Bạn đang ở đây

Bé gái bị máy ép mía lột da đầu: Bên giường bệnh...

Đến chiều ngày 26/3, ghi nhận của chúng tôi, đã có hơn 100 đơn vị và cá nhân đến thăm hỏi – trao quà và tiền mặt tổng số hơn 60 triệu đồng để ủng hộ bé Như Ý điều trị.

 

Một tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng cũng được mở miễn phí cho bà nội của Như Ý, nhằm mục đích giữ toàn bộ số tiền ủng hộ để phục vụ công tác điều trị lâu dài cho bé và để giúp các nhà hảo tâm gần xa dễ dàng tiếp tục ủng hộ, cứu giúp bé.

Bé Như Ý đã có thể tiếp xúc và đang dần hồi phục

Trưa ngày 26/3, sau khi Bệnh viện cho phép, PV của Đất Việt đã đến thăm hỏi và theo dõi diễn tiến sức khỏe của bé Như Ý. Hiện bé đã tỉnh táo, ăn uống còn khó khăn nhưng đã có thể nói chuyện – giao tiếp hoàn toàn bình thường.

Hiện tại, mỗi ngày chi phí thuốc men, truyền nước và xử lý vô trùng vết thương hở… ước tính tốn hơn 1 triệu đồng. Rất may, các nhà hảo tâm gần xa đã ủng hộ cho gia đình tổng số tiền hơn 60 triệu đồng, nên áp lực về chi phí điều trị cho Như Ý đối với gia đình nghèo này, đã nhẹ đi rất nhiều.


Bé Như Ý đã tỉnh táo và đang dần hồi phục

Bà Huỳnh Thị Diệu (bà nội của bé), tâm sự: “Cả gia đình tui mấy chục năm nay toàn làm thuê làm mướn. Ông nhà tui làm bảo vệ trong trường, còn tui phụ giúp ông ấy làm tạp vụ lao công. Mấy cô và dượng của nó cũng đi làm thuê, mỗi ngày kiếm được đồng nào thì lo cơm ngày ấy. Gia đình tôi ai cũng thương Như Ý, nhưng nói lo chữa trị cho nó, thú thiệt là vượt quá tầm tay tụi tui rồi. Sự giúp đỡ của mấy cô chú là như cứ mạng cho Như Ý sống lại, như đẻ nó ra lần thứ hai vậy!”…

Hiện các bác sĩ ở Phòng Cấp cứu 523 – Khoa Ngoại chấn thương (BVĐK TW Cần Thơ) đang tích cực chăm sóc, theo dõi sức khỏe của bé Như Ý. Mỗi ngày, cứ cách khoảng 1 giờ là có các y – bác sĩ và điều dưỡng ở đây ghé thăm và theo dõi bệnh trạng của bé 1 lần.

Điều đáng trân trọng là ngoài việc cẩn trọng chăm sóc và theo dõi tình hình diễn tiến của bé, ekip gần 10 y – bác sĩ và điều dưỡng tại Khoa này còn tự nguyện quyên góp mỗi người 100.000 đồng để hỗ trợ tiền mua đồ ăn thức uống để bồi dưỡng, hồi sức cho bé Như Ý. 

Nước mắt xúc động của những “nhà hảo tâm áo lính”

Ngay trưa ngày 26/3, PV Đất Việt cũng chứng kiến nhiều đoàn cá nhân – đơn vị đến thăm hỏi và tặng tiền hỗ trợ cho bé Như Ý. Đáng chú ý nhất là đoàn cán bộ của Ban Phụ nữ - Cục Hậu cần và đại diện Xưởng may quân trang (Quân khu IX) đã đến tận phòng cấp cứu thăm hỏi, động viên bé.

Tại đây, câu chuyện cuộc đời mồ côi cơ cực của bé cũng như hoàn cảnh sống khó khăn, nghèo khổ của gia đình ông bà 5 Giàu đã làm đoàn “nhà hảo tâm áo lính” này xúc động, sụt sùi nước mắt.

Chị Hoa (đại diện Xưởng may Quân khu IX), xúc động lau nước mắt, nói: “Con bé có cảnh đời đáng thương, bị tai nạn nặng như vậy mà vẫn gắng gượng dậy tiếp chuyện vui vẻ với chúng tôi… Con bé thật kiên cường!”.


Đoàn cán bộ quân khu 9 thăm và tặng tiền hỗ trợ bé Như Ý

Đoàn công tác này hoàn toàn tự nguyện và tự phát, theo như lời của các chị. Trước đó, chiều ngày 25/3, các cán bộ này tình cờ đọc trên báo Đất Việt về câu chuyện tai nạn thương tâm của bé Như Ý.

