Bạn đang ở đây

Nuốt kiếm, ‘nghệ sĩ’ đường phố thủng thực quản

Một người biểu diễn màn nuốt kiếm ở đường phố để kiếm tiền thì bị người khác… nhào vô, khiến nạn nhân bị thủng thực quản phải đi cấp cứu.

Chiều 3/1, BS Phạm Văn Đông, Trưởng khoa Gây mê hồi sức BV Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết sau 3 ngày được cấp cứu và điều trị, hiện sức khỏe của nam thanh niên hành nghề xiếc đường phố bị thủng thực quản dần ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải thở máy. Đó là nạn nhân Lê Phước Chiến (SN 1994, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

"Nghệ sĩ" đường phố nuốt kiếm bị thủng thực quản đang phải thở máy tại BV Chợ Rẫy.

 

Anh Chiến được đưa vào BV cấp cứu vào rạng sáng 1/1 trong tình trạng khó thở, bị viêm trung thất và thủng thực quản. Bà Nguyễn Thu Hiếu (53 tuổi, mẹ anh Chiến), cho biết Chiến theo nghề biểu diễn nuốt kiếm khoảng 2 năm nay để kiếm sống, nhưng đây là lần đầu tiên bị tai nạn.

Trong lúc biểu diễn màn nuốt kiếm tại đám cưới ngày 31/12, một người say rượu đã ngã nhào vào người Chiến, lập tức anh rút kiếm ra khỏi miệng, lúc đó anh không có cảm giác đau. Nhưng sau khi về nhà lại nghe đau nhói, đi khám tại BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, sau khi nội soi thực quản, các BS phát hiện một lỗ thủng ở thực quản và nhanh chóng chuyển cấp cứu tại BV Chợ Rẫy.

Bà Hiếu cho biết thêm, mỗi buổi biểu diễn, Chiến nhận được “cát-sê” từ 300.000 - 500.000 đồng. Nếu gặp may thì có thêm tiền “boa” cũng được vài trăm ngàn nữa. Biết là nghề nguy hiểm, nhưng Chiến vẫn gắn bó vì đam mê.

BS Phạm Văn Đông cho biết nạn nhân Chiến bị áp-xe trung thất, mặt trước thực quản thủng một lỗ khoảng 2cm, dịch từ đường tiêu hóa tràn vào trung thất. Theo BS Đông, trước đây BV Chợ Rẫy cũng từng cấp cứu vài ca tương tự. Tất cả đều là các nghệ sĩ đường phố. Hiện nay, tình trạng nuốt kiếm, dao lam, rắn,... được những “nghệ sĩ” đường phố thực hiện khá nhiều để kiếm sống. Đây là những trò rất nguy hiểm, dễ gây thủng và nhiễm trùng thực quản, dẫn đến tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

 

Theo Infonet

people like INLOOK.VN fanpage