Trong 2 ngày (2 - 3/12), khi tiếp xúc cử tri ở Đà Nẵng, ông
Nhưng vào mùa mưa thì các nhà máy thủy điện xả lũ, nhấn chìm nhà cửa, ruộng vườn khiến hàng trăm người vĩnh viễn nằm lại vùng nước lạnh. Thế nhưng, đến nay “ông” thủy điện vẫn vô can và đổ lỗi cho thiên tai.
Ông Nguyễn Bá Thanh tiếp xúc cử tri TP.Đà Nẵng. |
Cử tri
Ông Nguyễn Bá Thanh trả lời: "Cái này tôi cũng đã nói với lãnh đạo quận
Nhiều cử tri cũng đặt câu hỏi với ông Thanh về dự án sân golf
Người dân miền Trung chịu nhiều thiệt hại do thủy điện gây ra. |
Nhận được câu hỏi này của cư tri, ông Thanh kể một câu chuyện: "Trước đây,
Theo ông Thanh, khách đến Bà Nà ngày càng khó tính: “Họ đến Bà Nà vì nó đẹp, nó hoang vu nhưng lên mãi rồi cũng ngán. Nên mình phải tính để du khách không bao giờ ngán. Chỉ có cách là xây sân golf. Họ đi dạo rồi đến sân golf để chơi. Thế mình mới có tiền”.
Tiếp đó ông đưa ra dẫn chứng về sân golf
Ông Thanh nói với lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang: “Các đồng chí không nên bỏ quy hoạch dự án sân golf Hòa Phong - Hòa Phú vì kinh nghiệm từ Bà Nà cho thấy hiệu quả của dự án. Lúc này còn khó khăn, chưa xây được thì quy hoạch lại, để đất đó năm bảy năm sau sẽ xây”.
Tuy nhiên, Trưởng ban Nội chính TW cũng yêu cầu lãnh đạo huyện nên chú ý đến đời sống người dân vùng dự án: “Nếu nhà dân nằm trong vùng dự án thì cũng nên linh động cho họ xây dựng chuồng heo, chuồng gà để làm ăn. Nhà xuống cấp thì cũng nên tạo điều kiện cho dân sửa chữa chứ không nên cứng nhắc quá”.