Bạn đang ở đây

SECRET BOX: Vì sao ta luôn thất vọng với người ta chọn?

Đừng đọc bài này nếu người yêu bạn là đại gia hoặc hoa hậu.

Bữa nọ Cáo đọc trên FB thấy chị em chia sẻ: "Khi người phụ nữ 20 tuổi  họ cần một chàng trai biết yêu say đắm, tới 30 tuổi cần một người đàn ông phong độ và thành đạt, 40 tuổi cần một người đàn ông biết chia sẻ việc nhà, 50 tuổi cần một người đàn ông thích đi du lịch cùng nàng, ngồi nói chuyện suốt tối không chán, thích trồng cây và tưới hoa. Nếu nàng có một người đàn ông đáp ứng được tất cả những điều đó, thì nàng còn mơ gì nữa? Đàn ông thì thường lại khác: 20 tuổi cần một nàng trẻ trung xinh đẹp và yêu nồng nàn, giỏi nội trợ. 30 tuổi cần một nàng trẻ trung xinh đẹp và yêu nồng nàn, giỏi nội trợ. 40 tuổi và 50 tuổi vẫn thế. Và, nếu chẳng phải là một người, mà là những nàng khác nhau thì đàn ông cũng chẳng lấy thế làm phiền lòng!" Hầu như những người chia sẻ đều đã có người yêu hoặc chồng, và hầu như đều quay sang trách đàn ông hám sắc, ham chân dài.

Đàn ông nào mà không thèm muốn chắc...gay!

Nhu cầu của phụ nữ thì luôn thay đổi, còn đàn ông vẫn giữ nguyên. Có chăng đoạn giao nhau của 2 tư tưởng là giai đoạn của tuổi 20+, nàng trẻ trung, dễ thương, còn chàng cũng sẵn sàng yêu cuồng nhiệt mà làm đủ trò tỏ tình ngay dưới sân trường. Đó là giai đoạn tình yêu đẹp nhất, lí tưởng nhất trong mỗi chúng ta. Nhưng ngay khi nàng vừa mới bước sang tuổi 24-25, thì cuộc tình kia vỡ tan tành, vì giờ nàng đã đi làm, quen khối anh đẹp trai, tài giỏi, đâu còn tâm trí  mà ngó về chàng trai khố rách áo ôm đang thất nghiệp xin tiền cha mẹ.

Còn đàn ông, ước mơ được đi bên cạnh một cô gái nóng bỏng khiến bao thằng khác thèm thuồng vẫn mãi là một giấc mơ âm ỉ cháy tới tận khi 60 tuổi.

Nhưng khi đàn ông 20, sở hữu một người bạn gái xinh đẹp vẫn luôn nơm nớp lo sợ một ngày nàng bỏ ta đi. Tình yêu đó mang nhiều mặc cảm của một kẻ chưa trải đời, thậm chí là một tình yêu câm nín. Và suốt trong quá trình trải nghiệm để thành đạt, chàng vẫn khao khát một ngày được mang chiến công đặt xuống chân nàng, là cái nàng xinh đẹp, thơm tho, dịu dàng, trong sáng của anh khi xưa chứ không phải là người phụ nữ đã mấy con, sồ sề và cáu gắt. Khi thất vọng về hình ảnh thực của “nàng Thơ”, anh bắt buộc phải đi tìm những nàng tiên trắng, tiên xanh, tiên vàng khác để bù đắp.

Đàn ông, dù thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ ảo tưởng trên vòm ngực đàn bà.

Nhìn đàn ông như vầy, thấy thương lắm!

Bởi vậy, đừng trách sao người kia ngày càng thay đổi, chung chăn chung gối mà “đồng sàng dị mộng” khi bạn ngày một héo mòn, quắt lại cả về nhan sắc lẫn tinh thần- như một quả chanh khô. Chắc chắn, không ai muốn giới thiệu một quả chanh khô là “vợ tôi/ người yêu tôi” trước mặt mọi người cả. Đàn ông rất đơn giản, yêu cầu nhiệm  vụ của vợ cũng rất đơn giản: Làm đàn bà.

Đừng dời non lấp bể nữa, về nhà và trở thành người con gái trẻ trung, nồng nàn đi.

Nhiệm vụ của em là biến anh thành người hùng. Cởi trói hay tháo trói gì cũng là anh hùng.

Cáo/Inlook.vn

 

people like INLOOK.VN fanpage