Bạn đang ở đây

Không biết tán trai thì chỉ lấy được chồng hạng B

Thời đại này phụ nữ mà chỉ hong hóng chờ đợi đàn ông đến tán tỉnh thì chỉ lấy được chồng hạng B, hạng C. Nếu muốn kiếm được chồng hạng A, chị em phải biết… tán trai.
 

    Thời đại này phụ nữ mà chỉ  hong hóng chờ đợi đàn ông đến tán tỉnh thì chỉ lấy được chồng hạng B, hạng C. Nếu muốn kiếm được chồng hạng A, chị em phải biết… tán trai.

    Đó là quan điểm của 1 phụ nữ 35 tuổi. Chị đã lấy chồng bằng cách “cọc đi tìm trâu”. Theo chị, phụ nữ cần chủ động tán trai thì mới có cơ hội lấy được người chồng tốt nhất. Đồng thời quá trình tán tỉnh này cũng rất thú vị.

    Tôi sẽ đi thẳng vào chủ đề, miễn bàn tán xa xôi. Chị tán chồng hay chồng tán chị?

    Tôi tán anh ấy.

    Nói thế có nghĩa là anh ấy không hề tán chị?

    Anh ấy chỉ làm nhiệm vụ chấp nhận. Còn lại, từ việc nói có cảm tình cho đến yêu, rồi cưới, tôi đều là người đưa ra vấn đề và đề nghị “giải pháp” hợp lý.

    Như vậy, chồng chị là một người đàn ông thụ động?

    Chồng tôi là một người năng động trong xã hội thì không thể nói là thụ động được. Chúng tôi lấy nhau khi anh ở tuổi 30. Anh rất đẹp trai, là đối tượng để nhiều cô gái mơ ước. Anh là người tán gái giỏi. Vậy thì không thể kết luận chồng tôi là người thụ động.

    Mà người đàn ông phải như thế nào đó thì mới đáng để tôi tán. Chứ không việc gì mà tán mất thời gian của mình. Đàn ông lả lơi tán tỉnh vài cô cho vui. Nhưng phụ nữ tán đàn ông không phải để vui. Tán là để đổ, là để làm chồng mình.

    Vậy khi tán chồng đổ, rồi anh đồng ý cưới, chị cảm thấy thế nào?

    Tôi thấy rất hài lòng.

    Nếu chị không tán chồng, chị có nghĩ chồng chị sẽ tán chị không? Và liệu hai người có đi đến kết cục một đám cưới không?

    Nếu tôi không tán chồng tôi, mọi thứ buông trôi sẽ là hên xui 50 – 50. Nói gì thì nói, khi phụ nữ cảm thấy ưng một người đàn ông, cô ta sẽ làm mọi cách để bật đèn xanh. Cũng là tìm mọi cách để tán đấy chứ.

    Tuy nhiên, theo tôi, mức độ bật đèn xanh như một trò đùa vờn bắt trẻ con. Mà số phận quyết liệt hơn nhiều. Nhiều khi cái kiểu bật đèn xanh hên xui: Nhỡ cái người ta hiểu nhầm, nhỡ cái có người khác chen ngang… Cách tốt nhất là tôi tán trai. Rõ ràng mục đích hơn thôi.

    Phụ nữ truyền thống cứ nghĩ mình phải thụ động một chút. Kiểu dạy dỗ của các cụ ngày xưa phải là: Con gái như bông hoa chỉ được quyền khoe sắc và tỏa hương để dụ ong bướm. Nhưng khi ong bướm đến là phải khép nép vào. Rồi cũng ra kết quả thôi.

    Nhưng giả sử có một loài hoa phân biệt được con ong nào mang mầm bệnh hoặc mang phấn không phù hợp, bông hoa đó sẽ có những cách phản ứng quyết liệt để con ong đó đừng đến gần mình. Nhưng khi bông hoa cảm nhận được con ong sẽ mang phấn phù hợp để mình kết quả ngon thì sẽ tìm cách chủ động kéo con ong đó lại. Vậy bông hoa đó có gì sai ở đây nhỉ?