Chị em Ban Phụ nữ và Xưởng may Quân khu đã cùng nhau vận động, quyên góp được gần 6 triệu đồng. Lập tức trưa ngày 26/3, các cán bộ này đã cử đại diện đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho bé.

Chị Thủy, Trung tá – Đại diện Ban Phụ nữ Quân khu IX, xúc động nói: “Đây là phần tiền chị em chúng tôi cùng nhau vận động quyên góp để giúp đỡ gánh nặng điều trị cho Như Ý. Chúng tôi rất quan tâm và thương xót hoàn cảnh của bé. Sau này, nếu gia đình cần giúp đỡ gì thêm, chúng tôi rất sẵn lòng!”.

Doanh nghiệp - Ngân hàng – Ca sĩ… cũng “vào cuộc”

Bà Huỳnh Thị Diệu, bà nội và cũng là người túc trực chăm sóc bé Như Ý từ khi nhập viện, cho biết: Từ hôm 25/3 đến nay, có hàng chục đoàn ước chừng khoảng hơn 100 người hảo tâm đến thăm hỏi động viên và tặng quà – tiền mặt hỗ trợ cho gia đình.

Đáng chú ý là sáng ngày 26/3, tiếp tục có 1 độc giả giấu tên, đến thăm và gửi tặng 2 triệu đồng tiền mặt rồi ra về. Một bạn đọc ở tận Cà Mau (ghi trên bì thư) giấu tên, cũng gửi người quen mang đến 1 triệu đồng tiền mặt tặng Như Ý với lời nhắn: “Chúc cháu mau khỏi bệnh”.

Đại Bệnh viện nhi đồng TP.Cần Thơ cũng sang thăm và tặng Như Ý 1,7 triệu đồng từ vận động Công đoàn viên bệnh viện quyên góp.

Cty CP Đầu tư Công nghệ Phương Tùng (Chuỗi cửa hàng Điện thoại di động lớn nhất  của Cần Thơ) cũng đã vận động toàn thể nhân viên góp 1 ngày lương, ủng hộ  bé gần 2,3 triệu đồng.

Cùng thời gian, Nhóm từ thiện của Chị Nguyễn Thị Tư Hậu (Khu Dân cư Cái Sơn - Hàng Bàng, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã đến trao tặng gia  đình bé 2 triệu đồng tiền hỗ trợ viện phí.

Chị Tư Hậu cho biết, nhóm các chị là bạn bè thân thiết, đa số đang làm CNV Nhà nước, đọc được thông tin trên Đất Việt, rất xúc động và cảm thương Như Ý, nên đã rủ rê nhau góp tiền túi, đến thăm bé.

Cùng thời gian này, Đại diện Công đoàn và Phòng GD&ĐT Quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) cùng tập thể trường Tiểu học An Thới 2 (nơi Bé Như Ý học) tiếp tục đến thăm và hỗ trợ thêm gần 3 triệu đồng.

Xúc động nhất là giữa trưa cùng ngày, bà Cóc 8 (bà Lê Thị Tám, SN 1937, người cao tuổi hàng xóm của Như Ý), không ngại đường xa, sức khỏe yếu, cũng nhờ xe ôm hàng xóm chở đến tận bệnh viện để thăm và tặng Như Ý 50.000 đồng từ tiền dành dụm của bà.

Bà Cóc 8 nói: “Tội nghiệp con nhỏ, nó vui vẻ nói cười suốt ngày, cả xóm ai cũng thương. Ai thuê mướn làm việc gì nhẹ, kiếm được ít tiền là nó vui vẻ làm liền, không ngại khó ngại khổ… Tui cầu mong sao cho nó mau khỏi bệnh để còn đi học!”.

Trong chiều ngày 26/3, Ngân hàng Kiên Long – Chi nhánh Cần Thơ đã đến bệnh viện trao tặng Như Ý 2 triệu đồng tiền mặt để chi trả thuốc men. Đại diện Ngân hàng Đông Á – PGD Xuân Khánh (Chi nhánh Cần Thơ) đã chuyển 500.000 đồng tiền mặt để hỗ trợ san sẻ khó khăn với gia đình.

Đặc biệt, nhân chuyến lưu diễn tại miền Tây, chàng Ca sĩ tốt bụng Quách Thành Danh cũng tranh thủ ghé sang bệnh viện, thăm hỏi động viên và trao tặng Như Ý 1 triệu đồng tiền mặt, 3 hộp sữa và 1 hộp bánh. Chàng ca sĩ này cho biết, số tiền đó là trích từ cát-xê của anh trong đêm diễn tại Cần Thơ.

 

Theo Ngôi Sao

 

 

people like INLOOK.VN fanpage