Bạn đang ở đây

Rơi nước mắt ở những nơi con người chỉ sống 1 USD/ngày

Bạn có biết, hơn một tỷ người trên thế giới đang tồn tại chỉ với 1 USD/ngày hay thậm chí ít hơn?


 

Cậu bé Alvaro Kalancha Quispe, 9 tuổi, hàng ngày cậu thả đàn lạc đà đi ăn trước khi đến lớp và lùa chúng về vào chiều tối. Alvaro sống ở vùng núi Akamani thuộc Bolivia, 4.000m cao hơn mực nước biển, nơi mà mỗi nhà cách xa nhau gần như tách biệt, không có điện và thậm chí không giường ngủ

Cậu bé Alvaro Kalancha Quispe, 9 tuổi. Hàng ngày, cậu thả đàn lạc đà đi ăn trước khi đến lớp và lùa chúng về vào chiều tối. Alvaro sống ở vùng núi Akamani thuộc Bolivia, 4.000m cao hơn mực nước biển, nơi mà mỗi nhà xa nhau gần như tách biệt, không có điện và thậm chí không giường ngủ

Fati  8 tuổi, cô cùng những bạn nhỏ khác đến bãi rác để nhặt nhạnh những miếng sắt vụn từ các thiết bị điện tử ở thành phố Accra, Ghana. Chiếc xô luôn đước cô bé đội trên đầu như người bạn đồng hành chứa những gì cô thu hoạch được và nước mắt tuôn chảy trên gương mặt vì những đau đớn cô đang chịu từ căn bệnh sốt rét.

Fati, 8 tuổi cùng những bạn nhỏ khác đến bãi rác để nhặt nhạnh những miếng sắt vụn từ các thiết bị điện tử ở thành phố Accra, Ghana. Chiếc xô luôn được cô bé đội trên đầu như người bạn đồng hành chứa những gì cô bé  “thu hoạch” được. Nước mắt tuôn chảy trên gương mặt vì những đau đớn cô đang chịu từ căn bệnh sốt rét.

Hunupa Begum  13 tuổi ở thủ đô New Dehli, Ấn Độ, cô bé bị mù từ 10 năm qua, thu nhập chính của cả gia đình dựa vào khoản tiền xin được hàng ngày vì mẹ và em trai bệnh tật không đủ sức lao động, còn cha thì đã qua đời.

Hunupa Begum, 13 tuổi ở thủ đô New Dehli, Ấn Độ bị mù từ 10 năm qua. Cô bé là nguồn thu nhập chính của cả gia đình dựa vào khoản tiền xin được hàng ngày, vì mẹ và em trai bệnh tật không đủ sức lao động, còn cha thì đã qua đời.

Hora Florin  28 tuổi, trưởng thành từ trại mồ côi Ru-ma-ni, anh hiện đang sống dưới hệ thống cống rãnh nơi có những lỗ thông khí giữ anh đước ấm về đêm

Hora Florin, 28 tuổi, trưởng thành từ trại mồ côi Romania. Anh hiện đang sống dưới hệ thống cống rãnh nơi có những lỗ thông khí giữ anh được ấm về đêm

Labon  27 tuổi, làm việc tại một nhà thổ ở Jessore, Bangladesh, trong hình là con gái cô và cha của đứa bé là một trong những khách hàng trước đây của cô.

Labon, 27 tuổi, làm việc tại một nhà thổ ở Jessore, Bangladesh. Trong hình là con gái chị và cha của đứa bé là một trong những “khách hàng” trước đây của chị.

Vishal Singh  6 tuổi, đang chăm em gái khi mẹ đi làm, sống tại khu ổ chuột Kusum Pahari ở phía Nam Delhi, Ấn Độ. Theo một cách nhìn nào đó thì cậu vẫn còn may mắn hơn một số bạn khác vì khi không phải làm việc thì câu có thể đến trường học dành cho trẻ em nghèo.

Vishal Singh, 6 tuổi, đang chăm em gái khi mẹ đi làm, sống tại khu ổ chuột Kusum Pahari ở phía Nam Delhi, Ấn Độ. Cậu bé vẫn còn may mắn hơn một số bạn khác vì khi không phải làm việc thì cậu có thể đến trường học dành cho trẻ em nghèo.

Ana-Maria Tudor  4 tuổi, sống ở Bucharest, Rô-ma-ni. Cha của cô đau ốm, không thể làm việc và tài sản thì bị tịch thu nên giờ đây chỉ còn lại đúng một phòng để ở, không có phòng tắm và nước để dùng.

Ana-Maria Tudor, 4 tuổi, sống ở Bucharest, Romania. Cha của cô bé đau ốm, không thể làm việc và tài sản thì bị tịch thu nên giờ đây chỉ còn lại đúng một phòng để ở, không có phòng tắm và nước để dùng.

Những cô gái từ tỉnh lẻ Kayayo di  cư đến thành phố lớn của Ghana để làm khuân vác tại chợ, họ sống chung với nhau gần các bãi rác. Sharifa Monaro  áo đỏ đứng giữa, 23 tuổi, cô làm việc nhiều giờ liền chỉ để kiếm được 50 cents 1 ngày, tương đương 11.000 đồng.

Những cô gái từ tỉnh lẻ Kayayo di cư đến thành phố lớn của Ghana để làm khuân vác tại chợ. Họ sống chung với nhau gần các bãi rác. Sharifa Monaro, áo đỏ đứng giữa, 23 tuổi, làm việc nhiều giờ liền chỉ để kiếm được 50 cents 1 ngày, tương đương 11.000 đồng.

Ninankor Gmafu  6 tuổi, một điển hình của trẻ em nhiều nơi trên thế giới làm việc phụ giúp gia đình. Cậu sống ở vùng Volta thuộc Ghana, nơi mà mỗi ngày cậu chăn thả gia súc nhưng không ngừng mơ ước đến trường, đáng tiếc rằng điều đó quá xa vời với cậu.

Ninankor Gmafu, 6 tuổi, một điển hình của trẻ em nhiều nơi trên thế giới làm việc phụ giúp gia đình. Cậu bé sống ở vùng Volta thuộc Ghana, nơi mỗi ngày cậu chăn thả gia súc nhưng không ngừng mơ ước đến trường, đáng tiếc rằng điều đó quá xa vời với cậu.

Theo iOne
people like INLOOK.VN fanpage