    Tán trai không cần dùng chiêu trò, chỉ cần thể hiện đúng tình cảm và không tự ti vì mình trèo cao là được (Ảnh minh họa).

     

    Nếu nói về chuyện tán trai, tôi nghĩ đó chỉ là việc làm của một số ít chị em cá tính. Còn đa số thì vẫn thích truyền thống hơn. Phụ nữ được tán là một điều vinh dự chứ!

    Phụ nữ nên được đàn ông tán, tôi không phản đối. Trong số những người đàn ông tán mình, có người mình ưng ý, có người mình không ưng ý. Nếu người mình ưng ý mà tán mình trước thì tốt quá. Nhưng người ưng ý mà chưa tán mình, mình có quyền tán người ta chứ. Cũng là một điều thú vị!

    Tôi không nghĩ đa số phụ nữ thời nay thụ động. Chị em có thể ngấm ngầm hay công khai tán trai thôi. Hoặc là chị em sẽ “lừa” trai đến tán mình rồi đợi cơ hội gật đầu. Chỉ có việc công khai công nhận mình tán trai là hiếm, còn đa số sẽ đi tán trai.

    Phụ nữ mà không biết tán trai sẽ chỉ lấy chồng hạng B, thậm chí hạng C. Vì đàn ông hạng A hiếm, mà cô nào chẳng mong lấy chồng hạng A. Nhiều cô xinh đẹp, thông minh vẫn lấy chồng hạng B, hạng C vì khả năng tán trai quá dở.

    Tán trai không cần dùng chiêu trò, chỉ cần thể hiện đúng tình cảm và không tự ti vì mình trèo cao là được. Dùng cách này để làm phương pháp loại trừ. Nếu đàn ông đóng mác loại A mà bản chất không phải loại A sẽ thích mấy kiểu màu mè. Nhưng đàn ông loại A sẽ trân trọng những giá trị thật của người phụ nữ. Sự thật là thứ không phải và không cần che giấu.

    Một người đàn ông không thích hiểu sự thật là một người không đáng tin cậy. Tán xong không như ý cũng không phải điều quá nghiêm trọng. Chúng ta mang tâm lý của người chủ động nên ta có thể thỏa mái tán người khác. Cho đến khi tìm được người xứng đáng làm chồng thì thôi.

    Tán trai như thế cũng vất vả đấy chứ?

    Đó là niềm hạnh phúc chứ vất vả gì? Trong số bao nhiêu người đàn ông lướt qua mình, dừng lại với mình, có thể cầm tay mình,… thì mình phải tích cực chọn lựa chứ. Đó là niềm hạnh phúc của người phụ nữ. Tán trai để chọn cho mình người phù hợp nhất, tốt nhất trong số những người đàn ông xung quanh mình.

    Đó chỉ là bước đầu….

    Tôi hiểu cô định nói đến cuộc sống hôn nhân sau này có nhiều yếu tố. Đúng thế! Nhưng giai đoạn bắt đầu là giai đoạn khó khăn nhất. Vạn sự khởi đầu nan mà. Nếu cô quyết định tán một người đàn ông nào đó, cô đã phải tìm hiểu, cân nhắc rất kỹ rồi.

    Cũng như người đàn ông định tán một người phụ nữ và quyết định cô ấy làm vợ mình, anh ta phải cân nhắc rất nhiều thứ. Và cô vợ đó, anh ta xác định đó là vợ mình, không bàn cãi. Nhiều cô đợi người đến tán rồi cứ phấp phỏm: Không biết mình có hạnh phúc hay không? Không biết chồng mình sẽ đối xử như thế nào với mình?… Sốt ruột!

    Các cô có quyền tán trai hoặc đợi một người đàn ông tán mình và chọn mình làm vợ. Không có điều nào là tốt hay không tốt hoàn toàn. Nhưng với tôi, đàn ông hạng A chỉ dành cho những cô biết tán trai. Điều này đúng tương đối. Không tin các cô cứ thử mà xem. (Cười)!

    Cảm ơn chị! Tôi có thể sẽ tán trai như chị nói!

    Theo Trí Thức Trẻ

     

    people like INLOOK.VN fanpage