Bạn đang ở đây

Đòn ghen của chồng trí thức

Chồng hơn tôi 4 tuổi, có tiếng là trí thức với cái bằng tiến sĩ kinh tế bên Đức. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ tôi may mắn vì lấy được người chồng giỏi giang, hiền lành, nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Chưa bao giờ anh dùng tay đánh tôi song thường dùng những lời chát chúa, thóa mạ khiến tâm hồn tôi chai lỳ, vô cảm.

ghen

Ảnh minh họa

Tôi cũng khá thành đạt khi làm phó giám đốc một công ty truyền thông. Lương tôi đem về có khi còn cao hơn chồng. Anh là công chức nhà nước, đi ra ngoài cũng được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng cứ về nhà là anh lại lột xác khỏi cái vỏ trí thức.

Với vẻ ngoài gia đình tôi khá bình yên, nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Chưa bao giờ anh dùng tay đánh tôi song thường dùng những lời chát chúa, thóa mạ.

Nhiều hôm tôi đi làm về muộn, chồng đứng ngay ở cổng nói đúng một câu: “Nay đến phiên thằng nào ôm cô?”. Tôi đã cố gắng giữ gìn hạnh phúc giả tạo của mình bằng những giọt nước mắt. Gia đình tôi đã mục nát nhưng tôi vẫn không thể bỏ anh.

Chồng tôi ghen bắt nguồn từ sự việc cách đây ba năm, khi anh vô tình nhìn thấy những lá thư tình và kỷ vật mối tình đầu của tôi. Tôi đã giải thích rất nhiều mà anh vẫn không nghe. Ban đầu tôi đã nghĩ rằng vì quá yêu tôi nên anh mới ghen và cáu kỉnh, hồ đồ thế. Nhưng lâu dần thì tôi hiểu rằng không hẳn vậy. Anh cố tình làm tôi đau bằng những lời chua cay. Thú thật là tôi không dám tin rằng một người đàn ông với trình độ học vấn cao, được đi đây đi đó như anh lại có thể nói năng thô tục đến vậy.

Tôi cũng xin nói luôn ở đây là ở nhà khi chỉ có mặt vợ chồng tôi thì anh mới thế. Còn đi ra ngoài, anh vẫn đóng vai một người đàn ông thực thụ, trí thức, cực kỳ yêu chiều vợ con. Ngay cả hàng xóm tôi còn khen tôi tốt số.

Tôi biết anh đang ghen với quá khứ của tôi nên cố gắng trả thù bằng tất cả những gì có thể. Công việc của công ty khiến tôi khá bận rộn nhưng chồng lại nghĩ tôi đi cặp bồ, hẹn hò với người tình cũ. Ngay cả người lái xe của tôi cũng nằm trong tầm ngắm của anh. Anh không buông tha tôi dù chỉ một phút, một giây. Có lúc tôi “trơ” ra trước những đòn ghen của chồng.

Ba năm qua anh vẫn tỏ ra là người chồng mẫu mực, trí thức. Tôi cũng cố gắng che đậy sự rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng, nhưng có lúc tôi thấy mình kiệt sức.

Theo TTO

 

people like INLOOK.VN fanpage