thư não giai đoạn cuối. Để lấy bằng chứng, cô đã thuê một y tá để phục vụ khi mình đau yếu. Cô cũng mua được giấy xét nghiệm từ bệnh viện và lúc nào cũng ngồi trên một chiếc xe lăn, cánh tay phải không bao giờ di chuyển vì đang được truyền dịch vào tĩnh mạch…

Chanda Thie còn tới nhà những giáo viên cũ của mình để từ biệt họ trước khi qua đời và nhờ họ viết giúp cô một bài điếu văn thật cảm động. Cô tuyên bố mình được điều trị tại Đại học Duke, bang ở Texas, Mỹ nhưng không thể tiếp tục sống.

 

Thie đã nói dối mình bị ung thư để được hưởng nhiều quyền lợi từ nhà trường 


Thầy cô và bạn bè đã vô cùng thương tiếc cho Thie. Nhiều sinh viên khác đã luôn chăm sóc tận tình, đẩy xe lăn, thay quần áo thậm chí cả tắm giặt cho Thie trong suốt thời gian sau đó.

Nhà trường đã đặc cách để giúp cô nhanh chóng hoàn thiện chương trình học, và lấy chính tên của cô để làm tên cho một học bổng dành cho các sinh viên khoa y tá.

Nhưng nhà trường cũng như bạn bè của cô đã hoàn toàn bị lừa. Gần đây, Thie bị một người bạn phát hiện ra rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh. Thậm chí cô còn đang nghiện rượu và ma túy. Năm nay, Chanda Thie 31 tuổi và đang hành nghề y tá.

Thie không hề mắc bệnh mà hiện tại còn đang làm y tá 


Ngay sau khi phát hiện hành vi lừa gạt tất cả mọi người của nữ sinh viên này, trường Cao đẳng cộng đồng điều dưỡng Ivy đã quyết định loại bỏ tên cô khỏi học bổng dành cho y tá mang tên cô. Nhà trường cũng như các sinh viên khác rất bức xúc và quyết định đệ đơn khiếu nại dân sự đối với Chanda Thie.

Theo Đất Việt

people like INLOOK.VN fanpage